Đòn độc: Người vợ tàn nhẫn thuê tạt axít biến chồng thành tàn phế

(PLO) - Bực tức vì bị vợ cắm sừng, người chồng ký vào lá đơn ly hôn do vợ viết sẵn. Phiên tòa ly hôn bị đình chỉ vì lý do có người thứ ba bỗng dưng xuất hiện trong phân chia tài sản vợ chồng. Mấy ngày sau người chồng bị tạt axít. Sau thời gian điều trị, nạn nhân gửi đơn tố cáo vợ đã âm mưu thuê người tạt axit.
Đòn độc: Người vợ tàn nhẫn thuê tạt axít biến chồng thành tàn phế
Sau nhiều lần phẫu thuật, cấy ghép đến nay khuôn mặt của anh Nguyễn Văn Sơn (cư trú tại tổ dân phố Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn không thể bình phục. Anh đau đớn thuật lại vụ việc. 
Phục sẵn tại cổng, hắt axít vào mặt chủ nhà
Vào lúc 21h ngày 17/10/2013, anh vừa trở về nhà  thì bị hai thanh niên chặn đường, người ngồi sau  vung ca axít tạt thẳng vào mặt. “Theo phản xạ tôi đưa tay lên đỡ thì axít tràn lên đầu. Choáng váng và đau đớn tôi vùng bỏ chạy vào nhà, kêu la nhờ hàng xóm giúp đỡ”, anh Sơn thuật lại. 
Do vết thương quá nặng, anh Sơn được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị phỏng Acid 4%, độ II, III; 2 %, độ III; Mặt, hai tay. Vụ việc cũng được trình báo đến công an TP. Cam Ranh để điều tra làm rõ. 
Anh Sơn cho biết: Sau đó Công an TP. Cam Ranh giới thiệu đến phòng pháp y Công an tỉnh Khánh Hòa để trưng cầu giám định. Tuy nhiên do vết thương lở loét nên việc giám định kết quả sẽ không được chính xác. Vì vậy, pháp y Khánh Hòa yêu cầu về điều trị để các vết thương lành lặn mới có thể thực hiện công tác giám định. “Cách đây 10 ngày tôi được pháp y mời đi giám định, trong khi đó hung thủ gây ra vụ việc vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật”, anh Sơn nói.
Ly hôn vì bị vợ “cắm sừng”…
Cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh vẫn chưa có kết luận về kẻ gây án. Tuy nhiên xâu chuỗi, liên kết các sự việc diễn ra trước ngày xảy ra vụ án, nạn nhân suy đoán nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc phân chia tài sản của vợ chồng trong phiên tòa li hôn sắp diễn ra.
Sơn tâm sự: Anh quê gốc ở Phú Yên, chuyển vào TP. Cam Ranh sinh sống từ năm 2001. Một năm sau đó, anh nên duyên với chị Nguyễn Thị Hà (SN 1972, trú tại TP. Cam Ranh). Vợ chồng mới cưới, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên được cha mẹ vợ cho ở cùng nhà. Cặp vợ chồng trẻ cũng được cho nhờ đất để mở cửa hàng mua bán phế liệu. 
Công việc buôn bán suôn sẻ nên cuộc sống vật chất cũng đủ đầy. Niềm vui nhân lên, hạnh phúc vỡ òa khi người vợ sinh cho anh hai bé trai bụ bẫm. Trong khi đó, công việc làm ăn lại như diều gặp gió, vợ chồng còn mua đất ở trong TP. Phan Rang (Ninh Thuận). 
Vào năm 2007, vợ chồng tiếp tục mua một mảnh đất với diện tích 570 m2 tại TP. Cam Ranh với giá 20 cây vàng. Lô đất này cả hai vợ chồng đứng tên chủ sở hữu. “Nào ngờ đây chính là ngọn nguồn của việc tôi bị tạt axít sau này”, anh nói.
Có được mảnh đất, anh Sơn cất nhà tạm rồi chuyển nơi thu mua phế liệu. Từ đó anh thường xuyên ở lại điểm thu mua để trông coi, ngày thì vợ ra phụ giúp công việc cùng chồng. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Đến năm 2009, hai vợ chồng quyết định làm ăn lớn, mua một chiếc ô tô tải chở hàng. Thời gian đầu chỉ chạy trong khu vực tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2010 thì thu gom phế liệu rồi chở vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ. 
“Trong những chuyến đi dài ngày thì vợ tôi có quan hệ ngoài luồng. Cô ấy không còn chăm lo với gia đình như trước nữa, thường xuyên cáu gắt với tôi. Để ý những cuộc gọi thì mới biết là vợ tôi thường xuyên liên lạc với một người đàn ông trong Sài Gòn”, anh kể. 
Nhiều lần bắt gặp vợ nói chuyện tình tứ với người đàn ông lạ nên anh Sơn rất giận. Vì vậy vợ chồng thường xảy ra kình cãi. Sau đó, vợ anh viết sẵn một lá đơn ly hôn, cứ mỗi lần xảy ra xích mích là đưa ra trước mặt anh thách thức kí tên để ra tòa. 
"Vì thương con cái còn nhỏ rồi công chuyện làm ăn đang ổn định lại xáo trộn nên tôi không kí. Chỉ nghĩ vợ giận nên mới vậy, rồi tôi hy vọng một ngày nào đó cô ấy hiểu ra sẽ nghĩ lại”, anh Sơn tâm sự.
Sau đó, gia đình bên vợ cũng ngăn không cho chị đi theo các chuyến hàng nữa. Nhưng cũng chỉ được vài chuyến thì vợ anh trở chứng bỏ vào TP. Hồ Chí Minh, ba ngày sau mới về. “Cô ấy nói với tôi vẫn ở nhà mẹ vợ để trông con. Nhưng kì thực là đi vào gặp tình nhân khiến tôi giận dữ. Sau đó tôi kí vào giấy ly hôn chờ ngày ra tòa”, anh Sơn nói.
Đòn triệt hạ trước phiên tòa ly hôn ?
Cuộc ly hôn của hai vợ chồng cũng diễn ra khá phức tạp, bởi ngoài việc nhận nuôi con còn phải phân chia tài sản. Tài sản được định giá khoảng 400 triệu đồng, số tiền này sẽ chia đôi. Sau khi TAND tỉnh Khánh Hòa định giá tài sản để mở phiên xét xử thì xảy ra trục trặc. 
“TAND quyết định đình chỉ phiên tòa, lý do đưa ra là cần xem xét người ủy thác tư pháp. Sau này tôi mới biết là vợ tôi kê khai lô đất 570 m2 là mua giùm cho một người thân. Vì vậy, TAND đình chỉ để có thời gian xác minh, tránh gây tranh chấp và khiếu kiện kéo dài”, anh Sơn thuật lại.
Mười ngày sau khi TAND đình chỉ phiên tòa ly hôn thì anh Sơn bị tạt axít. Anh Sơn tố cáo: Lô đất này thuộc diện giải tỏa mặt bằng để xây dựng một dự án của Nhà nước. Dân trong vùng ai cũng biết sẽ được bồi thường với số tiền rất lớn. 
Vì vậy, người vợ “cố đấm ăn xôi” khai man về nguồn gốc mảnh đất để trục lợi cá nhân.  Anh Sơn nói: “Đêm hôm xảy ra vụ việc, cô ấy đến Bệnh viện không ngớt lời chửi mắng. Cô ta chửi: “Mày là thằng ăn cướp đất”, “Sao mày không chết đi”, “Mày chưa đui mắt sao ?”. Vì đang lúc điều trị, tôi không còn sức để cự cãi nên yêu cầu các bác sĩ mời cô ấy ra ngoài”. 
Theo anh Sơn: Việc hành hung bằng axít chính là thủ đoạn để anh Sơn mất khả năng nhận biết và nhụt chí. “Điều trị khoảng một tháng, tôi được bác sĩ phẫu thuật và cấy ghép da. Cho đến nay đã ba lần phẫu thuật nhưng do vết phỏng quá nặng, mỗi lần tiến hành cấy ghép da đều thất bại. Vì vậy khuôn mặt tôi hoàn toàn biến dạng, thị lực mắt phải giờ chỉ còn 50 % so với trước”, anh Sơn nói. 
Anh Sơn đoán, trong thời gian anh điều trị kéo dài, người vợ sẽ “hợp pháp hóa” giấy tờ về lô đất để giành “phần thắng” trong phiên tòa sắp tới. Anh Sơn cho biết: Từ ngày anh nằm viện, người vợ không một lần đến hỏi thăm. Hai đứa con cũng bị cấm đoán không cho gặp cha. Mọi việc chi phí thuốc thang đều phải nhờ người thân, họ hàng giúp đỡ. 
Xâu chuỗi tất cả sự việc, anh Sơn khẳng định người vợ chính là thủ phạm đứng sau hành vi tạt axít đối với mình. Hai kẻ lạ mặt rất có thể là con nghiện trong vùng được người vợ thuê để triệt hạ mình.“Ngoài mâu thuẫn này, tôi không hề có hiềm khích với bất cứ một ai”, anh Sơn quả quyết. 
Vào tháng 4/2014, TAND tỉnh Khánh Hòa một lần nữa tiến hành hòa giải nhưng bất thành bởi hai vợ chồng không thống nhất. Anh bức xúc: “Đến lúc này thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Không sớm thì muộn cũng ly hôn, chỉ mong vụ án của tôi sớm được làm sáng tỏ”. 
Hiện nạn nhân đã nhờ luật sư làm đơn đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra vụ án và bảo vệ quyền lợi trong phiên tòa ly hôn sẽ diễn ra sắp tới./.

Đọc thêm