Xin chào quý vị thính giả.
Bạn đang lắng nghe chuyên mục Podcast của Báo Pháp luật Việt Nam.
Hôm nay, mời bạn cùng lắng nghe chủ đề:
“Giữa kỳ vọng và sự thấu hiểu: Nuôi con trong thời đại áp lực.”
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà đứa trẻ nào cũng phải “vượt lên chính mình” ngay từ lúc còn chưa hiểu mình là ai. Từ mẫu giáo đã học kỹ năng sống, từ tiểu học đã luyện toán nâng cao, tiếng Anh, ... Và ba mẹ thì luôn lo sợ con mình bị bỏ lại phía sau. Tình yêu của cha mẹ bây giờ không chỉ là chở che, mà còn là kỳ vọng. Muốn con giỏi, muốn con thành công, muốn con “hơn mình ngày xưa”. Nhưng đôi khi, điều ta nghĩ là tốt cho con, lại hóa ra là áp lực nặng nề nhất với con.
Có những đứa trẻ giỏi toán, nhưng yêu hội họa. Có những em bé không giỏi thi cử, nhưng sống rất tử tế, giàu cảm xúc. Nhưng nếu ta cứ nhìn chúng qua bảng điểm và thành tích, ta sẽ dễ quên mất: Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt. Người lớn hay bảo: “Hồi xưa ba mẹ cực khổ, chỉ mong con có tương lai tốt hơn”. Nhưng liệu ta có chắc con cái mình đang hạnh phúc hơn không? Có khi nào, trong lúc cố gắng hết sức vì con, ta lại vô tình biến mình thành áp lực lớn nhất đời chúng?
Nuôi con không chỉ là lo cơm ăn áo mặc hay trường học tốt. Mà còn là học cách lắng nghe, chấp nhận sự khác biệt, và tin rằng con cũng có quyền đi con đường riêng – dù con đường đó không giống với điều ta mong đợi.
Có một câu nói thế này: “Đừng nuôi một đứa trẻ để nó trở thành phiên bản tốt hơn của bạn. Hãy giúp nó trở thành phiên bản tốt nhất của chính nó.”
Bạn thân mến, nuôi con là một hành trình rất dài. Có thể hôm nay ta chưa hiểu con, chưa gần gũi với con. Nhưng nếu còn yêu thương, còn muốn thấu hiểu – thì ta vẫn luôn có thể bắt đầu lại.
Từ một câu hỏi đơn giản: “Hôm nay con thấy thế nào?”
Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast ngày hôm nay của Báo Pháp luật Việt Nam.
Hy vọng, sau những phút giây này, bạn có thể nhìn hành trình làm cha mẹ bằng đôi mắt dịu dàng hơn — với con và với chính mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc trò chuyện tiếp theo.