Gây thảm án vì nghi vợ lập quỹ đen “nuôi” nhân tình

(PLO) -Sau 5 năm vợ đi làm ăn xa xứ trở về nhà, nghi ngờ vợ không chung thủy, lập quỹ riêng “nuôi” nhân tình, Vương Văn Hải (SN 1977, ngũ xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nổi cơn ghen mù quáng, sát hại người “đầu gối tay ấp”, để lại kết cục đau lòng khi hai đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.
 Ảnh bị cáo tại tòa
Ảnh bị cáo tại tòa

Máu ghen làm “mù” lý trí

Người phụ nữ đáng thương trong thảm kịch nói trên là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1982). Chị Hương lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bố mất sớm, chị phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ nuôi dạy 2 em. 

Khi đến tuổi cập kê, trong đám trai làng ngỏ ý chung nhân, chị Hương cảm nhận thấy Hải là người tử tế nên đồng ý kết duyên. Sau ngày cưới, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trôi đi bình lặng, 2 đứa con lần lượt ra đời. Hải làm nghề tự do, còn chị Hương bươn trải chạy chợ buôn bán nên kinh tế cũng chỉ có thể gọi là tạm đủ. 

Một hôm, Hải nghi ngờ chị Hương hẹn hò với một người đàn ông cùng làng nên “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ một trận tơi bời. Lần đó phải có sự giảng hòa của nội ngoại hai bên thì cuộc sống của gia đình chị Hương mới trở lại quỹ đạo ban đầu. 

Năm 2010, vợ chồng chị Hương có vay mượn một khoản tiền lớn để tu sửa cho ngôi nhà được khang trang hơn. Nhận thấy bươn trải ở quê khó trả hết nợ, chị Hương quyết định tìm hướng đi xuất khẩu lao động. Nhưng với bản tính không đổi, sợ vợ không chung thuỷ, Hải can ngăn và không cho chị Hương đi làm xa, thậm chí, đến gần ngày đi Hải còn đánh đập vợ. 

Tuy nhiên, do gánh nặng nợ nần, cuối cùng Hải cũng phải đồng ý cho vợ đi xuất khẩu lao động. Trong những năm đầu, chị Hương đều đặn gửi tiền về cho chồng trang trải nợ nần và chi phí nuôi dạy con. Sau khi hết hạn hợp đồng, chị Hương gia hạn thêm 1 năm ở lại tiếp tục lao động. Tuy nhiên, năm đó chị Hương không dành dụm được khoản nào gửi về cho gia đình. 

Đầu năm 2017, chị Hương về quê ăn tết. Thay vì vui mừng, những suy nghĩ vụn vặn, cộng với gánh nặng kinh tế khiến Hải trở thành kẻ bủn xỉn và đa nghi. Cộng thêm thái độ hờ hững lạnh nhạt trong mối quan hệ vợ chồng của chị Hương càng khiến Hải thêm củng cố niềm tin mù quáng vợ mình có nhân tình. 

Vốn đã sẵn những mâu thuẫn chưa được làm sáng tỏ, sáng 12/1/2017, phát hiện chị Hương nhắn tin cho ai đó như giọt nước tràn ly khiến Hải bức bối, quyết tâm dành điện thoại làm rõ trắng đen. Không kiềm chế được bản thân, Hải đã khóa trái cửa rồi dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Thời điểm đó, có bố và em trai của Hải nghe tiếng kêu cứu của chị Hương vào can ngăn nhưng Hải không nghe. Khi mọi người phá cửa xông vào thì chị Hương đã tử vong.

Nỗi đau còn lại

Ngày 21/8 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm truy tố tội danh “Giết người”. Trước vành móng ngựa Hải luôn cúi gằm mặt. 

Theo lời trình bày của Hải, trước khi vợ bị cáo đi xuất khẩu lao động, mối quan hệ của 2 vợ chồng đã không được tốt đẹp bởi Hải cho rằng vợ đã có nhân tình. Dù không có chứng cứ rõ ràng nhưng Hải khẳng định biết kẻ “ăn vụng” ấy là ai.

Hải cho rằng sau khi gửi đủ số tiền trả nợ xây nhà, suốt 1 năm gia hạn hợp đồng làm thêm chị Hương không gửi tiền về là do đã để lập quỹ “nuôi” nhân tình. Chính những suy nghĩ ấy khiến tình cảm của vợ chồng Hải ảm đạm dù sau khoảng thời gian dài xa cách. Tiếp lời, Hải cho biết nguyên nhân khiến hai vợ chồng mâu thuẫn để rồi anh ta gây án mạng là vì bị vợ thách thức, đòi ly hôn. 

Trong tâm trạng đau đớn xót xa, bà Út - bác ruột chị Hương cho biết: “Ngày trước Hương đi làm còn dặn chúng tôi ở nhà trông cháu giúp con”. Hôm nó trở về, chúng tôi ai cũng vui mừng, tổ chức ăn uống mừng con về. Tôi nhớ, chồng nó còn xin lỗi chúng tôi vì 4 năm Hương đi làm ăn xa đã không cho 2 cháu bé qua lại bên ngoại chơi. Ngỡ Hải nhận ra lỗi lầm thì vợ chồng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ sự việc ra nông nỗi này”.

Bà Út cho biết thêm, hôm xảy ra sự việc, mẹ ruột chị Hương đang đi làm đồng. Nghe tin báo bà cụ chạy ngay về và khóc ngất trước cái chết đau đớn của con gái. Đến nay, dù đã gần 1 năm qua đi nhưng tâm trạng của bà vẫn còn rất đau buồn. 

“Sự việc xảy ra là nỗi đau và là mất mát quá lớn với gia đình chúng tôi. Người chết sẽ không sống lại được nữa. Chúng tôi không có yêu cầu gì, chỉ mong cơ quan pháp luật xử đúng người đúng tội để đòi lại công bằng cho cháu tôi”, Bà Út bày tỏ.

Thương nhất là hai đứa con thơ dại của chị Hương, giờ mẹ mất, bố đi tù gia đình bỗng rơi vào cảnh ly tán tương lai mờ mịt. Bên ngoài phòng xử, hai đứa con của bị cáo ngồi co ro, dựa vào nhau, nhìn vào bên trong phòng xử với nỗi buồn thảm thương trên mặt.

"Một đứa năm nay lên lớp 8, đứa còn lại mới học lớp 4. Cả hai đều còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi mất mát do bố chúng gây nên. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra, mong rằng gia đình 2 bên tiếp tục nuôi dạy 2 đứa nhỏ ăn học thành người, có vậy thì mẹ chúng dưới suối vàng mới phần nào nhắm mắt xuôi tay" - người thân của hai vợ chồng nghẹn ngào chia sẻ.

Phía đại diện bị hại không đòi bồi thường, họ xin HĐXX cho Hải mức án 20 năm để anh ta sớm trở về với gia đình. Thế nhưng, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, khi lượng hình xét thấy bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải, nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự nên tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vương Văn Hải tù chung thân về tội “Giết người”./.

Đọc thêm