'Gây bão' mạng một thời, Lệ Rơi và Bà Tưng hiện sống sao?

0:00 / 0:00
0:00
(Dân trí) - Từng là "hiện tượng mạng" đình đám một thời, giờ đây Lệ Rơi yên phận với "thu nhập đủ sống" tại công ty sản xuất đồ nhựa; bà Tưng không ít lần gặp khó khăn trong kinh doanh, sống bằng tiền tiết kiệm…
'Gây bão' mạng một thời, Lệ Rơi và Bà Tưng hiện sống sao?

Lệ Rơi: Bán nửa vườn ổi trả nợ, giờ làm ở công ty sản xuất đồ nhựa

Lệ Rơi, tên thật Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê Hải Dương. Cách đây 6 năm, Lệ Rơi được coi là hiện tượng gây "bão mạng" nhờ những clip cover khoe giọng "chẳng giống ai".

Nhờ nickname Lệ Rơi, sự nhiệt tình ca hát và chất giọng "ngang như cua", anh ngày càng nổi tiếng trên mạng xã hội. Thậm chí, cái tên Lệ Rơi còn lọt top tìm kiếm nhiều nhất trên Google lúc bấy giờ.

Hình ảnh Lệ Rơi những ngày đầu nổi tiếng trên mạng.

"Lệ Rơi" Nguyễn Đức Hậu (giữa) hiện làm ở công ty sản xuất đồ nhựa tại quê nhà (Ảnh: FBNV).

Từ một nông dân trồng ổi trở thành hiện tượng gây "bão mạng", Lệ Rơi "dấn thân" vào showbiz. Sau 4 năm "vật lộn" đủ nghề từ diễn bar, đóng phim, thi gameshow cho đến làm ông chủ nhà hàng…, theo Lệ Rơi sự nghiệp của anh vẫn trở về "số không, thậm chí là số âm" với món nợ vì kinh doanh thua lỗ. Trắng tay, năm 2019, Lệ Rơi quyết định về quê xin làm công nhân ở công ty chuyên sản xuất đồ nhựa.

Mới đây, Lệ Rơi khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trên mạng xã hội với ngoại hình khá bảnh bao, tóc tai gọn gàng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về công việc hiện tại, Lệ Rơi nói: "Về quê, tôi từng nộp hồ sơ nhiều nơi. Thế nhưng, có chỗ họ nhận rồi, đến lúc chuẩn bị đi làm thì bà giám đốc thấy tên tôi liền trả lại. Qua mấy đứa em lên hỏi lại, thì người ta trả lời rằng sợ tôi vào làm sẽ gây mất tập trung. Họ trả hồ sơ vì sợ tôi nổi tiếng, sợ báo chí lại viết gì đó gây ảnh hưởng tới công ty của họ. Họ đã nói thế thì mình cũng không làm khó.

Tôi chỉ muốn xin một công việc làm để ổn định và tập trung vào hoàn thiện bản thân nên xin làm công nhân ở công ty sản xuất đồ nhựa. Làm công nhân được một thời gian ngắn thì tôi được chuyển sang làm việc ở phòng hành chính nhân sự, phụ trách mảng thủ tục hồ sơ nhân sự và bảo hiểm xã hội".

Lệ Rơi cho biết, những ngày đầu đi làm ở công ty sản xuất đồ nhựa, anh cũng gây nhiều chú ý, những bình luận, chỉ chỏ. Rồi cả những nghi vấn về công việc của anh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Lệ Rơi đã làm ở đây được 3 năm và mọi người cũng ghi nhận sự cố gắng của anh.

Cuộc sống hiện tại của Lệ Rơi ổn định, nên anh không có ý định quay lại hát hò hay dấn thân vào showbiz bởi bản thân "đã đánh mất quá nhiều, đã lãng phí cả tuổi trẻ vì cái nơi phù phiếm đó".

"Thu nhập của tôi mỗi tháng trên dưới 10 triệu, cũng đủ sống. Nơi làm việc cách nhà 12km, 8h tôi phải có mặt ở công ty, 5h chiều lại về nhà. Cuộc sống của tôi vẫn ổn, yên vui với hiện tại là được rồi", anh chia sẻ.

Mùa thu hoạch ổi, anh vẫn giúp bố mẹ gom ổi bán cho khách (Ảnh: FBNV).

Trước đó, Lệ Rơi cho biết, vườn ổi của gia đình đã phải bán đi gần nửa để trang trải nợ nần. Còn hơn mẫu đất trồng ổi hiện tại, bố mẹ anh vẫn đang quản lý và chăm sóc.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, "hiện tượng mạng" một thời tiết lộ cũng đang tìm hiểu một người, cũng chưa nhận lời yêu đương gì.

Bà Tưng: Đời tư kín tiếng, sống bằng tiền tiết kiệm

Nhắc đến bà Tưng (tên thật là Lê Thị Huyền Anh) nhiều người nhớ đến hotgirl từng "gây bão mạng" năm 2013 nhờ clip, hình ảnh sexy cùng các phát ngôn gây sốc. Bên cạnh đó, cô cũng công khai mình đã phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp nhan sắc.

Bà Tưng tiết lộ, ở thời điểm tên tuổi nổi khắp trang mạng, cô có thể kiếm được từ 500-700 triệu mỗi tháng nhờ vào các hợp đồng chụp ảnh, quảng cáo, biểu diễn tại các tụ điểm.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng của bà Tưng cũng đi kèm với tai tiếng. Bà Tưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, hình ảnh bị cho là phản cảm. Đỉnh điểm, cô phải nhận án phạt cấm biểu diễn trên toàn quốc của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

"Bà Tưng" Huyền Anh từng bị chỉ trích vì hình ảnh phản cảm.

Rồi bẵng đi vài năm, bà Tưng không còn "gây bão" trên mạng xã hội với những hình ảnh khoe da thịt phản cảm, không còn phát ngôn gây sốc nữa. Cô sống kín tiếng hơn, hình ảnh gợi cảm nhưng nền nã hơn, tập trung vào công việc kinh doanh. Hiện tại, bà Tưng vẫn chưa có bạn trai, sống cùng mẹ và anh trai tại TPHCM.

"Thời điểm kiếm được mấy trăm triệu mỗi tháng tôi cũng chỉ được vài năm thôi. Sau đó, thu nhập của tôi giảm xuống. Tôi cũng kiếm tiền từ mạng xã hội nhưng ít hay nhiều tùy thời điểm. Có thời gian, tôi bán mỹ phẩm, thời trang nhưng công việc có lúc gặp khó khăn, thua lỗ. Giờ dịch dã thế này, tôi cũng không làm được gì, sống chủ yếu bằng tiền tiết kiệm.

Tôi cũng tâm sự thật là, trước đây nguồn thu nhập lời nhất là nhờ đầu tư vào nhà đất. Tôi đầu tư mua đi bán lại nên có lời", bà Tưng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Người đẹp cũng giải thích, con người cô ở bên ngoài khá khác với những hình ảnh trên mạng xã hội: "Trước đây, do tuổi trẻ bồng bột nên tôi có những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, phát triển hình ảnh theo hướng nóng bỏng. Còn ở ngoài, tôi kín đáo và kín tiếng hơn.

Khi đi ăn, đi cà phê với bạn bè, tôi ăn mặc đơn giản. Mọi người nhìn vào tưởng toàn hàng hiệu nhưng nhiều khi tôi mặc đồ giá có 200 - 300 ngàn đồng. Tôi mặc gì cũng được, miễn là phù hợp và thoải mái".

Khi được hỏi: "Nhìn lại thời "làm mưa làm gió trên mạng xã hội", nhận về nhiều chỉ trích, Huyền Anh nghĩ gì?" Cô thẳng thắn trả lời: "8 năm đã trôi qua, mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy buồn và ân hận. Nếu quay lại thời điểm đó, tôi sẽ không làm như thế.

Có đêm tôi tự đặt câu hỏi, sao ngày đó mình khờ, khùng thế? Thời điểm đó tôi đã khiến mẹ buồn, lo sợ. Mẹ khuyên răn nhiều và tôi đã thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Càng trưởng thành, tôi nghĩ về thời tuổi trẻ, mình được mất những gì. Mỗi ngày những năm sau này, tôi tự dặn bản thân không làm điều gì sai, không để sau này già phải hối hận".

Cô cũng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Bạn bè của tôi đều đã lập gia đình, có con cả rồi. Và tôi cũng mong tìm được một nửa yêu thương mình. Chỉ cần một người đàn ông chín chắn, yêu thương tôi là đủ".