Giang hồ đất Cảng giết chủ quán cà phê lĩnh án tử

 TAND TP.HCM hôm qua mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, SN 1975 (đàn em của Dung Hà, ngụ quận Hải An, TP Hải Phòng) án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

TAND TP.HCM hôm qua mở phiên xét xử lưu động tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM và tuyên phạt Nguyễn Xuân Thắng, SN 1975 (đàn em của Dung Hà, ngụ quận Hải An, TP Hải Phòng) án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Thắng tại Phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng tại Phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, bà P.T.Dung (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) có quan hệ thân thiết với bà Đ.T.H, mẹ vợ Thắng. Trước đây, Thắng dành dụm và bán nhà ở Hải Phòng được một số tiền khá lớn.

Sau khi vào TP.HCM, Thắng đưa toàn bộ cho mẹ vợ và bà Dung cho vay nặng lãi. Do bị vỡ nợ, mẹ vợ Thắng trốn khỏi địa phương.

 Sáng 20/3/2010, Thắng đi xe buýt từ quận 2 đến quán cà phê Phú Gia của bà Dung trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 chơi.

Tại đây, Thắng hỏi thăm bà Dung về nơi ở mới của vợ, mẹ vợ và những người nợ tiền để Thắng đi đòi lại thì bà Dung có ý che giấu. 

Đến 14h cùng ngày, bà Dung nói Thắng ra khỏi quán để bà đi đón bạn.  

Đến hơn 19h cùng ngày, Thắng quay lại quán bà Dung, cùng bà này và mấy người bạn dân Hải Phòng tổ chức nhậu.  

Ngồi nhậu được một lúc, Thắng lấy lý do trong người mệt nên vào nghỉ trước.

Đến khoảng 23h, sau khi cuộc nhậu tàn, những người khác đi về, Thắng xin bà Dung ngủ lại và được bà đồng ý.  

Tức giận vì bà Dung không cung cấp số điện thoại của mẹ vợ và những người thiếu nợ nên Thắng không ngủ được và quyết định giết bà Dung.

Lúc 3h30 ngày 21/3/2010, Thắng lẻn vào trong bếp lấy con dao trèo lên căn gác gỗ, nơi bà Dung đang ngủ. Thấy bà Dung ngủ say, Thắng mở tủ của bà Dung lục soát tìm cuốn sổ ghi nợ thì bà Dung thức giấc.  

Bị phát giác, Thắng tiến tới đâm chết bà Dung.  

Gây án xong, Thắng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, quay trở tìm được cuốn sổ ghi nợ, nhưng không thấy số điện thoại của bà H. nên bỏ quyển sổ lại hiện trường.  

Thắng lột sạch nữ trang của bà Dung, nhưng trên đường tẩu thoát, Thắng đã làm rơi toàn bộ số nữ trang này.  

Thắng bỏ trốn nhiều nơi và khi quay trở về TP.HCM thì bị công an bắt giữ vào cuối tháng 4/2010.

Đ.Nghĩa

Đọc thêm