Đổi nghệ danh từ Yến Khoa, Hoàng Châu chấp nhận hát lót để làm lại từ đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngôi sao “Mưa bụi” một thời - Yến Khoa chấp nhận đi hát lót khi chuyển qua dòng nhạc trẻ.
Hoàng Châu hội ngộ tri kỷ âm nhạc Dương Ngọc Thái. Ảnh: SV.
Hoàng Châu hội ngộ tri kỷ âm nhạc Dương Ngọc Thái. Ảnh: SV.

Ca sĩ Hoàng Châu còn được biết đến với tên thật Yến Khoa, ra mắt lần đầu tiên trong tuyển tập nhạc “Mưa bụi” đình đám một thời. Khởi đầu thành công với dòng nhạc dân ca trữ tình, cái tên Yến Khoa đã khắc sâu vào lòng khán giả bởi chất giọng ngọt ngào. Sau 5 năm hoạt động ở thị trường hải ngoại, Yến Khoa quyết định trở về Việt Nam và đổi nghệ danh thành Hoàng Châu với phong cách hiện đại, trẻ trung. Cô dần chạm đến đỉnh cao sự nghiệp ca hát với loạt hit như “Phút biệt ly”, “Bình minh tình yêu”, “Chờ phone của em”, “Người đàn ông tham lam”...

Chia sẻ tại Vang bóng một thời về bước ngoặt thay đổi nghệ danh, Hoàng Châu cho biết cô đã rất đắn đo vì trước đó đã thành công với dòng nhạc trữ tình cùng tên thật Yến Khoa: “Lúc đó là năm 2000, bộ phim 'Hoàn Châu Cách Cách' nổi lên. Khi chuyển sang nhạc trẻ, ông xã của tôi là đạo diễn Đồng Đăng Giao đã đặt cho tôi cái tên Hoàng Châu.

Xác định đã đổi tên là tôi sẽ phải làm lại từ đầu, chấp nhận đi hát giống như một ca sĩ chưa ai biết đến, phải hát lót từ từ. Chỉ đến khi ra bài 'Phút biệt ly' với anh Lý Hải thì tôi mới chính thức ra mặt đi hát. Về biệt danh 'nữ hoàng nhạc sến miền Tây' là do sau này tôi đi hát xuyên suốt ở tỉnh và lúc nào cũng chèn một - hai bài Bolero vào nên được khán giả đặt như vậy” - Hoàng Châu trải lòng.

Nhắc về thời điểm trở lại với dòng nhạc Bolero như lúc đầu, Hoàng Châu cho biết: “Sau này nhạc Bolero lại được khán giả chuộng, giọng tôi lại hợp với dòng nhạc này và tôi cũng thấy mình nên quay lại dòng nhạc này vì phù hợp với tuổi mình nên quyết định theo đuổi”.

Cũng trong chương trình, nữ ca sĩ xúc động cảm ơn ông xã - đạo diễn Đồng Đăng Giao. “Ông xã tôi lo cho tôi mọi thứ từ đầu đến cuối, tôi chỉ cần đi hát thôi. Ngày xưa, tôi đi diễn ở đâu, anh cũng đều đi theo lo hết. Sau này, tôi dần tự lập, vì anh cũng có công việc riêng”.

Cuối chương trình, Hoàng Châu có dịp hội ngộ cùng tri kỷ âm nhạc Dương Ngọc Thái. Chia sẻ về mối thâm tình với nữ ca sĩ, anh bày tỏ: “Chúng tôi biết nhau gần 20 năm. Châu nổi tiếng vào năm 2006, còn tôi thì đến 2008. Thời cô ấy nổi tiếng, tôi chỉ đi hát lót. Sau này, khi tên tuổi của tôi được yêu mến, tôi có làm liveshow và mời cô ấy tham gia. Từ đó, chúng tôi trở nên gắn kết. Mỗi lần đứng chung sân khấu, chúng tôi như người tình của nhau, diễn rất tình tứ”.

Đọc thêm