Đà Nẵng: Chê nước mía dở, một thanh niên bị đánh chết

(PLO) - Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng gây ra cái chết cho nam sinh tại cầu kênh Phú Lộc (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Đà Nẵng: Chê nước mía dở, một thanh niên bị đánh chết
Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 17/8,  Phan Thành Luân (SN 1995, quê xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng hơn 10 người bạn đến quán uống nước mía của anh Nguyễn Văn Trường (SN 1979, phường Thanh Khê Tây) trên đường biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).
Đến lúc tính tiền, nhóm của Luân có lời lẽ chê bai nước mía dở nhưng chủ quán lấy giá đắt. Nghe thấy vậy, Trường tức giận đứng lên cãi vã, đồng thời gọi thêm người trong đó có Lê Văn Tuấn (SN 1985, ngụ Thanh Khê Tây) và Huỳnh Văn Vy (SN 1983, ngụ An Khê, Thanh Khê) đến “dạy” cho nhóm của Luân “bài học”.
Nhóm Luân bị nhóm Trường xông đến dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến ai nấy hốt hoảng bỏ chạy. Riêng Luân, do bị “điểm mặt” từ đầu, nên bị Vy, Tuấn, Trường đuổi chạy đến khu vực cầu kênh Phú Lộc chặn đánh. 
Sau khi thấy Luân ngất xỉu, cả 3 bỏ đi. Đến 21h 20 phút cùng ngày, Luân được người đi đường phát hiện nhưng đã tử vong. 
Nhận được tin báo, lực lượng Công an, Cơ quan pháp y TP.Đà Nẵng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ Luân, Vy, Tuấn, đồng thời khẩn trương thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc./.

Đọc thêm