Hà Nội khác lạ Ngày mùng 1 Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng mùng 1 Tết Quý Mão tiết trời se lạnh, Hà Nội bỗng chốc biến thành một “nàng thơ” đẹp đẽ, yên bình.
Hà Nội là một đô thị phát triển với các công trình xây dựng san sát
Hà Nội là một đô thị phát triển với các công trình xây dựng san sát

Hà Nội đối với những người dân gốc, nơi quê hương chính là thủ đô thì có một điều đặc biệt vào ngày mùng 1 Tết. Không còn cảnh tượng tắc đường, ngột ngạt trong giờ cao điểm, Hà Nội trở nên bình yên và giản dị đến lạ. Khắp các tuyến đường, ngõ ngách đều sạch đẹp, được trang trí lộng lẫy với dòng người thưa thớt, thong thả lướt qua. Họ đều mang trong mình những tâm trạng vui vẻ, thoải mái, cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp, những nụ cười rạng rỡ trên môi.

Một góc Hồ Tây sớm mùng 1 Tết

Một góc Hồ Tây sớm mùng 1 Tết

Từ trên những tòa nhà cao tầng nhìn xuống, ta thấy một đô thị phát triển với các công trình xây dựng san sát, những dòng xe cộ hiện đại nhưng hôm nay lại thật khác lạ! Không còn cảnh tấp nập, ồn ào, thay vào đó là không khí yên bình, trong trẻo, se se lạnh khiến ai đã từng sống tại đây đều cảm thấy xúc động, bồi hồi như đang đứng trước một “nàng thơ” xinh đẹp.

Hà Nội vắng bóng xe cộ những ngày Tết

Hà Nội vắng bóng xe cộ những ngày Tết

Hà Nội đang tiếp tục phấn đấu dẫn đầu cả nước trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ về kinh tế, và đặc biệt đây là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, nghìn năm văn hóa, hào hoa và thanh lịch, văn hiến, anh hùng. Để làm được những điều này, Hà Nội trước tiên cần trở thành nơi mà người người muốn đến, những người đã và đang sống đều không muốn rời đi.

Hà Nội trở nên bình yên và giản dị đến lạ

Hà Nội trở nên bình yên và giản dị đến lạ

Đọc thêm