Giết xe ôm lấy tiền cung phụng người tình, 9x lĩnh án chung thân

(PLO) - Tại tòa, hung thủ khai do áp lực phải có tiền để cung phụng, để có thể quay lại nhà nghỉ hú hí với người tình, nên y đã ra tay sát hại người xe ôm.

Giết xe ôm lấy tiền cung phụng người tình, 9x lĩnh án chung thân
Án mạng trên đồng vắng
Sáng sớm ngày 18/5/2014, người dân xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đi tập thể dục chạy qua cánh đồng làng Muông kinh hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong dưới mương nước trong tư thế nằm sấp, thi thể có nhiều thương tích. Vụ án mạng được báo lên cơ quan chức năng. 
Nhận được tin báo, công an huyện Việt Yên đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Đức Thái, hành nghề xe ôm ở Thái Nguyên. Ông Thái bị sát hại bằng nhiều nhát dao ác hiểm vào vùng cổ và ngực, những tài sản của nạn nhân như ví tiền, điện thoại, xe máy đã không còn. Nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc truy tìm hung thủ.  
Từ nguồn tin báo về việc tối ngày 17/5, ông Thái có nhận được một cuộc điện thoại từ một thanh niên chở từ nhà nghỉ Hoạ My trên địa bàn huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về huyện Việt Yên (Bắc Giang), lực lượng phá án đã khẩn trương sàng lọc đối tượng nghi án, xác định hung thủ là Giáp Văn Đạt (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên) khi hắn đang hú hí với người yêu là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1995, quê huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá)  tại nhà nghỉ Họa My ở địa bàn thôn Dương Phú, Dương Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. 
Đêm 17/5, Đạt từ nhà nghỉ gọi ông Trần Đức Thái (SN 1960, trú tại thôn Phú Dương, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chở xe ôm về Việt Yên, Bắc Giang để xin tiền gia đình và vay mượn thêm của bạn bè. Khi đi Đạt đã thủ sẵn dao trong người để đợi thời cơ thuận lợi sẽ ra tay. Mặc dù vậy, trong đầu hắn vẫn hy vọng về quê sẽ vay được tiền của bạn bè. 
Khi ông Thái chở Đạt về đến địa phận Bắc Giang thì Đạt nhận được điện thoại của bạn vay tiền là chưa về nên hẹn lúc khác. Lúc này đêm đã khuya và bây giờ về nhà thì không thể có tiền để quay trở lại nhà nghỉ. Lập tức, Đạt nảy sinh ý định giết người lái xe ôm để cướp xe lấy đi cầm cố để có tiền quay lại hú hí với người yêu đang chờ trong nhà nghỉ.
Đến địa phận cánh đồng làng Muông, xã Việt Tiến thì đêm khuya, đường vắng ngắt, Đạt rút dao nhọn thủ sẵn sát hại nạn nhân rồi cướp ví tiền, xe máy đem cầm tại một hiệu cầm đồ trên địa bàn xã Việt Tiến được 1,5 triệu đồng. Có tiền trong tay, gã sát thủ máu lạnh bắt xe taxi quay ngược trở lại nhà nghỉ ở Thái Nguyên để hú hí với người tình. 
Chôn tuổi xuân trong lao tù
Gây án xong, Đạt quay về gặp Ngọc và đã kể lại toàn bộ hành vi tội ác của mình cho người yêu nghe. Bị cáo Ngọc biết rõ việc Đạt có hành vi giết người, cướp tài sản nhưng vẫn thản nhiên chi dùng số tiền phạm pháp của Đạt kiếm được. Chính vì vậy, Nguyễn Thị Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Không tố giác tội phạm”.
Được biết, Đạt sinh trưởng trong một gia đình nghèo nhưng không biết tu thân, thường xuyên bỏ nhà đi bụi, thường xuyên về nhà “nã” tiền cha mẹ và còn học đòi hút chích. Ngọc cũng thuộc dạng “gái giang hồ”. 19 tuổi nhưng Ngọc đã rời quê phiêu bạt và có thâm niên trong nghề tiếp viên nhà hàng, rồi cặp kè với Đạt.
Tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang mới đây, Đạt khai động cơ gây án là do áp lực kiếm tiền cung phụng người tình. Đạt thành khẩn nhận tội, tỏ ra ân hận và gã trai si tình này còn có lời xin giảm nhẹ tội cho người tình. Trong khi cô người yêu của Đạt tỏ thái độ nhâng nháo không chút ăn năn… 
Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Giáp Văn Đạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tù chung thân về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt chung của hai tội mà Đạt phải chấp hành là tù chung thân. Nguyễn Thị Ngọc cũng phải nhận án 1 năm tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”./.

Đọc thêm