Dòng người tiễn đưa “bác Lê Thành” về với đất Mẹ

(PLVN) - Sáng 26/8, lễ truy điệu và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra trang trọng tại TP Hải Phòng. Khắp các con đường - nơi linh cữu của “bác Lê Thành” đi qua, người dân đất Cảng xếp thành hàng dài tiễn biệt người con ưu tú của TP Cảng về với đất Mẹ.
Dòng người tiễn đưa “bác Lê Thành” về với đất Mẹ

Sau Lễ truy điệu, linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được di chuyển lên linh xa, đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Từ sáng sớm, người dân đã chờ bác trên khắp các con đường trung tâm TP .

Từ sáng sớm, người dân đã chờ bác trên khắp các con đường trung tâm TP .

Giây phút linh cữu được di chuyển lên linh xa, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã.Theo ghi nhận của PV, tại khu vực Trung tâm TP Hải Phòng, mặc dù trời mưa to nhưng nhiều người dân vẫn có mặt từ rất sớm để chào “bác Lê Thành” lần cuối.

Giây phút tiễn đưa nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Lan (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) đã bật khóc: “ Chúng tôi thương tiếc bác Thành - một vị lãnh đạo có Tâm, có Tầm. Nhờ có bác, TP Hải Phòng đã ngày một đổi thay. Biết ơn và trân trọng những đóng góp của bác”.

Người dân đội mưa tiễn đưa bác Lê Thành về đất Mẹ.

Người dân đội mưa tiễn đưa bác Lê Thành về đất Mẹ.

Một giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (quận Ngô Quyền) nghẹn ngào: “Những cây cầu được nối nhịp. Những dự án treo chờ được tháo gỡ. Những công viên, vườn hoa được quy hoạch. Những chế độ dân sinh được thực thi… Vĩnh biệt bác!”

Trên con đường về xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, hàng nghìn người dân gồm cả người già, cả trẻ nhỏ đã chờ bác từ sáng sớm. Công tác tổ chức tang lễ đã được địa phương gấp rút chuẩn bị, đảm bảo chu đáo.

Hai bên đường, người dân Vĩnh Bảo chờ đón bác.

Hai bên đường, người dân Vĩnh Bảo chờ đón bác.

Bác sinh ra từ quê hương Vĩnh Bảo và giờ đây, người dân Vĩnh Bảo đón bác về với đất Mẹ.

Để có được một Hải Phòng ngày hôm nay, tâm sức của cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là rất lớn. Bác nằm xuống nhưng hình ảnh của bác vẫn còn đâu đó trong những công trình, những cây cầu, những dự án… trên quê hương TP Cảng.

Vĩnh biệt “bác Lê Thành”!

Trời đổ cơn mưa tầm tã.
Trời đổ cơn mưa tầm tã.

Đọc thêm