Đắk Lắk: Kẻ trốn lệnh truy nã tiếp tục “gây án” với sơn nữ cả tin

(PLVN) - Thấy Linh một thân một mình nơi đất khách quê người, cha cô gái thương tình cho tá túc lại nhà mình và dẫn đi xin việc làm. Nào ngờ, Linh đã khiến con gái ân nhân có bầu rồi bỏ đi biệt tích. 
Đối tượng Linh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Linh tại cơ quan điều tra

Đến khi Linh quay lại Đắk Lắk và bị công an bắt, cái thai trong bụng cô gái đã được bảy tháng. Lúc này, mọi người mới biết chàng rể hờ kia là đối tượng nguy hiểm đang trốn hai lệnh truy nã của cơ quan pháp luật tỉnh Đồng Tháp.

Lên núi trốn thi hành án

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 5/2017, Nguyễn Chí Linh (21 tuổi, trú thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng gạch tấn công một người đi đường ở địa phương để cướp tiền. Sau đó, TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt người này mức án bốn năm tù giam. 

Tuy nhiên, do ông ngoại bị ốm nặng, không có ai thân thích chăm sóc nên Linh được hoãn thi hành án. Trong thời gian được ở nhà, Linh tiếp tục phạm tội khi có hành vi giao cấu với một bé gái 13 tuổi cùng địa phương. 

Sau khi nhận tin tố giác tội phạm từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Tam Nông đã triệu tập Linh về trụ sở để lấy lời khai. Tại trụ sở công an, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Công an chỉ ra lệnh cấm Linh đi khỏi nơi cư trú và cho đối tượng này tại ngoại để chăm sóc ông ngoại đau yếu. 

Đến ngày 27/7/2018, Linh đã bỏ trốn khỏi địa Phương. Do đó, ngày 28/8/2018, Linh bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Trốn thi hành án”. Tiếp đó, ngày 1/10/2018, Linh bị Công an huyện Tam Nông ra quyết định truy nã về tội “Giao cấu với người chưa đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

Sau khi trốn khỏi địa phương, Linh lên TP HCM làm việc một thời gian. Đến cuối năm 2018, đối tượng này tìm về Đắk Lắk làm nghề phụ hồ. 

Theo một cán bộ điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), vào tháng 2/2018, từ công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện có một đối tượng lạ mặt, hành tung đáng ngờ với nhiều đặc điểm giống Nguyễn Chí Linh trong lệnh truy nã. 

Sau một thời gian theo dõi, xác minh thông tin, khoảng 8h sáng ngày 18/4, lực lượng công an TP Buôn Ma Thuột đã tóm gọn Linh khi đối tượng này đang trên đường trở về nhà người yêu tại buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Căn nhà nhỏ nơi Linh từng có thời gian lẩn trốn
Căn nhà nhỏ nơi Linh từng có thời gian lẩn trốn

Chuyện tình buồn với đối tượng trốn nã

Người phụ nữ từng chung sống với Linh năm nay 30 tuổi, trú buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi. Nơi chị sinh sống là một khu vực ẩm thấp, nằm ven suối Ea Nuôl. Thời điểm Linh bị bắt, chị đã mang bầu một bé trai 7 tháng tuổi. 

Theo lời người phụ nữ, khoảng tháng 9/2018, chị và Linh quen nhau qua mạng xã hội Facebook. Thời điểm đó, sơn nữ này đã ngấp nghé 30 tuổi đầu nhưng chưa có mối tình nào nên nhanh chóng xiêu lòng trước những lời mật ngọt của Linh. 

Đầu tháng 10/2018, Linh từ TP HCM đến nhà cô gái chơi với vỏn vẹn một túi xách và vài ba bộ đồ. Khi nghe con gái giới thiệu Linh là người yêu của mình và xin cho chàng trai ở lại nhà, hầu hết những người trong gia đình đều phản đối. 

Lúc đó, cha cô gái (64 tuổi) yêu cầu Linh phải đưa giấy chứng minh nhân dân cho mình xem để nắm thông tin. Đồng thời, ông tuyên bố với Linh rằng, nếu muốn tính chuyện lâu dài với con gái ông thì phải đưa cha mẹ lên nói chuyện đàng hoàng. 

Ông lão kể lại: “Lúc Linh mới đến, tôi đã kiểm tra chứng minh  nhân dân, hỏi thăm hoàn cảnh gia đình. Tiếp đó, tôi yêu cầu Linh phải dẫn ba mẹ lên nhà để gặp tôi nói chuyện. Thế nhưng, Linh nói cha đã mất, mẹ lấy chồng khác nên đang buồn chuyện gia đình, chưa muốn về, cũng chưa có tiền để về”. 

Thấy chàng trai không nghề nghiệp, một thân một mình nơi đất khách quê người nên ông thương tình, cho Linh tá túc tại nhà mình và dẫn đi xin việc làm như phụ hồ, bảo vệ công trình…

Giữa tháng 11/2018, ông có việc phải đi xa nhà. Nhân cơ hội đó, các con của ông  đã đuổi Linh khỏi nhà. Sau khi bị đuổi, Linh nhắn tin cho “cha vợ hờ” thông báo. Sau tin nhắn ấy, Linh cũng biệt tăm biệt tích suốt một thời gian dài. 

Mãi đến ngày 15/4/2019, Linh mới quay trở lại nhà cô gái và cho biết, mình xuống TP HCM làm phụ hồ, bị mất điện thoại nên không hỏi thăm được tin tức mọi người. 

Trong lần trở lại này, Linh thường đi sớm, về muộn, không ăn cơm với gia đình người yêu. “Từ sớm Linh đã đi, tối mịt nó mới về, chẳng ăn cơm với gia đình tôi. Khi tôi hỏi chuyện, Linh trả lời đi tìm việc làm. Ai ngờ, nó về đây đúng bốn ngày thì bị Công an bắt. Tôi cứ tưởng nó bị bắt vì buôn ma túy hay trộm cắp gì đó. Ai ngờ, khi tìm hiểu thông tin, tôi mới biết thằng Linh là đối tượng nguy hiểm đang bị truy nã”, cha cô gái chia sẻ.

Tiếp lời chồng, mẹ cô gái cho hay, lúc nhỏ con gái bà hay bị động kinh, đầu óc phát triển chậm nên khờ khạo hơn người bình thường. Khi lớn lên, sức khỏe con gái bà yếu, không làm lụng để phụ giúp gia đình được nên thường quẩn quanh trong nhà. 

Nói về đứa cháu trong bụng con gái, bà cho biết: “Mọi chuyện giờ đã lỡ rồi. Chúng tôi có trách móc cũng không được gì nữa, đành chấp nhận. Chỉ mong sao, mai mốt cháu nó ra đời, lớn lên sẽ trở thành người tử tế để chăm sóc mẹ lúc đau yếu”. 

Đọc thêm