Đang họp trên Zoom, người đàn ông Mỹ bị giết dã man trước mắt mọi người

(PLVN) - Cuối vừa qua, một vùng ngoại ô ở New York đã bị sốc vì vụ giết người khủng khiếp diễn ra trước mắt hàng chục người đang họp trực tuyến trên ứng dụng Zoom.
Đang họp trên Zoom, người đàn ông Mỹ bị giết dã man trước mắt mọi người

Theo AFP, Dwight Powers, 72 tuổi, đang tham gia một cuộc họp trên Zoom với khoảng 20 người thì con trai ông tên là Thomas Scully-Powers, 32 tuổi, tiến vào đánh đập ông - cảnh sát ở hạt Suffolk, Long Island, New York cho biết.

Một số người đang tham gia họp đã gọi cảnh sát thông báo sự việc kinh hoàng diễn ra.

Sau khi bị bắt, Scully-Powers nói với cảnh sát rằng anh ta đã đâm cha mình khoảng 15 lần vào lưng, cổ và thân, và phải đổi dao vì lưỡi dao bị uốn cong.

Giám định y khoa cho biết, ông Powers bị nhiều vết đâm ở ngực và lưng, có một nhát chém ngang cổ.

Vụ án mạng xảy ra ở thị trấn Amityville - nơi đặc biệt được biết đến với loạt sách kinh dị cùng tên và bộ phim liên quan, ra mắt năm 1979.

"Đây là một vụ án gây sốc và đáng lo ngại", công tố quận Suffolk Timothy Sini nói trong một tuyên bố, "Bị cáo thừa nhận đã đâm chết cha mình một cách dã man cho đến khi chắc chắn ông đã chết."

Khi cảnh sát đến hiện trường, Scully-Powers đã nhảy từ cửa sổ tầng hai và cố chạy trốn. Anh ta chạy đến một quán ăn gần đó và lấy soda để rửa máu. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ anh ta.

Họ cũng tìm thấy bằng chứng tại căn hộ nơi Scully-Powers sống cùng cha mình một bộ lau nhà và tấm ga trải giường dính máu.

Các công tố viên không cung cấp chi tiết về động cơ phạm tội. Scully-Powers sẽ ra tòa vào ngày 26/5, và từ giờ đến đó sẽ bị giam giữ không được bảo lãnh tại ngoại.

Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với bản án 25 năm tù chung thân.

Anh ta đã có tiền án với các tội danh như tàng trữ ma túy và tội phạm hình sự.