Cướp ngân hàng để “được” vào tù chữa bệnh

Một người đàn ông thất nghiệp ở bang Carolina, Mỹ đã thực hiện một vụ cướp ngân hàng hòng “được” vào tù hưởng các dịch vụ y tế miễn phí vì ông ta đang gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng không có tiền chữa bệnh.

Một người đàn ông thất nghiệp ở bang Carolina, Mỹ đã thực hiện một vụ cướp ngân hàng hòng “được” vào tù hưởng các dịch vụ y tế miễn phí vì ông ta đang gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng không có tiền chữa bệnh.

James Verone. Ảnh AP
James Verone. Ảnh AP

Hãng tin AP dẫn lời luật sư Michael Neece cho hay, James Verone – người đàn ông nói trên là một cựu chiến binh 59 tuổi, bị thoát vị đĩa đệm, viêm khớp và một số bệnh khác nhưng không có tiền để trả các khoản phí điều trị.

Vì vậy, cựu chiến binh này đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để bị “được” vào tù. Trước khi đi cướp, người này thậm chí còn gửi email cho tờ báo The Gaston Gazette thông báo về việc mình sắp làm và cho biết các phóng viên có thể gặp ông ta tại nhà tù hạt Gaston.

Theo đúng dự định, ngày 9/6, người đàn ông này đã đến chi nhánh Ngân hàng RBC tại Carolina, yêu  cầu nhân viên ở đây giao nộp chỉ… 1 USD rồi bình thản ngồi đợi cảnh sát. Khi cảnh sát có mặt, ông cũng chấp hành lệnh bắt giữ mà không gây bất kỳ trở ngại nào.

Tuy nhiên, vì số tiền mà Verone định cướp quá nhỏ người này chỉ bị truy tố về tội ăn cắp và được cho tại ngoại nếu nộp 2.000 USD phí bảo lãnh – một yêu cầu mà ông ta từ chối gần như ngay lập tức.

Verone sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 24/6 nhưng nhận được sự thương cảm, ủng hộ của rất nhiều người, trong khi luật sư của ông này nhận định vụ việc là minh họa rõ nét của cuộc khủng hoảng về hệ thống y tế của Mỹ.

Hà Dung

Đọc thêm