Đại gia U80 tươi tắn cùng vợ trẻ đến tòa 'hầu kiện' con

(PLO) - Trong vụ kiện hành chính của người con trai, đại gia Lê Ân tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong suốt phiên tòa, đại gia U80 luôn kề vai sát cánh bên cô vợ trẻ hơn mình 50 tuổi, có lúc họ còn tỏ vẻ nhí nhảnh vui vẻ khiến những người  dự khán “tròn mắt” theo dõi. 
Vợ chồng đại gia Lê Ân tình cảm bên nhau trong phiên tòa.
Vợ chồng đại gia Lê Ân tình cảm bên nhau trong phiên tòa.

Sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên bác kháng cáo của người khởi kiện là con trai cả đại gia Lê Ân và người vợ đầu về việc anh này khởi kiện quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mà UBND quận Tân Bình trước đó đã cấp cho mẹ anh này. 

Theo hồ sơ, năm 1965 đại gia Lê Ân và bà bà Lê Ngọc Thúy kết hôn và chung sống tại căn nhà số 408 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, TP HCM. Căn nhà này do ông Ân đứng tên. Năm 1980, ông Ân vượt biên, bị bắt và bị kết án 4 năm tù. Khi trở về, người vợ xin ly hôn. Tòa thuận tình cho ly hôn và giao toàn bộ tài sản bao gồm cả căn nhà trên cho bà Thúy quản lý.

Không chấp nhận phán quyết đó của tòa án, năm 1987, ông Ân khiếu nại yêu cầu tòa cấp trên xem xét lại việc phân chia tài sản. Sau đó, TAND TP HCM giữ nguyên phần quyết định công nhận việc thuận tình ly hôn và hủy phần quyết định giải quyết về tài sản, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại. 

Trong khi vụ kiện trên chưa có kết quả thì năm 1988, ông Ân mua thêm căn nhà số 929 đường Tự Cường (phường 4, quận Tân Bình). Điều đặc biệt là căn nhà này nằm quay lưng, sát vách với căn nhà số 408 mà ông và vợ cũ đang tranh chấp. Năm 1993, khi bà Thúy đăng báo về việc hợp thức hóa căn nhà số 408 trên, ông Ân biết được và đã gửi đơn đến UBND quận Tân Bình yêu cầu ngăn chặn.

Tuy nhiên, vào năm 2000, ông Ân lại bị bắt vì liên quan đến một vụ án xảy ra tại Ngân hàng VCSB do ông này thành lập ở Vũng Tàu. Trước khi thụ án, ông có đơn gửi lên tòa yêu cầu giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn với bà Thúy. Sau đó, do ông không được trích xuất để tham gia phiên xử, việc ủy quyền cho người khác tham gia phiên tòa cũng bất thành nên tòa án đã đình chỉ vụ án. 

Giữa tháng 8/2005, bà Thúy được UBND quận Tân Bình cấp GCNQSDĐ đối với căn nhà số 408, đường Cách Mạng Tháng Tám. Điều đáng nói, trong GCN này bao gồm cả phần diện tích căn nhà số 929 đường Tự Cường mà ông Ân mới mua sau này. 

Theo trình bày của ông Ân, trong thời gian ông ở tù, bà Thúy đã đục tường căn nhà số 408 để thông với phần đuôi căn nhà số 929 do ông mua sau này. Sau đó, bà Thúy tự chỉnh sửa lại hồ sơ, nới rộng diện tích sân vườn của căn nhà số 408 và khai báo tình trạng không tranh chấp để xin cấp GCN quyền sở hữu và được UBND quận Tân Bình cấp GCN như đã nêu trên. 

Năm 2006, đại gia Lê Ân mãn hạn tù, ông khởi kiện vợ cũ ra TAND quận Tân Bình yêu cầu giải quyết tranh chấp sau ly hôn. Ông cũng khiếu nại, yêu cầu UBND quận Tân Bình thu hồi, hủy GCNQSDĐ mà UBND quận Tân Bình đã cấp cho bà Thúy vào năm 2005. Tuy nhiên khi quá trình tranh chấp đang xảy ra thì giữa năm 2009, bà Thúy lại chuyển nhượng căn nhà này cho con trai cả (là chung của bà và đại gia Lê Ân). 

Sau nhiều năm theo đuổi, tốn rất nhiều công sức, mãi đến tháng 2 năm 2013, ông Ân mới được UBND quận Tân Bình ra quyết định thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ mà quận này đã cấp cho bà Thúy. 

Cho rằng UBND quận Tân Bình ra quyết định thu hồi, hủy GCNQSDĐ tại căn nhà số 408 đường Cách Mạng Tháng Tám là xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của mình nên người con cả này đã khởi kiện quyết định hành chính đó. Và đương nhiên đại gia Lê Ân được mời tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cuối năm 2015, TAND quận Tân Bình đưa vụ án ra xét xử và bác đơn khởi kiện của người con trai cả.  Sau đó người khởi kiện tiếp tục kháng cáo, nhưng đã bị cấp phúc thẩm bác như đã nêu trên.

Trong suốt phiên tòa, không chỉ thể hiện niềm vui mà ông Ân và người vợ trẻ hơn mình 50 tuổi luôn kề vai sát cánh, có lúc họ còn tỏ vẻ nhí nhảnh bên nhau khiến những người dự khán “tròn mắt” theo dõi.

Đọc thêm