Đe dọa đánh bom tại sự kiện có chồng của Phó Tổng thống Mỹ tham dự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chồng của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã được sơ tán hôm thứ Ba sau một vụ đe dọa đánh bom được báo cáo tại trường trung học ở Washington nơi ông đến thăm để kỷ niệm lịch sử người Mỹ gốc Phi, các quan chức cho biết.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và chồng Douglas Emhoff nói chuyện tại Sân bay Quốc tế Milwaukee Mitchell ở Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ ngày 24/1/2022. Ảnh: China Daily
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và chồng Douglas Emhoff nói chuyện tại Sân bay Quốc tế Milwaukee Mitchell ở Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ ngày 24/1/2022. Ảnh: China Daily

Ông Douglas Emhoff, đã được đội an ninh bảo vệ rời khỏi lễ kỷ niệm Lịch sử Người Mỹ gốc Phi tại Trường Trung học Dunbar ở Washington, DC khi nhà trường nhận được một lời đe dọa đánh bom.

Người phát ngôn Enrique Gutierrez của trường công lập Washington nói với các phóng viên: "Hôm nay chúng tôi có một mối đe dọa đối với cơ sở. Vì vậy chúng tôi đã đề phòng sơ tán mọi người. Tôi nghĩ mọi người đều an toàn".

Chưa có thông tin chi tiết về mối đe dọa đánh bom này.

Người phát ngôn của ông Emhoff, Katie Peters đã tweet rằng "Cơ quan mật vụ đã biết về mối đe dọa an ninh tại một trường học nơi Ngài Douglas Emhoff đang gặp mặt với sinh viên và giảng viên".

"Ông Emhoff đã an toàn và trường học đã được sơ tán. Chúng tôi biết ơn Sở Mật vụ và Cảnh sát DC vì công việc của họ", ông Peters nói.

Bà Harris là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Phó Tổng thống Hoa Kỳ và cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên trong chức vụ này. Ông Emhoff, là luật sư, thường xuyên đi một mình hoặc đi cùng bà Harris để giúp thúc đẩy chương trình nghị sự của Nhà Trắng.