Đa chấn thương sau vài tiếng làm việc với công an xã

(PLO) - Thấy đường ống xả nước máy lạnh của người hàng xóm xuyên qua nhà anh trai mình, ông Chải lớn tiếng quát tháo, bắt ông lão 63 tuổi phải leo lên gỡ xuống bằng được. Thấy người khác “ăn hiếp” cha mình, anh Hồng là con ông lão chạy vào can ngăn và xảy ra xô xát. Cha con anh Hồng bị mời lên trụ sở công an xã. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ “làm việc” với công an xã, anh Hồng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Anh Hồng sau khi phẫu thuật
Anh Hồng sau khi phẫu thuật
Vết thương do đánh nhau hay tự ngã?
Là hàng xóm lâu năm của nhau tại ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, từ trước tới nay, mối quan hệ giữa gia đình anh Lê Thanh Hồng (35 tuổi) và các nhà khác rất hòa thuận. Thế nhưng, chỉ vì những chuyện không đâu, tối ngày 17/4, đã xảy ra một cuộc ẩu đả làm xôn xao xóm nhỏ.
Vợ chồng anh Hồng vốn làm nghề thu mua phế liệu đã nhiều năm nay. Thời gian gần đây do thu mua được nhiều hàng nhưng bên nhà không còn chỗ trống, anh Hồng đã xin phép để nhờ vài bao phế liệu sang nhà anh trai ông Chải (tên thật là Đặng Hồng Vinh, 46 tuổi). Anh trai ông Chải đã đồng ý chuyện này. Thế nhưng tối ngày 17/4, sau khi đi dự đám cưới về, ông Chải sang nhà anh trai chơi. Vừa tới nơi, thấy trước cửa nhà anh mình có mấy bao phế liệu, ông Chải đã lớn tiếng quát tháo, gõ cửa nhà anh Hồng yêu cầu phải dẹp ngay lập tức. 
Nghe tiếng người khác chửi bới con mình, ông Lê Văn Bay (63 tuổi, bố anh Hồng) đã ra năn nỉ và giải thích cho ông Chải biết đầu đuôi sự việc. Dù không phải nhà của mình, nhưng người đàn ông ngà ngà say này lại thích can thiệp và không đồng ý với bất cứ lời giải thích nào.
Cha anh Hồng trình bày sự việc
Cha anh Hồng trình bày sự việc 
Căng thẳng vì mấy bao phế liệu chưa nguôi, ông Chải lại quát ầm ỉ lên vì thấy vòi xả nước của máy lạnh nhà anh Hồng xỏ qua nhà anh mình. Người đàn ông này yêu cầu ông lão phải “giải quyết dứt điểm tình trạng này”. Để yên chuyện, ông lão 63 tuổi đành phải chiều theo ý người đàn ông khó tính. Dù đã cố gắng lấy ghế leo lên để tháo gỡ đường ống xả máy lạnh nhưng do tuổi già, sức yếu, ông lão đã không làm được. Sẵn có hơi men trong người, ông Chải đã lao vào “đòi ăn thua đủ”. Ngay lúc đó, anh Hồng chạy tới bênh cha. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. 
Sau cuộc ẩu đả, ông Chải bị chảy máu và bị thương ở mắt. Cho rằng mình bị cha con anh Hồng đánh, ông Chải nhất quyết không về nhà mà nằm lăn giữa đường kêu gào, khóc lóc, làm náo động cả xóm. Nghe tiếng kêu la, vợ ông Chải cùng người thân chạy tới hiện trường. Cha con anh Hồng không thừa nhận việc đánh ông Chải bị thương. Người thân đã chở ông Chải đi bệnh viện huyện chữa trị. Sau khi tiến hành sát trùng, cầm máu, ông Chải được các bác sĩ tại bệnh viện huyện Châu Thành may 3 mũi ở phía trên mắt phải, ngay giữa hàng lông mày. 
Hình ảnh anh Hồng khi nhập viện trong tình trạng mặt bị sưng (ảnh gia đình cung cấp)
Hình ảnh anh Hồng khi nhập viện trong tình trạng mặt bị sưng (ảnh gia đình cung cấp) 
Dù sự việc xảy ra ngay trong nhà mình thế nhưng vợ chồng anh trai ông Chải cũng không xác định được giữa hai bên có xảy ra đánh nhau hay không. Điều này càng làm cho sự việc trở nên rối rắm vì không bên nào chịu nhận lỗi về mình. 
Chị dâu ông Chải cho biết: “Mấy bao phế liệu, thằng Hồng đã xin phép tôi, vòi xả của máy lạnh cũng không ảnh hưởng gì tới gia đình tôi. Bởi vậy, tôi không quan tâm. Lúc mọi người xảy ra ẩu đả, vợ chồng tôi đang ăn cơm ở trước hiên. Một bên là em út, một bên là hàng xóm, bình thường mấy người cũng hiền lành. Bởi vậy, vợ chồng tôi cứ nghĩ họ cãi nhau một lúc rồi thôi. Thật sự tôi không hề biết hai bên có đấm đá nhau không nữa”.
Nhập viện cấp cứu sau khi rời trụ sở công an
Nhận được tin báo, ngay trong đêm 17/4, lực lượng công an xã Bình Hòa đã đến hiện trường, thu thập chứng cứ và triệu tập cha con anh Hồng về trụ sở để lấy lời khai, điều tra vụ ẩu đả. Tại trụ sở công an, cả ông Bay và anh Hồng đều không thừa nhận việc đánh ông Chải bị thương. Anh Hồng giải thích rằng: Do ông Chải đòi đánh cha mình, anh chạy tới ôm lại. Sau khi hai bên giằng co, ông Chải té vào tấm tôn bằng thiếc nên bị chảy máu ở mắt, tự gây vết thương cho mình. 
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cãi vã
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cãi vã
Thế nhưng sau vài giờ làm việc với công an xã, anh Hồng trở về với dấu hiệu bị đánh đập và mất sức rất trầm trọng. Ngay lập tức, anh được người nhà đưa tới trạm y tế xã cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện huyện Châu Thành và cuối cùng được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để điều trị.
Chứng kiến hết sự việc lúc đó, ông Bay tâm sự: “Khi tới trụ sở công an xã, tôi và con trai bị tách ra mỗi người một phòng để lấy lời khai. Lúc đầu, phía công an nói chuyện rất lịch sự, không nạt nộ hay quát tháo gì tôi. Một lát sau, tôi nghe con trai kêu cứu ở phòng bên kia. Tôi hoảng quá, chạy sang nhưng bị cản lại, không vào được. Khi cha con gặp lại nhau thì mặt mày nó đã sưng húp lên. Bức xúc, ngay trong đêm, tôi đã chạy lên công an huyện Châu Thành báo lại tình hình, nhờ can thiệp”.
Tại bệnh viện, anh Hồng cho biết : “Cho rằng tôi ngoan cố, không chịu khai nhận rằng tôi đã đánh ông Chải nên công an đã tra tấn tôi. Lúc nhập viện, mặt và miệng tôi bị sưng lên, mấy ngày liền tôi không ăn được cơm, chỉ uống sữa và húp cháo loãng.  Hơn thế, tôi không thể đi lại được vì đau khắp mình mẩy, người nhà phải cõng tôi đi vệ sinh mỗi ngày. 
Sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tai trái đến nay, sức khỏe tôi đã có dấu hiệu tiến triển. Tuy nhiên, tinh thần tôi vẫn rất hoang mang, chưa được ổn định. Thật sự tôi rất bức xúc, đáng lẽ công an phải triệu tập cả hai bên để lấy lời khai, phải kêu thêm nhân chứng làm chứng”. 
Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 24/4, ông Nguyễn Văn Khoai, trưởng công an xã Bình Hòa đã yêu cầu lực lượng công an viên túc trực đêm 17/4 viết bản tường trình, trình bày nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công an xã Bình Hòa cũng đã lên bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của anh Hồng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm