Điều tra vụ một bé trai nguy kịch nghi đuối nước tại nhà trông trẻ tự phát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/7, lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tiến hành xác minh, làm rõ vụ một bé trai nguy kịch nghi do ngạt nước khi đang được trông giữ tại điểm giữ trẻ tự phát.
Điều tra vụ một bé trai nguy kịch nghi đuối nước tại nhà trông trẻ tự phát

Lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc cho biết thêm, quan điểm của UBND huyện Xuân Lộc là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm.

Theo phản ánh của chị Đ.T.K.D (xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) do điều kiện gia đình khó khăn nên có gửi con trai N.N.H.H (SN 2022) cho bà N.T.L (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) trông giữ tại nhà riêng với tiền công là 1,5 triệu đồng/tháng.

Sáng 29/6, chị D đưa con trai đến nhà riêng của bà N.T.L trông giữ theo thỏa thuận. Đến 17h30 cùng ngày, chị D đến nhà bà N.T.L để đón con thì không thấy đâu. Lúc này người nhà của bà N.T.L mới đi tìm thì phát hiện cháu H đang úp mặt vào thau nước trong nhà tắm, tình trạng của cháu rất yếu ớt.

Ngay lập tức, cháu H được đưa lên Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu. Tiếp đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu và điều trị. Theo chị D, bác sĩ cho biết hiện tình trạng của cháu H đang nguy kịch vì bị tổn thương não nặng.

Cháu H đang được điều trị tại bệnh viện

Cháu H đang được điều trị tại bệnh viện

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, chị T.T.L là con gái của bà N.T.L cho biết bà L (SN 1959) từng bị tai nạn nên hiện sức khỏe yếu. Do cuộc sống gia đình khó khăn nên bà có nhận trông trẻ cho những người dân xung quanh để kiếm thêm thu nhập. Bà N.T.L không có giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc trẻ cũng như không xin phép cơ quan chức năng mở điểm trông giữ trẻ.

Bản thân chị T.T.L thỉnh thoảng cũng giúp mẹ cho các cháu ăn uống và tắm rửa. Đối với trường hợp cháu H con chị D thì gửi cho bà L trông giữ khoảng 8 tháng nay. Do bận công việc, nên hàng ngày chị D thường đến đón con trễ, khoảng 18h - 19h tối mới đón.

Cũng theo chị T.T.L, vào chiều 29/6, do sơ ý nên người nhà không đóng chặt cửa nhà tắm nên dẫn đến việc cháu H bò vào nhà tắm và úp mặt vào thau nước. Khi phát hiện thì thấy 2 tay cháu H vẫn còn vẫy vẫy nên nhanh chóng đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa Long Khánh để cấp cứu. Chị T.T.L cho biết thêm, đây là sự việc đáng tiếc. Bước đầu, gia đình chị T.T.L sẽ hỗ trợ gia đình chị D lo chữa trị cho cháu H.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm