Gặp gỡ nghĩa tình tháng Bảy

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác xã hội thường niên của Báo PLVN với tên gọi “Tri ân tháng Bảy miền Trung - Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn”, tối 2/7, ngay sau khi có mặt tại Quảng Trị, Đoàn công tác Báo PLVN đã trao tặng “Ngôi nhà Tư pháp” cho gia đình chính sách tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng hai sổ tiết kiệm, cho hai cán bộ Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đakrông và TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).
Tiến sĩ Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo PLVN và ông Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng “Ngôi nhà Tư pháp” cho bà Căn Than.
Tiến sĩ Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo PLVN và ông Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng “Ngôi nhà Tư pháp” cho bà Căn Than.

Sau quãng đường hơn 700km, tối 2/7, Đoàn công tác 'Tri ân tháng 7 miền Trung' do Tiến sĩ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo PLVN- dẫn đầu, cùng ông Đặng Ngọc Luyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực, ông Trần Đức Vinh - Phó Tổng Biên tập - và 50 cán bộ, phóng viên là đại diện các phòng, ban trong cơ quan, đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Về phía chính quyền địa phương, tham dự cuộc gặp có ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Lê Sa Huỳnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; cùng đại diện lãnh đạo một số phòng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.  

Tại buổi gặp mặt, Báo PLVN đã trao những món quà tình nghĩa với thông điệp"Tri ân tháng 7 miền Trung".

Người nhận món quà “Ngôi nhà Tư pháp” trị giá 50 triệu đồng năm nay là bà Căn Than (SN 1967, người dân tộc Pa Cô, ngụ xã Hồng Vân, huyện biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), gia đình chính sách có hoàn cảnh rất khó khăn.

Chồng bà Than từng có nhiều năm tham gia hoạt động cách mạng. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương người cựu binh già ấy gặp rất nhiều khó khăn. Xoay xở đủ cách vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó, vợ chồng cùng hai con bà phải sống trong căn nhà sàn xập xệ, xuống cấp. Giờ sức yếu, chồng lại vừa qua đời, một mình bà Than phải gồng gánh nuôi các con, nên việc xây dựng một căn nhà mới kiên cố hơn là điều khó thực hiện.

Ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo PLVN và đại diện Sở Tư pháp Quảng Trị trao Sổ Tiết kiệm cho hai cán bộ Tư pháp (Do hoàn cảnh đặc biệt, ông Hồ Văn Nam không đến nhận quà được, nên một cán bộ Sở tư pháp đã nhận thay)
Ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo PLVN và đại diện Sở Tư pháp Quảng Trị  trao Sổ Tiết kiệm cho hai cán bộ Tư pháp (Do hoàn cảnh đặc biệt, ông Hồ Văn Nam không đến nhận quà được, nên một cán bộ Sở tư pháp  đã nhận thay)

Còn phần quà hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng, được trao tặng cho hai cán bộ, là bà Lê Thị Hường (SN 1976, cán bộ Phòng Công chứng số 1, ngụ khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và ông Hồ Văn Nam (SN 1977, cán bộ Tư pháp xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). 

Bà Hường bị mất đôi chân do tai nạn vào năm tám tuổi, sau đó phải nghỉ học hai năm để điều trị vết thương. Ham học hỏi nên người phụ nữ này đã cố cắn răng kìm nén những cơn đau để đến lớp, quyết tâm theo đuổi con đường học tập đến cùng. Bằng nỗ lực của mình, bà Hường đã thi đỗ ba trường đại học ngay trong năm thi đầu tiên gồm Đại học Sư phạm Huế, đại học Sư phạm Hà Nội 1 và Đại học Luật Hà Hội, sau đó bà chọn theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Giữa năm 2001, bà Hường về công tác tại Phòng Công chứng số 1 (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị) và gắn bó đến nay. 

Năm 2005, bà kết duyên với người cùng cảnh ngộ nhưng kém may mắn là không có khả năng làm việc, con cái lại thường xuyên ốm đau nên mọi chi phí sinh hoạt cho cả nhà đều dồn trên đôi vai người phụ nữ này. Mặc dù cuộc sống chật vật, sức khỏe yếu nhưng bà Hường vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và được đánh giá là một cán bộ tận tụy trong công việc, nhiều năm liền luôn được cấp trên khen ngợi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với ông Hồ Văn Nam (dân tộc Vân Kiều), suốt 17 năm công tác trong ngành Tư pháp ông Nam được đánh giá là một cán bộ năng nổ, tích cực trong công việc. Tuy nhiên, gia đình ông có hoàn cảnh còn rất khó khăn và thuộc diện hộ nghèo của xã. Vợ của ông Nam ở nhà làm nương rẫy, bốn con đều đang trong tuổi ăn, tuổi học nên mọi chi tiêu của sáu thành viên trong gia đình chỉ dựa vào đồng lương hàng tháng của ông. Hiện cả gia đình ông đang phải chung sống trong ngôi nhà chật hẹp, tạm bợ với tiện nghi thiếu thốn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyến nói: “Mỗi khi tháng Bảy đến, trong không khí kỷ niệm ngày thành lập Báo PLVN 10/7, cũng là lúc PLVN lại chuẩn bị chuyến công tác tri ân miền Trung. Năm nay là năm thứ 11 Báo tổ chức đoàn công tác, với những món quà rất nhỏ là tấm lòng của PLVN, xin trân trọng gửi đến những trường hợp khó khăn”. 

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi trao tặng “Ngôi nhà Tư pháp”
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi trao tặng  “Ngôi nhà Tư pháp”

Ghi nhận tấm lòng cùng với những đóng góp mà Báo PLVN dành cho vùng đất, con người Quảng Trị trong suốt nhiều năm qua, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chân thành cảm ơn sự chia sẻ, quan tâm của Báo PLVN. “Cảm ơn Báo đã về với Quảng Trị và có những món quà tri ân, thật ý nghĩa và thiết thực”, ông Chính nói. 

Cứ vào mỗi dịp tháng Bảy, đã thành truyền thống, Đoàn công tác của PLVN lại đi trên tuyến đường huyền thoại - đường mòn Hồ Chí Minh, trở lại các tỉnh miền Trung, dải đất chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt, mảnh đất từng chịu nhiều đạn bom đau thương trong các cuộc kháng chiến, nơi hàng trăm ngàn liệt sỹ khắp đất nước đã nằm lại. Những cuộc viếng thăm truyền thống không chỉ để chung tay chăm lo những mảnh đời còn khó khăn, tri ân những người đã khuất, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái nhân văn cho đội ngũ những người làm báo PLVN.

Đọc thêm