Đối tượng xâm hại bé trai khuyết tật bất ngờ nhắn tin trách móc gia đình?

(PLO) - Sau một tuần xảy ra vụ việc, đối tượng nghi vấn vụ bắt giữ cháu bé câm bẩm sinh bỏ trốn đã nhắn tin về gia đình cháu N.A.T với ý trách móc gia đình, đồng thời có ý coi T. như con và chăm sóc suốt đời.
Đối tượng xâm hại bé trai khuyết tật bất ngờ nhắn tin trách móc gia đình?
Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa tin, cháu N.A.T (14 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An) được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đưa đi chơi 1 tháng rồi nhắn tin cho gia đình đến khách sạn đưa cháu về. Cháu T. được phát hiện tại khách sạn Hoàng Anh 1, với nhiều vết thương trên cơ thể. 
Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Sơn để điều tra vụ việc, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện tại, sức khỏe cháu T. đã dần dần được phục hồi, thần của cháu vẫn đang hoảng loạn, đêm nằm hay la hét, giật mình. 
Cháu T. điều trị tại bệnh viện
 Cháu T. điều trị tại bệnh viện
Sau khi Sơn bỏ đi, anh Nguyễn Văn Sỹ (bố cháu T) đã nhiều lần gọi điện cho Sơn nhưng đều không liên lạc được. Trong khi công an vẫn đang truy tìm nghi phạm thì bất ngờ ngày 23/9 chị Trần Thị Giang (39 tuổi, mẹ cháu bé) bất ngờ nhận được tin nhắn của Sơn “trải lòng” về việc mình bỏ đi đồng thời phủ nhận chuyện đánh đập cháu Tú.
Tin nhắn Sơn phủ nhận việc đánh cháu T.
 Tin nhắn Sơn phủ nhận việc đánh cháu T.
Cụ thể, lúc 10h47 ngày 23/9 tin nhắn với nội dung trách móc anh Sỹ (bố cháu bé) đã làm cho sự việc trở nên phức tạp, nhẫn tâm phủ nhận công lao của anh ta lâu nay chăm sóc cháu bé. Những tin nhắn tiếp theo đối tượng phủ nhận việc gây ra những vết thương người cháu bé và cho biết từ khi quen biết Tú mới chỉ tát cháu bé có 4 cái. Sơn còn nhắn đã cho Tú những thứ mà trên cuộc đời này không ai có thể cho được.
Tin nhắn với nội dung Sơn coi T. như con đẻ
 Tin nhắn với nội dung Sơn coi T. như con đẻ
“Em co danh chau hay khong thi anh chi thua hieu, em the truoc chau T tu khi nuoi chau den gio moi tat chau 4 cai. Con anh chi ma nghi em nhu vay thi em buon lam”, tin nhắn Sơn gửi cho chị Giang. “Hien tai em chua co tien, may hom nua em nhan tien tu phuong xa gui ve em se den gap chi va chau. Con anh Sy mai mai khong bao gio em gap. Doi voi T, em se coi nhu con va se nuoi chau het doi nay”. Một tin nhắn Sơn gửi đến cho chị Giang, tin nhắn không dấu. 
Sau khi nhận được thông tin nghi phạm nhắn tin về cho gia đình, Công an thành phố Vinh lập tức cử điều tra viên vào cuộc điều tra, xác minh. Sau một ngày, hiện công an đã thu thập được những tình tiết mới về việc xác định nơi hắn đang lẩn trốn. Được biết, Sơn là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, đã có vợ con, nhưng đã ly dị. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng để làm rõ vụ án
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Đọc thêm