Đã nổi tiếng thì không có quyền riêng tư?

(PLO) - Mới đây, MC Trấn Thành đã lên tiếng bức xúc sau vụ rắc rối tại sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng. Mới đầu, mọi sự tưởng như chỉ là một sự cố nhỏ khi ca sĩ Hari Won bị đổ nước vào người, trong phút bất ngờ, MC Trấn Thành tỏ thái độ khá khó chịu trước hành động bất cẩn của người kia. 
Trấn Thành tỏ ra khó chịu khi Hari Won bị đổ nước vào người
Trấn Thành tỏ ra khó chịu khi Hari Won bị đổ nước vào người

Sự việc sẽ không có gì nếu không có một số camera không biết từ đơn vị ghi hình buổi tiệc hay từ đâu và cả camera điện thoại của khách dự tiệc ghi lại sự cố này tung lên mạng. Đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, đi kèm là nhiều lời lẽ ác ý phê phán thái độ của Trấn Thành, Hari Won, thậm chí chỉ trích luôn buổi tiệc của Đàm Vĩnh Hưng. 

Tương tự Trấn Thành, Hoa khôi Lan Khuê cũng bị “tai vạ” vì người khác xâm phạm sự riêng tư trong tiệc cưới. Số là, sau khi tiệc tàn, quan khách về hết chỉ còn bạn bè thân thiết và vài người thân trong gia đình, Lan Khuê đã cùng chồng “nhảy hết mình” với điệu nhảy khá bốc lửa trong sự cổ vũ của bạn bè. Một trong số những người có mặt đã quay lại đoạn clip và tung lên mạng, khiến Lan Khuê bị cộng đồng chỉ trích vì điệu nhảy quá trớn.

Chồng của Lan Khuê trước đó cũng dính phải thị phi khi loạt ảnh anh này đi chơi với bạn bè, diễn trò vui trên giường ngủ bỗng chốc bị phát tán khắp các trang mạng xã hội, khiến nhiều lời đồn đoán anh này thuộc “giới tính thứ 3” xuất hiện. 

Trước đó, nhóm các người đẹp là người mẫu, hoa hậu nổi tiếng như HN., HT., KD... tham gia một buổi tiệc đã bị một khách mời quay lén lại cảnh đang ăn không lấy gì làm đẹp mắt, tung lên mạng khiến công chúng vào bình phẩm, chỉ trích. Hoa hậu Kỳ Duyên cũng là người nếm trải không ít những vụ xâm phạm riêng tư như thế, khi ảnh cô hút thuốc, đi bar hay ngủ trên máy bay tư thế xấu bị tung lên mạng và “hứng mưa gạch đá...”

Đành rằng, người của công chúng là phải biết luôn biết giữ gìn hình ảnh của mình, nhưng họ cũng là những con người, cũng có lúc cần sự riêng tư hay thoải mái thể hiện tính cách của mình, miễn không làm gì sai quấy hay ảnh hưởng đến ai, mà đôi khi, những bất cẩn nhỏ còn chứa đựng nét đáng yêu. Nhưng với những người thích soi mói, thích chuyện bé xé ra to, chuộng sự chỉ trích thì lỗi nhỏ cũng thành “tội lớn”.

Đó cũng là cái khổ của những người trót nổi tiếng, bị búa rìu vây quanh, đôi khi khó lòng bảo vệ chính mình trước sự xâm phạm đời tư thô bạo của những người nhân danh “người hâm mộ”.