Đại lộ Thăng Long: Băng bùn vào thành phố

Vào thành phố phải băng qua một công trường đầy bùn, đất, ổ gà và vật liệu xây dựng. Đó là nỗi thống khổ của người dân đi trên Đại lộ Thăng Long

 Tròn một tuần kể từ ngày HĐND thành phố Hà Nội quyết định đổi tên đường Láng – Hòa Lạc thành “Đại lộ Thăng Long” cũng là quãng thời gian và nhiều người dân bị đày ải trên đoạn “công trường” đầy bùn, bụi, ổ gà, vật liệu xây dựng do sự phân luồng bất hợp lý của các cơ quan chức năng.

Đại lộ Thăng Long, đoạn đường đối diện với Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trải thêm một lớp bê tông nhựa mịn màng nhưng không phải người dân nào cũng được đi.

Những người tham gia giao thông theo hướng Cầu Đôi đi vào trung tâm thành phố bị đẩy vào đoạn đường chưa thi công xong. Trước đây, khi chưa phân luồng, những người tham gia giao thông từ đường Cầu Đôi vào nội thành được đi vào đường Làng – Hòa Lạc.

Từ khi con đường này đổi tên, thì cũng đổi luôn cả luật. Hướng đi vào nội thành được chuyển xuống “làn dưới” của Đại lộ. Các phương tiện đi hướng Cầu Đôi – Trung tâm thành phố bị cấm đi vào đường chính của đại lộ.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như “làn dưới” của Đại lộ đã thi công xong. Nhưng hiện nay, con đường này còn nguyên là một “con chạch” với độ rộng chỉ vừa cho một xe tải đi. Trên mặt đường, ổ gà, vật liệu xây dựng chất hàng đống. Hai bên đường, cỏ hoang mọc như trong rừng. Đặc biệt là bùn. Hàng đống bùn dày hàng chục centimét ngổng ngang bên đường. Đoạn đường còn nguyên nghĩa là một công trường đang thi công. Vậy mà, đơn vị thi công đã “phân luồng” đẩy người dân vào công trường này, để các loại xe ô tô chát đầy bụi đất lên người họ trước khi họ vào thành phố.

Sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người đã quay trở lại và đánh liều đi vào đường cấm (đường 1 chiều) do đoạn đường này chỉ dài khoảng 4m. Nhưng ngay lập tức, họ bị lực lượng cảnh sát giao thông “phục” ở đỉnh dốc bắt gọn.

 Tất cả ô tô không thoát một xe nào, chỉ có một vài xe máy là không bị phạt. Dĩ nhiên, cảnh sát giao thông đã đúng vì họ là đơn vị chấp hành luật.

Việc cơ quan phân luồng giao thông đẩy người tham gia giao thông vào con đường chưa làm xong như trên là xem thường tính mạng, sức khỏe của người dân. Trong khi đó, Đại lộ Thăng Long rộng thênh thang thì cấm dân đi.

Việc phân luồng kiểu “đi trước, đón đầu” trên là sự thiếu trách nhiệm rất nghiêm trọng. Đề nghị cần phải xem xét lại để tránh hậu quả đáng tiếc cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên PLVN online ghi nhận trên tuyến đại lộ này.

Đường lên Đại lộ đã bị chặn bằng biển cấm
Người dân được "phân luồng" theo đường này
Con đường đầy bùn, đất và chưa làm xong
Đoạn tốt nhất cũng chỉ như đường liên thôn
Ô tô cày cho tan nát
Người đi xe máy thành "máy hút bụi"
Đường đã gần thành ruộng thì phương tiện này biến nó thành ruộng luôn
Tránh công trường thì gặp... công an

  Xuân Bính

Đọc thêm