Cựu nghị sĩ vào tận quốc hội để tự sát bằng súng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cựu thành viên quốc hội Malawi đã tự sát bên trong tòa nhà quốc hội ở thủ đô Lilongwe, một phát ngôn viên cảnh sát đã xác nhận với CNN hôm thứ Sáu .
Clement Chiwaya, một cựu nhà lập pháp ở Malawi. Ảnh: CNN
Clement Chiwaya, một cựu nhà lập pháp ở Malawi. Ảnh: CNN

Clement Chiwaya, một cựu phó diễn giả, đã tự bắn vào đầu mình sau khi lén mang súng vào văn phòng của thư ký quốc hội, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Malawi, James Kadadzera, cho biết.

Ông Chiwaya được cho là đã vào được tòa nhà quốc hội bất chấp cuộc khám xét an ninh thường xuyên.

Người phát ngôn cảnh sát nói với CNN hôm thứ Sáu rằng: "ông Chiwaya quá cố là một người đàn ông khuyết tật và đang sử dụng xe lăn. Máy dò kim loại tại tòa nhà quốc hội đã phát hiện ra các vật thể kim loại được cho là từ xe lăn và anh ta được phép vào".

Cảnh sát Kadadzera nói thêm rằng an ninh sẽ được tăng cường tại tòa nhà quốc hội sau sự việc này.

Ông Chiwaya, 50 tuổi, đã phục vụ ba nhiệm kỳ liên tiếp với tư cách là thành viên quốc hội Malawi từ năm 2004 đến năm 2019 và là phó diễn giả một nhiệm kỳ từ năm 2014 đến năm 2019.

Ian Mwenye, trợ lý thư ký quốc hội không thể xác nhận ngay mục đích của Chiwaya đến thăm văn phòng thư ký, nhưng một tuyên bố trước đó của quốc hội nêu rõ một cuộc tranh cãi pháp lý đang diễn ra giữa cựu nghị sĩ và quốc hội về lợi ích và quyền được hưởng.

"Vào thời điểm xảy ra vụ việc này, có một vụ kiện nổi cộm tại tòa án liên quan đến chiếc xe của ông ấy bị tai nạn khi chưa hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu và bảo hiểm đã hết hạn", một thông cáo của quốc hội cho biết.

"Trong khi quốc hội đang làm việc về vấn đề này, ông Chiwaya vào tháng 4/2020 đã tiếp cận Văn phòng Tổng chưởng lý", thông cáo nêu rõ, và nói thêm rằng "vấn đề cũng đã được đưa đến Văn phòng Thanh tra và đã xác định có lợi cho ông ấy". Tuy nhiên, phán quyết này đã đã bị một tòa án Malawi gạt sang một bên.

Quốc hội mô tả cái chết của ông Chiwaya là "bi kịch và đau thương" trong khi tuyên bố rằng tất cả các quyền lợi mà nhà lập pháp quá cố được hưởng "đang được tôn vinh".