Giao tranh dữ dội quanh dinh thự của Gaddafi

Sáng nay, nhiều cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra xung quanh dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Sự việc diễn ra sau cuộc tiến công lớn của lực lượng nổi dậy tại thủ đô Tripoli, trong khi các nước phương Tây hy vọng chiến thắng.

Sáng nay, nhiều cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra xung quanh dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Sự việc diễn ra sau cuộc tiến công lớn của lực lượng nổi dậy tại thủ đô Tripoli, trong khi các nước phương Tây hy vọng chiến thắng.

Lực lượng nổi dậy ở Tripoli. Ảnh: BBC
Lực lượng nổi dậy ở Tripoli. Ảnh: BBC

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Italia Franco Frattini, chính quyền của Đại tá Gaddafi đang kiểm soát “chưa đến 10%-15%” Tripoli. Trong tình thế khó khăn, hôm qua Đại tá Gaddafi đã quyết định huy động xe tăng để chặn vòng vây. Các chiến xa này khai hỏa dữ dội trong nỗ lực bảo vệ nhà lãnh đạo Libya và những người thân cận.

Khu dinh thự Bab al-Aziziya của ông đã liên tục bị oanh tạc kể từ khi liên quân Mỹ và NATO mở cuộc không kích vào các mục tiêu ở Libya từ ngày 19/3. Hiện hầu hết các tòa nhà ở khu này bị san phẳng.

Tuy nhiên, AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay ông Gadhafi vẫn còn có nhiều boongke trong khu Bab al-Aziziya để ẩn náu.

Theo một nguồn tin ngoại giao, mặc dù các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra ở thủ đô Tripoli và ngày càng dữ dội xung quanh dinh thự của mình, Đại tá Gaddafi vẫn sẽ ở lại dinh thự. Trong một cuộc điện thoại ngắn với kênh truyền hình Al Jazeera, một trong những người con trai của Gaddafi cũng khẳng định vẫn ở nhà mình và sẽ không rời khỏi đó.

Trong khi đó, công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Luis Moreno-Ocampo thông báo, một người con trai khác của Gaddafi là Seif al-Islam đã “bị bắt”.

Trước đây Seif al-Islam được coi như người kế nhiệm của cha mình, song thời gian gần đây trở thành đối tượng bị truy nã của ICC. Hiện các cuộc thảo luận liên quan đến nhân vật này đang diễn ra giữa ICC và lực lượng nổi dậy.

Q.M (theo AFP)

Đọc thêm