Đan Mạch tiếp tục con đường kỳ diệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đan Mạch có được chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc và giành vé vào vòng bán kết. Con đường tưởng chừng mộng tưởng của Đan Mạch lại đang hướng tới trận chung kết rất gần.
Đan Mạch đang có những bước tiến ấn tượng tại Euro 2020.
Đan Mạch đang có những bước tiến ấn tượng tại Euro 2020.

Đội tuyển Đan Mạch đã có khởi đầu như mơ trong trận tứ kết Euro 2020 với Cộng hòa Séc. Ngay ở phút thứ 5, Delaney với pha đánh đầu cận thành khiến thủ thành Vaclík của Công hòa Séc không còn cơ hội. Đây là bàn thắng thứ 6 của anh cho Đan Mạch.

Sự cởi mở khiến cho trận đấu hấp dẫn, gay cấn, chứ không thận trọng, thăm dò như nhiều người nghĩ. Các cầu thủ Đan Mạch muốn áp đặt sức mạnh của mình lên Cộng hòa Séc và họ đã làm được.

Pha lên bóng rất nhanh bên cánh trái và Maehle có pha vẩy má ngoài đẳng cấp vào trong vòng cấm để Dolberg băng vào dứt điểm một chạm tung lưới thủ thành Vaclik ở phút 42 nâng tỷ số lên 2-0.

Ở phút 49, từ đường chuyền thuận lợi của Coufal, tiền đạo Schick đã có tình huống di chuyển thông minh và dứt điểm một chạm đưa bóng đi chéo góc hướng sát cột dọc xa tung lưới Đan Mạch.

Người Séc nuôi hy vọng gỡ hòa, nhưng cách tấn công của họ thiếu sự đa dạng, khôn ngoan. Các đợt lên bóng của họ đều kết thúc trong vô vọng. Tỷ số 2-1 giữ nguyên cho hết trận đấu.

Thủ môn Schmeichel đã có một trận đấu xuất sắc.

Thủ môn Schmeichel đã có một trận đấu xuất sắc.

Cựu danh thủ của đội tuyển Đan Mạch từng vô địch Euro năm 1992 Michael Laudrup, thốt lên về Mæhle, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 2-0: "Anh ấy là nhân vật quan trọng nhất của đội bóng. Tôi đã thấy anh ấy chơi ở UEFA Champions League cho Atalanta, nhưng tôi phải nói rằng anh ấy đã thực sự tạo ra đột phá trong trận đấu này.".

Thế hệ tiếp nối của Đan Mạch đang muốn làm nên lịch sử như thế hệ năm 1992.

Thế hệ tiếp nối của Đan Mạch đang muốn làm nên lịch sử như thế hệ năm 1992.

Người Séc rời cuộc chơi không có gì đáng chê trách. Họ đã rất cố gắng, nhưng thực sự Đan Mạch mạnh hơn, chơi gắn bó hơn và họ xứng đang có mặt ở Bán kết.

Patrik Schick, tiền đạo người Cộng hòa Séc đã có 5 bàn thắng, nói: "Tôi đã có một giải đấu tốt. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn trong trận đấu này. Chúng tôi không thể đánh bại Đan Mạch và chúng tôi rất tiếc vì điều đó."

Đối thủ của Đan Mạch ở Bán kết là đội tuyển Anh khi thắng đậm Ukraine 4-0.

Đọc thêm