Dụ kẹo cao su, gã trai trẻ “làm bậy” với bé gái 6 tuổi

(PLO) - Có hơi men “phê phê” trong người, lại thấy nhà hàng xóm đã đi ngủ trưa hết chỉ còn bé gái 6 tuổi đang ngồi xem tivi, Lữ Văn Phi đã nảy sinh tà ý. Gã liền cho bé gái mấy chiếc kẹo cao su rồi dụ cháu bé ra mương nước gần nhà để giở trò đồi bại.

Nhà của nạn nhân
Nhà của nạn nhân
Những ngày vừa qua, dư luận tại thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum không ngớt bàn tán về vụ việc Lữ Văn Phi (SN 1993, quê quán xã Bái Thành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã có hành vi bỉ ổi với một cháu bé mới lên 6 tuổi. 
Nhiều người lên án mạnh mẽ hành vi xấu xa của Phi nhưng cũng có nhiều người tội nghiệp cho gã. Bởi bình thường Phi là người rất hiền lành và chăm chỉ làm ăn. Vài năm gần đây năm nay, người dân ở xã Tân Lập đã quen với hình ảnh một thanh niên khỏe mạnh, ít nói làm nghề bốc vác nông sản thuê cho bà con nơi đây. 
Cô bé “ngây ngô” kể rõ sự thật
Trong số những hàng xóm ở cạnh nhà, Phi thường xuyên qua lại và giúp đỡ việc vặt cho gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1975). Gia đình anh Hoàng cũng coi Phi như người thân trong gia đình. Đáng tiếc thay chỉ vì một phút không kiềm chế nổi dục vọng thấp hèn mà Phi đã phạm tội tày trời. Chuyện xảy ra vào ngày 2/5 vừa qua, hôm đó chiếc đầu xe máy kéo nhà anh Hoàng bị hỏng, anh liền rủ Phi đi cùng anh xuống thôn 1, xã Tân Lập để phụ giúp việc sửa chữa. Công việc đến khoảng 12h trưa đã xong xuôi, cả 2 đánh xe về nhà. 
Trên đường về, anh Hoàng ghé vào nhà cha đẻ của mình ở gần đấy. Đúng lúc cả nhà đang rượu thịt nên Phi được mời ở lại uống rượu còn anh Hoàng về nhà ăn cơm với vợ con. Uống hết gần 1 xị rượu, Phi lếch thếch lê bước về nhà anh Hoàng khi trong đầu đã chếnh choáng hơi men. 
Lúc này là khoảng 13h, anh Hoàng và vợ vừa ăn xong đều đã nằm ngủ trưa ở trong nhà. Phòng khách chỉ có 2 đứa con của anh Hoàng là cháu Nguyễn Văn Đông (SN 2004) và cháu Nguyễn Như Nguyệt (SN 2008) đang ngồi xem tivi. Phi thấy vậy cũng ngồi xuống xem cùng 2 cháu nhỏ chứ không về nhà nghỉ. 
Ngồi xem một lúc, cháu Đông đứng dậy chạy qua nhà hàng xóm chơi. Vậy là chỉ còn Phi với cháu Nguyệt ở trong phòng khách. Thấy Nguyệt ngồi chơi một mình, trong người có chút hơi men, những hình ảnh trong những thước phim đen hiện lên nên Phi nảy sinh ý đồ đen tối với bé gái. Để thực hiện ý đồ của mình, Phi đã lấy mấy thanh kẹo cao su mua từ trước đó ra cho cháu bé. Được Phi cho kẹo, cháu Nguyệt vui vẻ nhận rồi ngoan ngoãn nghe theo lời gã mà không biết rằng mình sắp bị gã làm hại. 
Sau khi bé gái nhận kẹo, Phi rủ cháu bé ra mương nước cách nhà chừng 50m chơi. Tại đây, Phi đã lộ nguyên hình là tên “yêu râu xanh”, lợi dụng sự ngây thơ của cháu bé để dở trò bỉ ổi. Tuy nhiên do bị đau nên bé gái nhăn nhó kêu khóc, sợ mọi người phát hiện nên Phi không tiếp tục thực hiện hành vi mà thả cháu Nguyệt ra. Sau đó, đối tượng đi về nhà mình làm như không có chuyện gì xảy ra. Gã cứ ngỡ rằng cháu Nguyệt còn nhỏ nên sẽ quên ngay và không nói lộ chuyện xấu mình vừa làm cho ai biết. 
Thế nhưng “người tính không bằng trời tính” chiều hôm đó, anh Hoàng dậy và đánh xe đi làm. Cháu Nguyệt đòi đi theo xe với ba, chiều con gái, anh Hoàng cho Nguyệt lên xe đi cùng. Trên đường đi, trong câu chuyện “trên trời dưới đất” giữa anh Hoàng và con gái, cháu Nguyệt ngây ngô kể lại chuyện buổi trưa “cậu Phi” đã làm gì với mình. Anh Hoàng nghe những lời con gái nói thì chết điếng người, không dám tin đó là sự thật. Quá bực tức, người cha lập tức quay xe về nhà và gọi Phi ra để hỏi chuyện. 
Vì quá nóng giận nên vừa gặp Phi anh đã tạt cho gã mấy bạt tai. Phi sợ hãi phân trần: “Em chưa làm gì cháu cả, em chỉ nghịch trêu cháu thôi, không tin anh cứ cho cháu đi khám xem có bị làm sao không...”. Tuy nhiên tất cả những lời giải thích của Phi đều vô nghĩa trước sự căm phẫn của gia đình anh Hoàng. Quá nóng giận, ngay lập tức anh Hoàng gọi điện cho công an xã trình báo vụ việc. Phi bị bắt giữ và chuyển lên công an tuyến trên để phục vụ cho công tác điều tra ngay sau đó. 
Đối tượng Lữ Văn Phi tại cơ quan điều tra (ảnh Công an Kon Tum)
Đối tượng Lữ Văn Phi tại cơ quan điều tra
(ảnh Công an Kon Tum)
 
Cho hung thủ cơ hội sửa sai
Nhiều người hàng xóm cũng cho rằng sở dĩ một người hiền lành như Phi bỗng dưng đổ đốn như vậy là do có nguyên nhân “khách quan”. Lý do là khi ở chung nhà với vợ chồng người chị họ, Phi vô tình chứng kiến cảnh sinh hoạt vợ chồng không tế nhị. Rồi thi thoảng tò mò xem những cuốn phim đen mà vợ chồng người chị xem xong không cất kỹ khiến cho đầu óc Phi lúc nào cũng tưởng tượng đến những cảnh đen tối. Chính dục vọng nhơ bẩn đã khiến Phi không kiềm chế được nên mới xảy ra hành vi đáng tiếc như trên. 
Sau khi Phi bị công an bắt giữ, vợ chồng anh Hoàng đã đưa cháu Nguyệt đi bệnh viện để giám định. Kết quả may mắn là cháu chưa bị xâm hại mà chỉ bị tổn thương nhẹ ở vùng ngoài. Nhận kết quả giám định và biết con mình không sao, bao tức giận, oán hờn Phi của hai vợ chồng cũng nguôi ngoai phần nào. Nhớ lại quãng thời gian trước đó Phi thường hay qua lại, giúp đỡ thân thiết như người trong nhà, họ cũng không muốn Phi phải chịu hình phạt hà khắc, muốn cho Phi cơ hội làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên để răn đe Phi và ngăn chặn hành vi trên tái diễn, vợ chồng anh Hoàng cũng yêu cầu: Sau khi Phi được tha thì gã sẽ phải trở về quê sinh sống chứ không được ở lại địa phương. Gia đình anh Hoàng cũng đã tới cơ quan công an làm đơn bãi nại cho Phi. 
“Cuộc đời con người ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Tôi nghĩ việc làm đó không phải do bản chất của Phi mà do hôm đó nó uống rượu lại suy nghĩ bậy bạ nên mới hành động như vậy. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng mong Phi biết ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời”, người cha cháu bé chia sẻ.
Tuy nhiên, mặc dù chưa đạt được mục đích cuối cùng nhưng hành động của Phi cũng đã đủ để cấu thành tội phạm. Nhận định đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và phải điều tra xử lý theo đúng pháp luật để lấy đó làm gương răn đe cho những kẻ khác. Ngày 7/5/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kon Rẫy đã hoàn tất thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền.
(Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi)

Đọc thêm