Để việc tốt lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một Trung úy cảnh sát đã lao mình xuống biển cứu những người đuối nước trên bãi tắm thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tấm gương quả cảm ấy đã được Chủ tịch nước biểu dương, hành động dũng cảm đó khiến anh được thăng vượt cấp từ Trung úy lên Đại úy.

Và, hơn tất cả là hành động đó được mọi người ngưỡng mộ, lan tỏa thông điệp về những điều tốt đẹp, luôn luôn ẩn chứa ở mỗi con người, sẵn sàng cứu giúp người khác trong cơn nguy hiểm như một sự mặc định tính cách đến quên cả thân mình.

Nhưng, vụ cứu những người đuối nước này không chỉ có một mình Trung úy cảnh sát trên mà còn có 5 công nhân đang làm việc ở một công trình xây dựng gần đó. Họ cũng lao xuống biển cứu các nạn nhân bị sóng cuốn. Dường như họ đã bị lu mờ sau hình ảnh của một người hùng bởi truyền thông chỉ tập trung thông tin vào mỗi anh ấy. Nếu vậy thì thật thiếu công bằng và thiên lệch, may thay, chính quyền địa phương đã không bỏ sót, xác định danh tính của những công nhân dũng cảm này và đề nghị thưởng xứng đáng để vinh danh họ.

Trong cuộc sống hiện tại, có những con người không tiếc công sức, thậm chí cả tài sản, tính mạng của mình để vạch trần cái ác, cái xấu nhưng xã hội còn ít biết đến họ, thậm chí, còn xa lánh, ghẻ lạnh ngay cả khi cái ác, cái xấu đó bị lộ diện và nhận sự trừng phạt thích đáng. Trường hợp một lão nông âm thầm theo dõi và thu thập chứng cứ về sự gian dối trên công trình xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi năm xưa là một ví dụ. Ông lão nông đó giờ ở đâu trong khi bộ sậu lãnh đạo của dự án này đã lần lượt vào tù sau khi làm “bốc hơi” hàng nghìn tỷ tiền ngân sách?

Cuộc sống hiện tại cũng tồn tại những điều mà ta không thể tin đó là thật. Chẳng hạn gần 400ha rừng ở Đắk Lắk bị tàn phá mà Kiểm lâm và chính quyền nơi đó không hề biết, nay, khi bị báo chí phanh phui thì mới cử “đội Kiểm lâm đặc nhiệm” đến thì rừng đã cơ bản phá xong.

Việc tháo gỡ tòa nhà ở khu đất số 61 phố Trần Phú phải tạm dừng thi công để các cơ quan xem xét giải quyết.

Việc tháo gỡ tòa nhà ở khu đất số 61 phố Trần Phú phải tạm dừng thi công để các cơ quan xem xét giải quyết.

Hoặc, vấn đề nóng hổi là tòa nhà thời Pháp 100 năm trên đường Trần Phú (Hà Nội) bị phá dỡ, thay thế vào đấy là tòa tháp thương mại và văn phòng đồ sộ và ngất ngưởng. Khi có lệnh tạm dừng thì cơ bản cũng đã phá xong. Yêu cầu xem xét dự án này có đúng với những quy định, quy hoạch không trong khi Bộ Xây dựng đã có lưu ý trong một văn bản gửi thành phố Hà Nội từ năm 2016 về những điều cần thiết phù hợp với không gian kiến trúc thuộc trung tâm chính trị Ba Đình. Dường như đã có sự “không biết” đến dự án này cho đến khi tòa nhà bị đập phá xuất hiện trên những phương tiện truyền thông. Và còn nhiều dự án sai phạm khác khi bị phát hiện thì đã để lại hậu quả khó khắc phục. Anh hùng vẫn có thể bị lãng quên. Nhưng điều đó ít gây hại bằng việc những cái xấu, cái ác bị bỏ qua hoặc che đậy.

Đọc thêm