Hà Nội chỉ đạo nóng vụ cháu bé 5 tháng tuổi tử vong 'bí ẩn' tại Long Biên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc cháu bé 5 tháng tuổi tử vong tại quận Long Biên.
Con ngõ nơi dẫn vào cơ sở trông trẻ tự phát của chị N. (Ảnh: VTC News)
Con ngõ nơi dẫn vào cơ sở trông trẻ tự phát của chị N. (Ảnh: VTC News)

Ngày 18/2, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản gửi Công an Thành phố, Sở LĐTB&XH, UBND quận Long Biên về việc khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc cháu bé 5 tháng tuổi tử vong tại quận Long Biên.

Tại công văn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà giao UBND quận Long Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quận khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 19/2/2025.

Lãnh đạo TP giao Công an, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với quận Long Biên chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định; báo cáo UBND TP nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Trước đó, sáng 17/2, Công an quận Long Biên đã tiếp nhận phản ánh của người dân về trường hợp một bé gái 5 tháng tuổi tử vong sau khi được phụ huynh gửi tại cơ sở trông trẻ thuê trên địa bàn phường Long Biên.

Theo thông tin ban đầu được ghi nhận, chị H ở phường Giang Biên (quận Long Biên) có con gái N.D.C được 5 tháng tuổi. Vì công việc bận nên chị H lên mạng xã hội truy cập các hội nhóm nhận trông giữ trẻ để tìm người trông giúp.

Sau đó đọc được thông tin có một phụ nữ tên N.T.N ở phố Trạm (phường Long Biên, quận Long Biên) nhận trông giữ trẻ, chị H đã liên hệ, nhờ trông giúp con gái N.D.C. Quá trình trao đổi, chị N tự giới thiệu là giáo viên mầm non, đồng thời gửi cho chị H một số hình ảnh các trẻ đang được chăm sóc tại nhà với giá trông trẻ ban ngày là 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm. Chị H sau đó gửi con cho chị N theo giá đã thỏa thuận.

Sáng 16/2, chị H hỏi chị N là đêm qua cháu N.D.C có quấy không, chị N nói cháu dậy 2 lần và được chị N cho uống sữa. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, chị N bất ngờ báo tin cháu N.D.C phải đi cấp cứu. Khi gia đình cháu bé đến bệnh viện thì hay tin cháu đã không qua khỏi. Gia đình sau đó đã trình báo lên cơ quan công an.

Theo Dân trí, làm việc với cơ quan chức năng, chồng chị N cho biết, vợ có bằng trung cấp sư phạm mầm non, từng đi dạy tại một số trường tư thục trên địa bàn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm