Đưa người yêu đi chơi qua đêm bị thầy giáo đánh trọng thương?

(PLO) - Sau khi đưa bạn gái đi chơi qua đêm không về nhà, Phan Văn Dương (SN 1996, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị một nhóm người nhà của người yêu đánh trọng thương. Trong nhóm người đó có một thày giáo trường THPT Phùng Khắc Khoan – nơi Dương đang học tập. 
Phan Văn Dương đang điều trị tại bệnh viện.
Phan Văn Dương đang điều trị tại bệnh viện.
Bị đánh trọng thương vì bạn gái
Ông Đỗ Chí Năng, Trưởng Công an xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) xác nhận Phan Văn Dương (SN 1996, trú tại thôn Ba Mát – học sinh lớp 12 Trường THPT Phùng Khắc Khoan) đã bị một nhóm đối tượng đi trên 2 chiếc xe ô tô hành hung dẫn đến bị trọng thương. Công an xã đã nhận được đơn trình báo từ phía gia đình nạn nhân. 
Trao đổi với chúng tôi, bác Phan Văn Thắng (SN 1958, bác của Dương) cho biết, Dương và em Phan Thị Duyên (SN 1998, cùng trú tại xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) có quan hệ tình cảm được 2 năm. Mặc cho gia đình ngăn cản nhưng Dương và Duyên vẫn yêu nhau. Trước đó, vì Duyên có bảo với Dương muốn đi chơi thật xa. Ngày 2/9, Duyên sang nhà rủ cháu Dương lên trung tâm thành phố Hà Nội để chơi dịp Tết Độc Lập. Do đi chơi đến khuya nên hai đứa không về nhà nữa mà ở lại qua đêm ở trên đó. 
Khi thấy em đi chơi không về, anh trai Dương đã đi tìm. Khi tìm thấy Dương và Duyên đúng lúc đó mọi người trong gia đình Duyên cũng đến. Người nhà của Duyên bảo để Dương đi xe ô tô cùng với Duyên về nhà. Khi đi đến cây xăng Yên Sơn (thuộc địa phận xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai) thì dừng xe lại rồi giật dây chuyền ở trên cổ Dương và hô “cướp”. Sau đó mọi người xông vào đánh tới tấp. Do bị đánh đau Dương đã cầu xin nhưng không được. Sau đó, nhóm người này chở Dương về gần cổng UBND xã Hữu Bằng và thả Dương xuống. 
Khi được mẹ và anh trai đưa về nhà, cơ thể Dương mềm yếu như không còn sức sống. Lúc vẫn còn tỉnh táo Dương bảo bị nhóm người đẩy xuống xe, có người dẫm vào hai chân xong túm tóc lôi gục xuống rồi dùng khuỷu tay dã mạnh xuống sống lưng khiến đau tê tái. Tuy nhiên, trên người không bị xây xát gì. Thấy con bị hành hung mọi người trong gia đình đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, Dương đang được điều trị tại bệnh viện Xanh – Pôn (Hà Nội). Qua quá trình thăm khám và điều trị bác sĩ bảo Dương bị chấn thương phần mềm. 
2 người có họ hàng với nhau 
Ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã tìm đến gia đình Dương để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Khi vừa bước chân đến cổng thì người dân đã vây kín trước cổng nhà ai cũng bức xúc trước hành động bạo lực của nhóm người hành hung Dương. Ở ngay bên cạnh còn có chiếc thùng ghi “ủng hộ người bị hành hung dã man” để mọi người quyên góp tiền giúp đỡ gia đình. 
Theo như lời của bác Dương cho biết, Dương và Duyên học cùng Trường THPT Phùng Khắc Khoan. Hai đứa yêu nhau được khoảng 2 năm nhưng gia đình nhà Duyên ra sức ngăn cấm vì có họ hàng gần với nhau. Bên cạnh đó, gia đình nhà Duyên khá giả hơn nhà Dương nên không đồng y chuyện tình cảm của hai đứa. Thi thoảng Duyên cũng đến nhà Dương chơi. Hôm Dương và Duyên lên Hà Nội chơi hai người đã ngủ qua đêm tại nhà nghỉ. 
“Nhóm người tham gia hành hung Dương hôm ấy, trong đó có thày Nguyễn Đình Tám – giáo viên trường THPT Phùng Khắc Khoan, nơi Dương đang theo học”, bác Thắng cho biết thêm.
Liên quan đến việc thày Tám cũng có mặt trong nhóm hành hung, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Hiệu trưởng Trường THPT Phùng Khắc Khoan, ông Nguyễn Văn Tâm xác nhận, em Phan Văn Dương hiện đang là theo học lớp 12A6 của trường. Còn thầy giáo Nguyễn Đình Tám, người cho là có liên quan hiện đang giảng dạy môn Sinh học trường THPT Phùng Khắc Khoan. Phía nhà trường sẽ xử lý nghiêm nếu thầy Tâm có liên quan đến vụ việc như thông tin người dân đã phản ánh.
Dương là người con thứ hai trong gia đình có 2 anh em. Bố mất sớm, mẹ làm nông nghiệp những lúc rảnh rỗi làm phụ thêm nghề mộc. Mọi người trong gia đình ai cũng khen Dương là người ngoan ngoãn. Khi đi học về thường phụ giúp gia đình việc nhà. Bên cạnh đó, Dương còn có thú chơi chim, nuôi gà cảnh./.

Đọc thêm