Đoàn Thị Hương phải tới bệnh viện

(PLVN) - Một ngày sau khi không được các công tố viên Malaysia chấp thuận đề nghị hủy bỏ cáo buộc giết người, Đoàn Thị Hương sáng nay (15/3) đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra tâm lý.
Đoàn Thị Hương suy sụp rời tòa ngày 14/3.
Đoàn Thị Hương suy sụp rời tòa ngày 14/3.

Theo AFP, luật sư của Hương cho biết, Hương đã được đưa từ nhà tù tới một bệnh viện công ở Kuala Lumpur trên một chiếc xe tải có các xe cảnh sát hộ tống.

“Thân chủ của tôi, cô Hương, bị căng thẳng. Cô ấy đã được đưa tới một bệnh viện công. Cô ấy đang được kiểm tra tâm thần. Hãy cầu nguyện để cô ấy được khỏe mạnh và được thả ra ngay lập tức”, ông Hisyam Poh Teh Peik – luật sư của Hương – cho biết. Sau khoảng 1 giờ kiểm tra, Hương được đưa từ bệnh viện trở lại nhà tù.

Trước đó, sáng 14/3, các công tố viên Malaysia đã bác yêu cầu hủy bỏ cáo buộc giết người chống lại Hương do các luật sư của Hương đệ trình.

Hương đã khóc nức nở khi quyết định của cơ quan công tố được công bố. Cô suy sụp đến mức cần 2 cảnh sát dìu khỏi phòng xử án.

Thẩm phán Azmi Ariffin tại tòa Thượng thẩm Salam ở bang Selangor của Malaysia sau đó tuyên bố Hương không đủ sức khỏe cả về thể chất và tinh thần để tiếp tục phiên xét xử ngày 14/3. Do vậy, phiên tòa được hoãn tới ngày 1/4 tới.

Đoàn Thị Hương đã phải ra hầu tòa trong 1,5 năm qua vì cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam - anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Cùng bị truy tố với cô còn có 1 công dân Indonesia Siti Aisyah. Tuy nhiên, cả 2 đều bác bỏ cáo buộc chống lại mình. Trong tất cả các lời khai và tuyên bố, 2 cô gái cho biết họ được thuê và nghĩ rằng mình đang tham gia trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình. 

Đến ngày 11/3, Tòa án Shah Alam đã quyết định phóng thích Siti Aisyah nhưng không giải thích lý do của quyết định này. Lý do của quyết định không hủy bỏ cáo buộc với Hương cũng không được các công tố viên công bố.

Luật sư của Hương cho biết sẽ lần thứ 2 nộp kiến nghị yêu cầu hủy bỏ cáo buộc với Hương. Ông cho rằng việc tòa không thả cô sau khi đã phóng thích Siti “không mang đến sự tin tưởng vào hệ thống tư pháp hình sự của Malaysia”.