Gã trai "cướp vợ bạn”, thích trộm cắp kiếm tiền cày game

(PLO) - Quãng 3 năm trở lại đây, Nguyễn Văn Ra (nickname “Ký ức tồi tàn”, SN 1990, ngụ tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã trở thành tâm điểm của dư luận với câu chuyện “bỏ vợ theo game” và “tán đổ người yêu của thằng bạn”. Ngày 12/6, dư luận lại thêm một phen “dậy sóng” khi nghe thông tin “Ký ức tồi tàn” bị công an bắt vì tội trộm cắp tài sản.

Hình ảnh trộm cắp tài sản của Ra
Hình ảnh trộm cắp tài sản của Ra
Từ đơn trình báo của khách đi tắm biển
Chiều ngày 12/6, anh Nguyễn Trường Nhật (SN 1996), Đào Ngọc Quốc (SN 1998), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1998, cùng quê Đại Lộc, Quảng Nam) đến Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (PC65) - Công an TP.Đà Nẵng phản ánh việc họ bị kẻ gian lấy trộm tài sản. Theo trình bày, chiều ngày 7/6 họ cùng nhau đi tắm biển tại bãi Phạm Văn Đồng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Trước khi tắm, điện thoại, ví tiền của họ đều để trong cốp xe máy. Thế nhưng sau khi tắm xong, họ mở cốp xe thì phát hiện tất cả tài sản đều biến mất. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, nhất là ảnh hưởng đến tâm lý của người dân khi đi tắm biển, lãnh đạo Phòng PC65 chỉ đạo Đội phòng chống cướp giật khẩn trương xác minh, làm rõ. Thiếu tá Nguyễn Quang Thông (Đội trưởng Đội phòng chống cướp giật) trực tiếp chỉ huy tổ công tác vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra camera giám sát cho thấy vào lúc 16h37 ngày 7/6, một thanh niên đến bên xe máy của các nạn nhân rồi dùng khóa mở cốp xe lấy nhiều điện thoại di động và ví tiền, sau đó điều khiển xe máy màu đen bạc BKS 92H4-6538 rời khỏi hiện trường. 
Có được hình ảnh này, tổ công tác lập tức xác minh nguồn gốc xe máy BKS 92H4-6538 và sàng lọc các đối tượng khả nghi. Xe này được đăng ký tại Quảng Nam, tuy nhiên, qua tra cứu thì xe đã được sang tay rất nhiều người nên khó có thể xác định hiện tại ai là “chính chủ”. 
Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ truy tìm, đến 19h ngày 12/6, tổ công tác phát hiện thanh niên có đặc điểm nhân dạng như camera ghi lại đang điều khiển xe máy BKS 92H4-6538 lưu thông trên đường Tiểu La (TP.Đà Nẵng). Không để mất cơ hội, tổ công tác tiếp cận và ra hiệu kiểm tra hành chính. Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của thanh niên này có 7 điện thoại di động, 3 ví da nam, 1 đồng hồ đeo tay, một số tiền mặt, sim điện thoại và các giấy tờ khác. Khi được hỏi nguồn gốc số tài sản trên thì thanh niên này lúng túng, không thể giải thích được nên phải theo các chiến sĩ công an về trụ sở để làm rõ.
Chân dung “Ký ức tồi tàn”
Tại cơ quan công an, danh tính của đối tượng được làm rõ, hắn là Nguyễn Văn Ra (SN 1990, quê ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), trước những chứng cứ không thể chối cãi được, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận số tài sản trong cốp xe của mình chính là tài sản mà mình trộm cắp của người khác.
Nguyễn Văn Ra tại bãi biển vào chiều ngày 10/6
 Nguyễn Văn Ra tại bãi biển vào chiều ngày 10/6
Ra khai, 15h30 ngày 7/6, Ra điều khiển xe máy BKS 92H4-6538 chở 2 người bạn đi tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Sau khi xuống biển với các bạn một lúc, 16h30, Ra âm thầm lên bãi giữ xe để “tăm mồi”. Đúng lúc này, các anh Nhật, Quốc, Tuấn vừa đến và đưa xe vào bãi để gửi. Ra liếc nhìn thì thấy các anh này lấy điện thoại, ví tiền bỏ vào cốp xe trước khi xuống biển. Họ vừa ra khỏi bãi giữ xe thì Ra bước đến, rút chìa khóa vạn năng trong túi ra mở cốp xe lấy gọn 5 điện thoại di động và 1 ví da. Sau khi lấy trộm được tài sản, Ra nhanh chóng lấy xe của mình chạy về phòng trọ. Để tránh bị bạn bè phát hiện, Ra bỏ tất cả “chiến lợi phẩm” vào cốp xe của mình cất giấu. 
Sau đó 3 ngày, Ra tiếp tục điều khiển xe máy BKS 92H4-6538 đi tắm biển để “ăn hàng”. Cũng với thủ đoạn tương tự, Ra lấy trộm của anh Nguyễn Thế Đại (SN 1995) và anh Nguyễn Minh Hào (SN 1996, đều trú quận Thanh Khê) 1 điện thoại và một số tiền mặt. Thấy chưa đủ, Ra mở tiếp cốp của một chiếc xe máy gần đấy lấy thêm 1 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Sapphire và 130.000 đồng. Thấy “kiếm ăn” dễ dàng, Ra tiếp tục dùng chìa khóa mở cốp một chiếc xe khác nhưng trong xe này chỉ có 20.000 đồng. Sau khi trót lọt 3 vụ trộm Ra mới chịu rời khỏi hiện trường.
Tham gia mạng xã hội facebook, Nguyễn Văn Ra có nickname là “Ký ức tồi tàn”. Theo tìm hiểu được biết, Ra có một quá khứ giống như cái tên mà Ra đã tự đặt cho mình. Sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng Ra luôn tỏ vẻ sành điệu và chất chơi. Nhà chỉ có 2 người con, Ra lại là con trai út nên được cha mẹ rất yêu thương và quan tâm. Thế nhưng, Ra lại bỏ bê nhà cửa, bỏ luôn chuyện học hành để  “nhập hộ khẩu” vào thế giới ảo trên mạng. 
Với vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, Ra nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều thiếu nữ mới lớn. Năm 2011, chưa danh chính làm chồng thì Ra đã có con với một sinh viên tên H. Vì “gạo đã nấu thành cơm” nên hai bên gia đình đành tác hợp cho đôi trẻ “ăn chưa no lo chưa tới”. Biết Ra còn ham chơi nhưng mọi người vẫn hy vọng rằng khi có gia đình rồi Ra sẽ trưởng thành hơn và dứt bỏ game. Thế nhưng ngược lại, sau khi vợ sinh con mới được 1 tháng, Ra dứt bỏ vợ con ra Đà Nẵng theo tiếng gọi của... game online. Cũng kể từ đó, Ra không một lần về thăm vợ con. 
Trong thời gian sống ở Đà Nẵng, Ra gặp lại người bạn thân cùng quê tên T. Lúc này T đang có quan hệ yêu đương với một sinh viên quê ở Quảng Bình. Mặc dù đã có vợ và con gái ở nhà, mặc dù đắm chìm trong thế giới ảo nhưng Ra vẫn tỉnh táo để nhận ra “người yêu của thằng bạn” khá xinh gái. Mỗi lần gặp cô gái kia, Ra lại tỏ ra ngon ngọt, hào phóng khiến cô gái nhanh chóng rơi vào vòng tay Ra. 
Từ khi có người yêu mới, Ra lại càng thuận tiện trong việc “cày” game. Sáng ra, hắn rời phòng trọ đến tiệm nét “làm việc”. Trưa hết giờ hành chính hắn trở về phòng trọ ăn cơm do người yêu nấu sẵn. Ăn uống, nghỉ trưa, chiều hắn lại “đi làm” như công chức nhà nước. Mà người dân ở khu nhà trọ tưởng hắn là công chức thật, bởi hắn áo quần chỉnh tề, sáng đi tối về đúng như giờ hành chính.
Chẳng lâu sau đó, cô người yêu có thai và dở dang việc học. Chuyện của “Ký ức tồi tàn” không giấu được mọi người và trở thành tâm điểm dư luận khiến gia đình phải xấu hổ. Người vợ ở quê nhà không chịu được người chồng hư đốn nên quyết định ly hôn.
Lúc này, người yêu đã về quê Quảng Bình để chuẩn bị cho việc sinh nở nên Ra chuyển sang phòng trọ sống chung với một người bạn cùng quê. Không có người “nâng khăn sửa túi”, Ra nhanh chóng thiếu hụt trong chi tiêu và nảy sinh ý định trộm cắp. Đúng vào thời điểm nắng nóng, người dân đổ xô đi biển nên Ra nghiên cứu “thị trường”. Thấy nhiều người thường bỏ tài sản vào cốp xe trước khi xuống biển tắm nên Ra “đầu tư” cho mình một chiếc chìa khóa vạn năng. Thế là, Ra siêng đi tắm biển nhằm để thực hiện hành vi trộm cắp. Làm được một vụ, Ra cảm thấy “ngon ăn” nên làm tiếp nhiều vụ. Thế nhưng “Ký ức tồi tàn” này không thể ngờ, ngay từ vụ đầu tiên, hành động của hắn đã bị camera quay lại.
Khi nghe tin Ra bị công an bắt, một người bạn của Ra chia sẻ với phóng viên: “Làm chuyện xấu xa thì cuối cùng cũng bị trả giá. Mong sao Ra nhận thấy được sai lầm của mình để làm lại cuộc đời, rời xa ký ức tồi tàn - nickname mà bạn ấy đặt cho mình”.

Đọc thêm