Giao thừa giữa trùng khơi
Khi không khí Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tràn ngập trên đất liền, mang theo những tiếng cười rộn rã của các gia đình sum họp, thì ngoài khơi, những người lính của Cảnh sát biển vẫn kiên cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Họ tập trung cao độ, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trên những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam, không chỉ có tình yêu và nỗi nhớ quê hương, mà còn nặng trĩu tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào. Các chiến sĩ đã tạm gác lại nỗi niềm riêng, quyết tâm bám biển để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Giữa sóng gió, họ đã tạo nên một cái Tết ấm áp và ý nghĩa bên đồng chí, đồng đội.
Hình ảnh các chiến sĩ quây quần bên nhau gói bánh chưng xanh thật ấm lòng. Từ những chiếc lá dong rửa sạch bóng đến nhân đậu, thịt tươi ngon được chuẩn bị kỹ lưỡng từ đất liền, những đôi bàn tay chai sạm vì sóng gió giờ đây lại khéo léo, tỉ mỉ làm nên những chiếc bánh chưng vuông vức, đẹp mắt. Tiếng cười nói rôm rả vang lên khi họ chia sẻ những câu chuyện về gia đình, vợ con, xen lẫn những câu bông đùa hài hước.
|
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị của tàu CSB 8001 trước khi lên đường làm nhiệm vụ trực Tết |
Đại úy Trần Văn Đức, Chính trị viên Tàu CSB 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chia sẻ: "Đón Tết trên tàu, anh em cũng có chút xao xuyến, nhớ nhà, đặc biệt với những người lần đầu thực hiện nhiệm vụ trong dịp này. Nhưng hơn bao giờ hết, chúng tôi ý thức được trách nhiệm và niềm vinh dự khi được giao phó nhiệm vụ cao cả này. Với tinh thần “Tàu là nhà, biển đảo là quê hương”, các chiến sĩ Cảnh sát biển luôn vững vàng tư tưởng, phát huy niềm tự hào dân tộc và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.".
Giữa biển cả mênh mông, bàn thờ Bác Hồ trở thành nơi linh thiêng nhất. Các chiến sĩ tự tay bày biện mâm ngũ quả, bánh chưng, kẹo, mứt, cùng những cành mai vàng e ấp nở hoa được tỉ mỉ gắn thêm dây đèn nhấp nháy. Con tàu như khoác lên mình chiếc áo mới, chào đón mùa Xuân giữa trùng khơi.
Tối đến, họ lại quây quần chào đón khoảnh khắc giao thừa, ca vang những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước. Những phong bao lì xì đỏ thắm được trao nhau, cùng lời chúc đầu xuân chân thành. Dù Tết xa nhà, nhưng tình đồng chí, đồng đội đã sưởi ấm tâm hồn những người lính biển giữa biển cả bao la.
Trong những khoảnh khắc này, họ không chỉ là những người lính Cảnh sát biển, mà còn là những người con, người chồng, người cha đang gác lại tất cả để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Họ là những người hùng thầm lặng, luôn âm thầm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mang lại bình yên cho nhân dân. Khi đất liền tưng bừng tiếng pháo hoa, rộn ràng mai đào chúc Tân Xuân, thì giữa trùng khơi, những người lính Cảnh sát biển cũng đón Giao thừa theo cách rất đặc biệt của mình.
Luôn sẵn sàng chiến đấu
Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân, tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ” vẫn được các bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thể hiện rõ nét. Trong những ngày Tết, họ không chỉ duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực mà còn sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển trời quê hương. Họ sát cánh bên ngư dân, vươn khơi bám biển, đảm bảo cho Nhân dân có một cái Tết bình an.
Đại úy Trần Văn Đức sau khi trao tặng những phong bao lì xì đỏ thắm cùng những lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chỉ huy tàu đang trực trên cabin, đã nhanh chóng kiểm tra tình hình trực và thực hiện nhiệm vụ ở từng vị trí.
"Báo cáo, tầm nhìn các vị trí, mục tiêu vẫn đang được kiểm soát tốt trên hệ thống radar. Thời tiết xấu, sóng to gió lớn, tầm nhìn hạn chế nhưng anh em vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng để ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; sẵn sàng nhân lực, phương tiện cho các nhiệm vụ”, giọng Trung úy Lê Ngọc Anh, Phó Thuyền trưởng tàu CSB 8001, vang lên dõng dạc trong cabin.
|
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001 gói bánh chưng đón Tết trên biển |
Dưới khoang máy, trong cái nóng bức trên 40 độ C cùng tiếng nổ inh tai từ máy móc, Trung tá Nguyễn Hồng Quân, máy trưởng tàu CSB 8001, cũng khẩn trương bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Vừa gạt đi những giọt mồ hôi, ông chia sẻ: “Tôi công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 từ những ngày đầu thành lập vào năm 1998, và đã trải qua gần 20 cái Tết trên các chuyến tàu. Dù gia đình không được đón Tết đầy đủ, nhưng chúng tôi hiểu đó là sự hy sinh, cũng là niềm vinh dự khi được phục vụ Tổ quốc.”
“Khó khăn, vất vả là thế nhưng anh em luôn nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước giao phó; vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc”, Trung tá Nguyễn Hồng Quân khẳng định.
Ngay giây phút đầu tiên của năm mới, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển khẩn trương vào nhiệm vụ như một minh chứng rõ nét cho tinh thần quyết tâm cao của toàn tàu CSB 8001 và các tàu thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo được giao quản lý. Họ không chỉ là những người lính, mà còn là những người hùng thầm lặng, luôn âm thầm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Một mùa Xuân nữa lại về trên những con tàu Cảnh sát biển, không chỉ mang theo niềm vui Tết mà còn là biểu tượng của sự quyết tâm, trách nhiệm và tình yêu cháy bỏng với Tổ quốc. Từng con sóng vẫn tiếp tục mang theo lòng tin và hy vọng, giáng Xuân trên biển đảo của Tổ quốc thân yêu.