Đổ rác sai chỗ dẫn đến ẩu đả chết người

(PLO) -Bị hàng xóm chửi mắng vì đổ rác không đúng chỗ, Phạm Thị Loan (SN 1963, ngụ phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gọi người tình đến đôi co. Trong lúc xô xát, “người tình” của Loan đã chém nhiều nhát khiến con trai chủ nhà tử vong.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Mới đây, VKSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Loan về tội “Giết người” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.

Theo đó, khoảng 19h30p ngày 15/4/2016, Loan mang 2 túi rác để ở vỉa hè cạnh nhà ông Đặng Đinh Lý (ngụ đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thấy vậy, chủ nhà và con trai Đặng Bảo Ngọc (SN1983) đe dọa, định xông vào đánh Loan nhưng được can ngăn.

Bỏ chạy về nhà khóa trái cổng, Loan gọi điện cho “chồng hờ” đến dằn mặt hàng xóm. Trong khi đó anh Ngọc đến yêu cầu Loan cầm túi rác về nhưng chị này không ra. Khoảng 20’ sau, “người tình” của Loan là Nguyễn Văn May đi xe máy đến. Khi Loan ra ngoài thì bị ông Lý cầm gậy lao ra vụt liền hô “bố con nó đánh đấy, đánh bỏ mẹ nó đi”. 

Lúc này, giữa anh Ngọc và May xảy ra cãi vã. May nhảy xuống xe dùng dao đâm đối thủ, Ngọc tránh được nhưng bị ngã. May liền xông tới đâm vào nách anh Ngọc. Anh này vùng chạy nhưng vẫn bị đuổi chém. Ông Lý đuổi theo sau hô hoán nhưng không ngăn được May đâm liên tiếp 5 nhát dao vào con trai. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Ngọc đã tử vong.

Về phần Loan và May sau đó bỏ chạy đến nhà người thân. Được khuyên can đầu thú nhưng cả hai cho rằng sẽ bị án tử nên bỏ trốn. Loan bị bắt ngay sau đó, còn May hiện vẫn đang trốn truy nã. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ đồng và đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội.

Trước đó, năm 1999, bị can này từng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đọc thêm