Gã người yêu độc ác đoạt mạng bạn gái lúc bình minh

(PLO) -Núp dưới vỏ bọc của một sinh viên năng động, đẹp trai, Nguyễn Ngọc Tuấn đã dễ dàng lấy được tình cảm của một người con gái xinh đẹp. Trong một buổi bình minh định mệnh, cô bạn gái xấu số đã bị sát hại dã man bởi chính gã người yêu độc ác.
Gã người yêu độc ác đoạt mạng bạn gái lúc bình minh
Yêu nhầm ác nhân
Cuộc tình nghiệt ngã của cô gái trẻ Lê Ngọc N. rất lãng mạn . Khi đó N. đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội, còn anh chàng người yêu Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, quê Hòa Bình) thì mới chân ướt chân ráo bước vào thời sinh viên.
N. cũng băn khoăn tại sao Tuấn hơn mình một tuổi, tư chất thông minh nhưng lại đi học muộn như vậy? Khi cô hỏi thì Tuấn nói rằng hắn chơi ngông, đang học sở trường nọ thì chán, có ý định “bẻ ngang” thử sang thi trường khác, không ngờ lại đỗ thật.
Lúc đầu N. cũng tin lời người yêu, mãi sau này cô mới vỡ lẽ đúng là có chuyện Tuấn từng học trường đại học nọ nhưng phải nghỉ ngang. Có điều, nguyên nhân là do hắn bị đi tù 4 năm vì tội “Cướp tài sản”.
Trót lỡ yêu rồi biết tính sao? N. hy vọng sau cú vấp ngã đầu đời Tuấn sẽ tu tỉnh lại, cô cũng mong tình cảm của mình sẽ thay đổi được con người Tuấn. Ai ngờ, bản tính khó dời.
Sau hai năm gắn bó mặn nồng, Tuấn hiện nguyên hình là gã ăn chơi, nghiện chứng khoán, ham cờ bạc, mê lô đề.
Lúc này N. đã ra trường và xin  được việc làm ở một cơ quan lớn. Xinh đẹp, lại thông minh nên đương nhiên N. có nhiều anh chàng đẹp trai, danh giá “trồng cây si’. Cô cũng dần chán ngán với gã người yêu ít tài nhiều tật, “hết thuốc chữa” của mình.
N. đã chủ động nói lời chia tay nhưng Tuấn níu kéo, van xin N. hãy cho hắn cơ hội sửa mình. N. mủi lòng chấp nhận, vài lần như thế, để rồi cô gái trẻ cay đắng nhận ra hắn chỉ hứa suông thế thôi chứ vẫn chứng nào tật ấy, không thay đổi được gì.
Đến cuối năm 2009, N. kiên quyết dứt tình, thay số điện thoại, chuyển nơi ở mới và không liên lạc gì với Tuấn nữa. Nhưng Tuấn không chấp nhận để tình yêu tuột khỏi tầm tay.
Sau nhiều ngày cạy cục, tìm kiếm, hắn mò tới cơ quan N. gây hấn, buộc cô người yêu cũ phải nói chuyện và cho hắn biết địa chỉ nơi ở. Vào tháng 4/2010, Tuấn liên tục nhắn tin, gọi điện yêu cầu N. gặp gỡ, nói chuyện để nối lại tình cảm nhưng N. không đồng ý, kiên quyết lẩn tránh.
Qua theo dõi và tìm hiểu, Tuấn biết N. có người yêu mới nên vô cùng cay cú. Hắn nhắn tin đe dọa sẽ giết chết N. rồi tự sát nếu cô gái không chịu quay lại với mình.
Cuộc đời kết thúc lúc bình minh
Tuy nhiên, N. cũng biết được bản chất của Tuấn là kẻ côn đồ, dám làm tất cả nên N. hết sức cảnh giác, dè chừng. Thậm chí N còn dặn mấy người em là sinh viên ở cùng nhà phải cảnh giác, tuyệt đối không tiếp xúc; thấy Tuấn thì không mở cửa, không cho hắn vào nhà.
Biết vậy, nên sáng sớm ngày 10/4/2010, Tuấn giắt 2 con dao nhọn trong người rình sẵn ở cửa nhà N., chờ đúng lúc cậu em họ mở cửa đi học sớm, lập tức hắn ập vào nhà khiến cậu em không kịp can ngăn. Tuấn chạy xộc lên cầu thang tầng 3 rồi vào phòng của N., lúc này người yêu cũ của hắn đang ngủ với một cô em họ. Hắn hung hãn giật đứt dây màn, quát gọi N. dậy để nói chuyện, đồng thời đuổi cô em họ ra khỏi phòng.
Thấy thái độ của Tuấn quá hung hãn, chị N. sợ hãi gọi em trai mình tên là Duy ở phòng bên cạnh mục đích để Duy sang ứng cứu. Lúc đó Duy cũng đang ngủ.
Ngay lập tức, Tuấn nhảy lên giường, kề dao vào cổ chị N. đe dọa: Chúng mày ra ngoài để anh nói chuyện. Không có việc gì đâu. Không được báo công an. Nếu báo tao sẽ giết chị mày đấy!
Duy giả vờ nghe theo rồi chạy ra ngoài, đến Công an phường Đại Kim trình báo sự việc. Trong khi đó, tên Tuấn tiếp tục lôi chị N. sang phòng ngủ của Duy ở đối diện rồi chốt cửa bên trong, không cho ai vào. Khi còn hai người lại với nhau, Tuấn lải nhải nói về quãng thời gian hai đứa mặn nồng và “ra lệnh” N. phải quay lại với mình. Tuy nhiên, N. nói thẳng rằng cô đã tha thứ cho Tuấn nhiều lần rồi, đã quá sức chịu đựng của cô rồi, giờ coi như đường ai nấy đi, xin Tuấn đừng làm phiền cô nữa.
Biết không thể níu kéo được tình cũ, Tuấn vô cùng uất hận, đúng lúc đó hắn nhìn qua cửa kính thì thấy có bóng công an đến. Gã sát nhân liền vung dao đâm liên tiếp vào bụng, cổ, mặt người con gái xinh đẹp mà hắn từng yêu thương. Đến khi nạn nhân thoi thóp, gã còn dùng cả hai tay bóp cổ cô gái, quyết tâm tước đoạt tính mạng của cô đến cùng.
Khi lực lượng công an phá được cửa xông vào giải cứu N. thì tên Tuấn chạy ra ngoài lan can tầng ba rồi nhảy xuống đất định đào tẩu nhưng hắn bị thương nặng, bất tỉnh. Ngay lập tức, nạn nhân N. được đưa đến Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, đến trưa cùng ngày thì nạn nhân tử vong.
Tên Tuấn bị chấn thương cột sống, sau 6 tháng điều trị tích cực ở bệnh viện, sức khỏe hắn đã tạm ổn nên được chuyển đến trại tạm giam để phục vụ điều tra về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra sau đó, Tuấn phải nằm cáng hầu tòa vì cú ngã đã khiến hắn chấn thương cột sống, liệt nửa người, không thể tự đi lại được. Trong ngày hắn bị tuyên án tử hình, không một bóng người thân đến dự tòa, để hắn một mình trong tủi nhục, cô đơn.
Một kết thúc quá bi thảm cho cuộc tình lãng mạn. Dư luận xót thương cho cô gái Lê Ngọc N, nhưng cũng tiếc cho Nguyễn Ngọc Tuấn thông minh sáng láng, chỉ vì thiếu bản lĩnh, yêu quá hóa cuồng.
Vụ án tình buồn thảm này cũng là bài học cho nhiều người trẻ tuổi trước ngưỡng cửa cuộc đời lắm hoa hồng nhưng cũng nhiều chông gai, thử thách …

Đọc thêm