Đệ tử phóng hỏa đốt sư phụ vì xin chữa bệnh cho con gái không được

(PLO) - Gần 3 năm theo thầy học nghề bốc thuốc cứu người, đến khi con gái bị bệnh, Lâm Hoàng Huynh (46 tuổi, ngụ quận 9, TP.Hồ Chí Minh) khẩn khoản nhờ thầy cứu giúp. Thế nhưng cho rằng đây là ca bệnh khó, vượt ngoài khả năng của mình nên người thầy từ chối. Tưởng Huynh sẽ thông cảm, ai ngờ gã lại để bụng rồi chế xăng, phóng hỏa đốt cả thầy mình...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thản nhiên nhìn thầy bốc cháy
Khoảng 8h sáng ngày 30/9/2014, người dân sống tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) được một phen kinh hãi khi chứng kiến người hàng xóm của mình là ông Nguyễn Văn Hai (88 tuổi) bị tưới xăng đốt cháy. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đối tượng Huynh cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Huynh đã thừa nhận việc tưới xăng đốt cháy ông Hai.
Chị Bùi Thị Xuân (con dâu ông Hai) là người đầu tiên phát hiện sự việc vẫn còn rùng mình khi nhớ lại. Theo đó, bình thường vào buổi sáng chỉ có chị Xuân và ông Hai ở nhà. Khoảng 3 tháng nay, ông Hai bị ngã từ trên ghế xuống. Cú ngã ảnh hưởng nặng đến xương mông và xương đùi khiến ông phải nằm liệt một chỗ. “Mặc dù vậy, ba tôi vẫn rất tỉnh táo, chưa từng bị lẫn. Hôm nào chuẩn bị đi chợ, tôi cũng vào phòng hỏi ba ăn gì để con mua. Trước khi sự việc xảy ra, ba còn bảo tôi đi mua cá, đầu thì nấu canh chua, còn mình và đuôi thì kho lạt”, chị Xuân kể lại.
Cũng theo lời người con dâu, khi chị chuẩn bị đi chợ sáng thì Huynh đến. Do đối tượng là người quen, lại thường xuyên tới nhà nên chị Xuân không hề đề phòng. Lúc tới, Huynh chạy xe máy, có đem theo cái giỏ. “Nhà không có ai, ba thì nằm một chỗ nên tôi tính đợt anh Huynh về rồi mới đi chợ. Thấy anh Huynh mang cái giỏ vào tôi lại nghĩ đó là đồ ăn chứ không biết là trong đó đựng xăng”, chị Xuân kể. Như thường lệ, Huynh vào thẳng vào ông Hai nằm còn chị Xuân thì ở dưới nhà dọn dẹp, quét tước. 
Chị Xuân kể: “Khoảng 10 phút sau, tôi lên phòng ba. Khi gần đến nơi thì thấy anh Huynh đang đứng ngoài cửa nói tỉnh queo: “Chị Xuân ơi, bác Hai bị cháy kìa”. Tôi giật mình nhìn vào thì thấy ba tôi đang bị cháy, hai tay huơ huơ giơ lên. Quá hoảng hốt, tôi vội bảo anh Huynh giúp dập lửa nhưng anh ấy vẫn điềm nhiên đứng nhìn ba tôi bốc cháy. Tôi liền chạy ra ngoài hô hoán mọi người xung quanh đến cứu giúp. Có lẽ vì Huynh ra tay quá bất ngờ nên ba tôi không hề kêu cứu được tiếng nào”.
Anh Nguyễn Văn Ngọc (51 tuổi, hàng xóm) vẫn còn bàng hoảng kể: “Sau khi nghe tiếng kêu cứu của chị Xuân, tôi và nhiều người trong xóm đã mang xô, chậu, chăn mền, vải chạy vội sang nhà ông Hai dập lửa. Khi chúng tôi đến nơi thì ông Hai đang cháy hừng hực như ngọn đuốc trên chiếc giường sắt, chiếc chiếu cũng bị cháy rụi. Người múc nước té lên người ông Hai. Người nhúng mền, chăn vào nước rồi trùm lên người ông Hai rồi đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy”. 
Ông Hai nhập viện trong tình trạng bị thương tổn trầm trọng, chỉ còn biết kêu đau nên vội cho người nhà gọi con trai út về gấp. “Khuôn mặt ba tôi còn đỡ, chứ từ cổ xuống đến thân, chỗ nào cũng cháy đến chín thịt. Đưa ba tôi đến bệnh viện, thì các bác sĩ bảo không thể cứu sống được nữa vì cơ thể đã bị đốt cháy hết. Đến khoảng 20h tối hôm đó thì ba tôi mất. Không ngờ Huynh lại ra tay tàn độc với ông như thế”, chị Xuân bàng hoàng kể lại.
Chị Lê Thị Kim Loan - hàng xóm với ông Hai
 Chị Lê Thị Kim Loan - hàng xóm với ông Hai
Quá trình làm việc với cơ quan công an, chị Xuân cho biết thời điểm chị phát hiện ông Hai bị cháy có sự xuất hiện của Huynh tại nhà. Mặc dù chị hô hào nhưng ông Huynh không hề có bất kỳ hành động nào cứu giúp mà chỉ đứng nhìn. Khi chị Xuân chạy đi kêu người cứu cha và quay về nhà thì thấy ông Huynh kéo cánh cửa phòng nơi ông Hai nằm lại để cho ngọn lửa tiếp tục cháy. “Sau đó, khi vào phòng, tôi phát hiện dưới gầm giường có một vỏ chai còn mùi xăng. Tôi hỏi anh Huynh sao lại đưa chai xăng vào phòng cha tôi thì anh ấy chối rồi bỏ về nói là đi rước con”, chị Xuân kể.
Đốt thầy vì từ chối chữa bệnh cho con gái
Theo lời kể của nhiều người hàng xóm thì ông Hai là đã chữa trị cho nhiều người trong vùng và nơi khác khỏi bệnh, chủ yếu là các bệnh ngoài da, xương khớp, đau lưng. “Thầy Hai từng chữa khỏi bệnh cho con tôi và nhiều người dân nơi đây. Thầy Hai không có lấy tiền ai hết, thầy làm phước đức cho nhiều người lắm, vậy mà thầy chết lại đau đớn như vậy. Cách chữa bệnh của thầy Hai rất đơn giản. Lúc con tôi bị bệnh ngoài da, uống thuốc, đi bệnh viện không khỏi, nhưng khi đưa con sang nhà thầy Hai, thầy chỉ cần đốt hương, nhẩm đọc gì đó, rồi hơ hương quanh vùng da bị bệnh của con tôi, mấy ngày sau bệnh khỏi liền”, chị Lê Thị Kim Loan (41 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) cho biết.
Ngoài việc chữa bệnh bằng phương thức dân gian, ông Hai còn kê đơn bằng thuốc Bắc. Tiếng tăm về tài chữa bệnh hay của ông Hai được nhiều người truyền tai nhau. Mến mộ điều này, cách đây khoảng 3 năm, Huynh đã tìm tới nhà “tầm sư học đạo”, bái ông Hai làm thầy để học hỏi về cách chữa bệnh. “Chúng tôi chỉ biết nhà anh Huynh ở gần Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh), đã có vợ và hai con. Đứa nhỏ đang đi học. Đứa lớn là con gái, đã ngoài 20 tuổi, bị bệnh thận nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, người con dâu cho hay. 
Khi Huynh đến học nghề, ông Hai cũng không hề giấu giếm, có gì dạy đó. Ông cũng không khó tính lắm khi nhận học trò, nên đã chấp nhận chỉ bảo cho Huynh mà không lấy một đồng học phí nào. Thời gian trước cứ 1-2 tuần, Huynh lại đến nhà nói chuyện với thấy nhưng từ khi ông Hai bị té ngã thì thi thoảng mới tới. “Ba tôi dậy anh Huynh nhiều điều lắm, cách làm thầy “Lương y như từ mẫu”, cách làm người, đối nhân xử thế. Vậy mà anh ấy lại đối xử với ba tôi như vậy...”, chị Xuân bức xúc cho biết.
Theo lời con dâu nạn nhân thì trước khi quen biết ông Hai, con gái Huynh vẫn chưa phát hiện bị bệnh. “Tôi được biết, con gái anh Huynh mới bị bệnh khoảng 2 năm nay. Anh Huynh trả thù cháy ba tôi vì không thể chữa trị được bệnh cho con gái anh ấy. Khi anh Huynh nhờ chữa, ba tôi chỉ nói: “Bệnh con gái con rất nặng, thầy không thể chữa được, nên nhờ các bác sĩ cao tay ở bệnh viện, may chăng mới khỏi”. Do nhiều lần ba tôi từ chối mà anh Huynh đã nảy sinh tâm ác đốt cháy ba tôi”, chị Xuân nghẹn ngào.
Theo anh Nguyễn Công Chánh (con ruột của nạn nhân), sau khi nhận được điện thoại của người thân, anh đã bỏ công việc vội chạy xe về. Nói về nghề thầy thuốc của ba mình, anh Chánh cho biết: “Tôi không biết ba tôi học làm thuốc từ lúc nào, nhưng khi tôi lớn lên đã thấy ba tôi trị bệnh cho rất nhiều người. Ai tìm đến nhà thì ông chữa giúp vậy thôi chứ không lấy tiền, cũng không sống bằng nghề thuốc. Có lẽ do anh Huynh quá đau buồn về bệnh tật của con gái lại cho rằng ba tôi thấy chết mà không cứu nên mới nảy sinh ý nghĩ giết người như vậy”. 
Cái chết đau đớn của ông Hai khiến cho nhiều người địa phương cảm thấy bất bình. Do lúc sinh thời ông từng cứu chữa cho nhiều bệnh nhân, lại có đông học trò, nên sau khi ông mất có rất nhiều người ở khắp nơi nghe tin đến viếng. Ai ai cũng thương tiếc. Những người trong xóm chia sẻ: “Thầy Hai còn sống ngày nào thì chúng tôi đỡ khổ ngày ấy. Ông không những là một người thầy tốt, mà còn là người được con cháu, người trong ấp kính yêu vì lối sống mẫu mực”. 
Chỉ vì một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ, không kiềm chế được bản thân mà đối tượng Huynh đã gây ra cái chết đau đớn cho người mà mình đã từng gọi là thầy. Việc làm tàn ác không chỉ để lại nỗi đau cho người nhà nạn nhân mà còn mang lại hậu quả xấu cho chính bản thân và những người trong gia đình hung thủ./.

Đọc thêm