Giả công an cướp xe người đi đường lúc nửa đêm

Anh T.N.L không xuất trình được giấy tờ thì 2 đối tượng tự xưng là công an yêu cầu anh lên xe để chở về phường làm việc. Tuy nhiên, khi vừa nổ được máy xe của anh L, hai đối tượng xô anh ngã xuống đường...

Thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 16/1, anh T.N.L (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú phường Tân Định, Thị xã Bến Cát) điều khiển xe máy hiệu Suzuki Raider từ cổng công ty Daewoo (Quốc lộ 13) hướng về đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Đột nhiện, có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy hiệu Suzuki Satria màu đỏ đen chưa rõ biển số chặn xe của anh T.N.L. Hai đối tượng tự xưng là Công an,, yêu anh L xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra.

Anh T.N.L không xuất trình được giấy tờ thì 2 đối tượng yêu cầu anh lên xe để chở về phường làm việc.

Khi vừa nổ được máy xe của anh T.N.L, hai đối tượng xô anh ngã xuống đường rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Lực lượng chức năng đang truy tìm hai nghi phạm.

"Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin về các đối tượng, tang vật có đặc điểm nhận dạng như trên vui lòng báo về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một hoặc điện thoại 0989.95.17.95 gặp điều tra viên Lê Xuân Sang để phối hợp giải quyết", Công an tỉnh Bình Dương thông báo, đồng thời khuyến cáo. "Để không xảy ra trường hợp tương tự, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, đặc biệt khi đến những đoạn đường vắng người qua lại".

Đọc thêm