Điều kỳ diệu tuần qua làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn

(PLVN) - Những câu chuyện về lòng quả cảm và nhân ái từ người mẹ cứu sống thiếu niên nhờ kỹ năng học từ 40 năm trước, đến cậu bé 12 tuổi bế em thoát khỏi đám cháy... là minh chứng rằng lòng tốt và phép màu chưa bao giờ biến mất trong thế giới nhiều biến động này.

Người phụ nữ dùng kỹ năng học từ 40 năm trước để cứu thiếu niên gặp nạn khi chơi bóng chày

Một người mẹ tại bang Alabama (Mỹ) đã trở thành người hùng khi cứu sống một thiếu niên bị ngừng tim ngay trên sân bóng chày, nhờ vào kỹ năng hồi sức tim phổi (CPR) bà học cách đây hơn 40 năm.

Johnette Wilmot học kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) từ năm 17 tuổi và suốt 40 năm qua, bà chưa từng có dịp sử dụng nó. Nhưng mới đây, kỹ năng đó đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho một thiếu niên 15 tuổi tại bang Alabama, Mỹ.

Trong buổi tập luyện của một đội bóng chày du đấu, Evan Tucker – học sinh năm nhất của trường trung học Pinson Valley – bất ngờ đổ gục xuống sân. Mẹ cậu bé, bà Samantha, ban đầu nghĩ con trai bị bóng đập trúng, người khác lại cho rằng cậu bị co giật. Nhưng sự thật nghiêm trọng hơn nhiều: Evan bị ngừng tim đột ngột.

Ngay khi thấy sự việc, bà Johnette Wilmot – có mặt tại sân vì đưa con trai đi thử đội – đã lập tức lao đến.

“Tôi học CPR từ thời trung học và suốt 40 năm chưa từng phải dùng. Lúc đó tôi chỉ biết giữ nhịp bằng cách lẩm nhẩm giai điệu bài ‘Stayin’ Alive’,” bà kể lại. Bài hát nổi tiếng của Bee Gees được biết đến với nhịp độ hoàn hảo để thực hiện ép ngực khi hồi sức tim phổi.

Wilmot đã thực hiện CPR liên tục trong khoảng 8 phút, trước khi xe cứu thương đến và đưa Evan đến Bệnh viện Nhi. Tại đây, các bác sĩ đã phải sử dụng máy sốc điện để giúp tim cậu bé đập trở lại bình thường.

Sau vài ngày điều trị tích cực, tình trạng của Evan dần ổn định. Nếu quá trình phục hồi chức năng tiếp tục tiến triển, cậu bé được kỳ vọng sẽ bình phục hoàn toàn. Một người bạn của gia đình đã lập trang GoFundMe để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí viện phí lớn.

Với mẹ của Evan, tất cả là nhờ sự can thiệp kịp thời và... phép màu.

“Phép màu đã xảy ra,” bà Samantha xúc động nói. “Nếu không có Johnette, con trai tôi chắc chắn không còn ở đây hôm nay.”

Kỳ diệu bé gái được cứu sống khi bị ném từ đám cháy tầng 3 chung cư

Một người mẹ tuyệt vọng đã buộc phải ném con gái nhỏ từ cửa sổ tầng 3 của một tòa chung cư đang bốc cháy. Nhờ hành động dũng cảm của một người đàn ông bên dưới, phép màu đã xảy ra. Cả hai mẹ con đều thoát nạn an toàn, trong khi ít nhất 5 người khác bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ gây chấn động .

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 23/6 tại khu căn hộ Rainbow Terrace trên đại lộ Garden Valley (khu 7000, thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ), sau vụ nổ lớn đã khiến tòa nhà bốc cháy dữ dội, làm ít nhất 5 người bị thương nặng.

Reginald Barnes – một trong những người cứu hộ có mặt tại hiện trường – đã nghe thấy tiếng nổ đầu tiên.

“Tôi nghe như có tiếng ‘tách, tách’ rồi ‘BÙM!’ – nó phát nổ, và tôi như bị sốc vậy,” Barnes kể lại. Khi nhận ra mình không bị thương, anh lập tức lao đến hiện trường để giúp đỡ bất cứ ai cần.

Trên tầng 3 của tòa nhà đang cháy, anh nhìn thấy một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ. Không do dự, Barnes hét lên: “Thả bé xuống đi! Tôi sẽ đỡ lấy. Cứ tin tôi!” Anh chia sẻ thêm: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới con mình. Đó là một đứa bé, cũng như con tôi.”

Hành động dũng cảm và bản năng làm cha đã giúp cứu sống một sinh mạng nhỏ bé.

Đoạn video gây xúc động mạnh ghi lại vụ cháy trên tại thành phố Cleveland cho thấy khoảnh khắc người mẹ quẫn trí ném con gái nhỏ từ cửa sổ tầng 3 xuống đất, giữa biển lửa và khói mù mịt.

May mắn thay, những cánh tay bên dưới đã kịp thời đỡ lấy em bé. Cả mẹ và bé đều sống sót mà không bị thương tích nghiêm trọng.

Hơn 60 con cá voi được giải cứu khỏi vụ mắc cạn hàng loạt tại bãi biển Iceland

Người dân Iceland vừa viết nên một cái kết đầy nhân văn khi chung tay giải cứu thành công hàng chục cá voi mắc cạn tại một bãi biển hẻo lánh.

Khoảng 60 con cá voi hoa tiêu – được người dân địa phương gọi là grindhvalur – đã bị mắc cạn tại bãi biển Ólafsfjörður vào Chủ nhật tuần trước, tạo nên một sự kiện đáng báo động tại vùng ven biển phía bắc Iceland.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương và các đội cứu hộ khẩn cấp đã lập tức có mặt tại hiện trường. Trong nỗ lực chạy đua với thời gian để cứu những sinh vật khổng lồ đang tuyệt vọng vùng vẫy trên cát, họ đã cùng nhau đẩy các con cá voi quay trở lại biển cả.

Vào khoảng 21h theo giờ địa phương, phần lớn cá voi đã được giải cứu thành công, quay trở về vùng nước sâu an toàn nhờ sự chung sức của cộng đồng và các đội cứu hộ.

“Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể, dù nước lạnh đến mức không thể đứng lâu dưới biển,” một người tham gia cứu hộ tên Sánchez chia sẻ.

Cậu bé 12 tuổi dũng cảm cứu cả gia đình khỏi đám cháy

Một cậu bé lớp 7 ở bang Virginia, Mỹ, không chỉ trở thành người hùng khi cứu sống cả gia đình khỏi đám cháy mà còn để lại ấn tượng mạnh đến mức được trưởng đội cứu hỏa địa phương hứa trao việc làm trong tương lai nếu cần.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 6, khi ngọn lửa bùng phát nhanh chóng tại ngôi nhà nơi Romir Parker, học sinh lớp 7 đến từ thành phố Petersburg, gần Richmond, sinh sống. Lúc đó, hai em nhỏ của em – một bé 1 tuổi và một bé 2 tuổi – đang ngủ trên ghế sofa. Nghe thấy âm thanh lạ, Parker lập tức từ trên lầu chạy xuống và phát hiện khói đen bao trùm cả ngôi nhà.

Không chần chừ, cậu bé dũng cảm bế hai em – mỗi tay một bé – rồi chạy ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, em nhận ra còn bà ngoại vẫn còn mắc kẹt bên trong. Parker không ngần ngại quay lại, dìu bà ra khỏi ngôi nhà đang cháy chỉ ít phút trước khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, đúng 4 phút sau khi nhận được cuộc gọi báo cháy.

“Tôi đi xuống cầu thang và thấy khói đen bao trùm khắp nhà,” Parker kể lại. “Tôi bế em trai 2 tuổi, rồi bế em 1 tuổi vì bé nhỏ hơn, kẹp cả hai vào tay và chạy ra khỏi nhà.”

Trưởng đội cứu hỏa Petersburg, ông Wayne Hoover, không tiếc lời ca ngợi hành động dũng cảm của Parker, dù đội cứu hỏa đã phản ứng rất nhanh. Theo ông, chính cậu bé đã cứu mạng cả gia đình.

Chính quyền thành phố Petersburg đã trao tặng cậu bé một tuyên dương đặc biệt, ghi nhận “mức độ dũng cảm và sự tỉnh táo vượt xa lứa tuổi”. Đồng thời, Trưởng đội Hoover cũng phong Parker là “lính cứu hỏa danh dự”.

Trưởng đội Hoover nói thêm: “Khi Parker tròn 18 tuổi, nếu em cần một công việc, thì chỉ cần đến đội cứu hỏa – chúng tôi sẵn sàng chào đón em.”

Đọc thêm