Đức Hải và nỗi “khiếp đảm” khi đóng phim 18+ “Người tình”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đức Hải tiết lộ những kỷ niệm không thể nào quên khi đóng phim 18+ “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh.

“Người tình” đã chính thức ra rạp sau thời gian dài. Điều này với Đức Hải hẳn rất có ý nghĩa?

Tôi vui. Vui hơn bao giờ hết. Tất cả chúng tôi từ diễn viên, đạo diễn, nhà phát hành đều không giấu được sự hạnh phúc khi phim đã được duyệt ra rạp với sự cởi mở, chấp nhận cho một tác phẩm rất khác biệt và đánh dấu cho sự chuyển mình của ngành điện ảnh, tạo cơ hội cho nhà làm phim thỏa sức sáng tạo.

- Cá nhân anh có hài lòng với vai diễn Sơn của mình trong phim?

Hài lòng chứ. Tôi tin vào điều đó khi thấy khán giả cảm được vai diễn của mình. Với tôi, là một người diễn viên được khán giả đón nhận, cảm được vai của mình đó là điều tốt. Nhiều khi, đóng phim rất hoành tráng nhưng khán giả lại chỉ nói về âm thanh, kỹ xảo... trong khi về chất lượng diễn xuất không là gì hết thì đó là điều chưa hoàn hảo cho một tác phẩm.

Đức Hải trong buổi công chiếu phim Người tình tối 14/2 tại TP HCM.

Đức Hải trong buổi công chiếu phim Người tình tối 14/2 tại TP HCM.

- Với Đức Hải, điều gì khó nhất khi hóa thân vào vai Sơn?

Thật ra vai Sơn không có gì làm khó tôi mà điều làm khó tôi nhất là việc, từ một Đức Hải đời thường, tôi hoàn toàn không có một điều gì của Sơn, để hóa thân thành Sơn. Nhưng để nhập vai được trong suốt thời gian đó, tôi luôn nghĩ mình là Sơn, là nhân vật để diễn.

Tôi phải “lê lết” rất nhiều quán bar LGBTQ+ (đồng tính, song tính, chuyển giới - PV), gặp nói chuyện rồi phỏng vấn rất nhiều con người, trong đó có chị Cindy Thái Tài là người tôi trò chuyện nhiều nhất, cũng là người bạn thân thiết.

Tôi hỏi chuyện, lắng nghe tất cả những câu chuyện của họ, từ khi nhận ra giới tính thật của mình, quyết định chuyển giới, chuyện bị kỳ thị, phân biệt, bạo hành rồi những ước ao của họ, mong muốn trở thành người phụ nữ thật sự lớn lao ra sao để họ hạ quyết tâm đi giải phẫu, cắt bỏ những bộ phận trên cơ thể mình… Tất cả những điều đó nó đau đớn ra sao, chuyển biến cảm xúc như thế nào.

Tôi đã tốn mấy tháng trời “ăn dầm nằm dề” ở đó, gặp nhiều người, xin phép từng người cho mình cơ hội được nghe câu chuyện của họ, để hiểu được, thấm thía câu chuyện đời họ

- Để chuẩn bị cho cảnh quay vỡ òa cảm xúc của khán giả ở cuối phim, có vẻ như anh đã phải giảm cân, nỗ lực rất nhiều?

Đó là một trong những phần khủng khiếp và “khiếp đảm” nhất của tôi khi đóng vai này, Lúc đó, tôi phải giảm hơn 10 kg trong 3 tuần chỉ để phục vụ cho một ngày quay thôi.

Nam người mẫu - diễn viên giảm 10 kg, trở nên hốc hác để đóng vai Sơn.

Nam người mẫu - diễn viên giảm 10 kg, trở nên hốc hác để đóng vai Sơn.

Những cảnh đó chỉ lên màn ảnh có vài phút thôi nhưng làm tôi hao hụt sức khỏe rất nhiều: mất trí nhớ, luôn trong tình trạng ngất xỉu vì ép cân nhanh bằng nhiều hình thức: chạy bộ hơn 10 km, đạp xe đạp 20 km, ăn rau luộc không có gia vị, 2 bữa ăn trong tuần được ăn thêm 150 gram cá hoặc ức gà. Ngoài ra còn phải tập thể thao với cường độ cao trong khi cả người trùm kín áo gió để cho toát mồ hôi, ép xác mình xuống.

Bản thân tôi là dân thể thao nên biết cách ép cân nhanh nhưng nó không hề tốt và không thể làm được với người bình thường đâu. Lúc đó, tôi cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ quen biết.

- Nhưng thành quả anh nhận được cũng rất ngọt ngào”. Minh Tú còn khen anh “catwalk đẹp hơn mình” cơ mà!

Tôi phải tập đi catwalk trên giày cao gót trong suốt 3 tháng và nói thật là đau chân khủng khiếp. Suốt 3 tháng đi trên đôi giày cao gót, gõ lộp cộp trong nhà như một người điên. Đến mức nhiều hàng xóm còn phải thắc mắc.

Cảnh tôi catwalk, nhiều phụ nữ nhìn chắc cũng sợ đấy, vì đi giày cao gót mà còn trên đường đất, đá gập ghềnh, có cả nước sình nữa. Mà Lưu Huỳnh là người cầu toàn, anh ấy cũng yêu cầu cao lắm. Anh Huỳnh bảo tôi: “Đã tới lúc này rồi, bạn là một người ước ao sống tự do. Muốn sống tự do thì bạn phải đi hiên ngang hoành tráng, bất chấp tất cả”.

Anh vui vì những nỗ lực của bản thân được khán giả công nhận. Ảnh: NSX.

Anh vui vì những nỗ lực của bản thân được khán giả công nhận. Ảnh: NSX.

Tôi “kỳ kèo” với đạo diễn, cho tôi nhìn xuống dưới chút chút được không nhưng anh Huỳnh (Lưu Huỳnh - PV) nhất quyết không cho. Và cuối cùng tôi cũng làm được, đi bất chấp, sải bước hiên ngang trong con hẻm đó cho dù cho mọi người nhìn mình như thế nào, tôi vẫn đi băng băng, đầy hãnh diện vì mình đã tìm được chính, lúc đó mình là “con nhộng đã hóa bướm”.

Cảm ơn Đức Hải về cuộc trò chuyện.

Đọc thêm