Hai anh em hung hãn giết người vì ý do vớ vẩn

(PLO) - Án mạng xảy ra vào 17h30 ngày 9/7, tại ấp Xà Lan, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân Danh Phen (SN 1970) mất mạng ngay tại nhà vì trúng hai nhát dao ngay đầu và cổ. 
Thạch Hoàng Ngọc, chàng trai là khởi nguồn xích mích của án mạng đau lòng
Thạch Hoàng Ngọc, chàng trai là khởi nguồn xích mích của án mạng đau lòng
Trước đó, con trai nạn nhân là Danh Phương (SN 1995) đang chơi ở nhà bà ngoại thì xảy ra xô xát với Thạch Hoàng Ngọc (SN 1988, tên thường gọi là Lỏn) về món tiền vay 10 ngàn. Bị ông Phen ra tạt tai, cho rằng bị cha con hàng xóm ăn hiếp, Ngọc đem chuyện kể cho em trai là Thạch Hoàng Pu (SN 1994), cùng vác mã tấu tới truy sát. 
Anh đánh lộn, em giết người
Chiều hôm đó, định đi uống cà phê mà không còn một xu dính túi nên đang chạy xe ngoài đường, thấy con trai ông Phen ngồi trong nhà, Ngọc liền chạy xe vào hỏi mượn 10 ngàn và bị từ chối. Thấy Ngọc đã có hơi men, vừa chạy xe, vừa nẹt bô vào nhà ồn ào nên người này  nhẹ nhắc nhở: “Trời sắp tối rồi, mày chạy xe vào đây sao còn nẹt bô làm ồn ào quá vậy?”. Thủ phạm chỉ tay vào mặt bạn mắng xối xả. Không kiềm chế được, người này đã đánh Ngọc một bạt tai, hai bên lao vào xô xát nhau. 
Ngay lúc đó, ông Phen ở trong nhà bước ra, bất ngờ bị Ngọc lao vào đánh. Quá tức giận, hai cha con cùng đánh trả lại khiến Ngọc bỏ chạy. 
Khi thoát thân, Ngọc gọi điện kể chuyện với em trai mình là Thạch Hoàng Pu (SN 1994). Hai anh em mang theo mã tấu cùng một nhóm bốn thanh niên khác tới. Đến nơi, bốn thanh niên kia đứng ngoài cửa, Ngọc và Pu mang mã tấu chạy xộc vào trong. Đang ngồi xem phim, Phương nghe tiếng chân chạy nên ngoái đầu ra nhìn, bị Pu vung mạnh tay chém tới, may mắn nhát dao không trúng. Quá hoảng sợ, Phương chạy vội ra ngoài vườn, bị té xuống. Bà ngoại Phương phải nằm đè lên mình cháu và khóc lóc van xin, Pu mới bỏ đi.
Biết tin có người tấn công anh trai, Danh Phúc (SN 1998) lật đật chạy ra nhặt lấy hai cục đá để thủ thân. Thấy vậy Pu hỏi: “Mày cầm đá làm gì? Bộ mày muốn đánh tao hả?” rồi vung mã tấu khiến Phúc phải bỏ chạy. Chạy được chừng 50m, Phúc bị trượt chân té xuống đập đầu vào đá. Kẻ truy sát đuổi gần tới chỗ Phúc cũng té nhào xuống đất. 
Khi đứng dậy, Pu phát hiện ra ông Phen nên xách mã tấu đuổi theo. Nạn nhân chạy được một đoạn thì vấp phải đống cây sát nhà nên té xuống. Đuổi kịp, Pu chém tới, một nhát trúng đầu, một nhát trúng ngay giữa cổ khiến người đàn ông tội nghiệp chết tại chỗ.
Mẹ vợ ông Phen chỉ lại hiện trường nơi con rể bị sát hại
  Mẹ vợ ông Phen chỉ lại hiện trường nơi con rể bị sát hại
Gây án xong, thủ phạm còn hằm hằm hăm dọa anh Phương: “Chém cha mày rồi, còn mày nữa đó” rồi mới bỏ đi. Nhận được tin báo của người dân, ngay trong đêm 9/7, công an xã An Ninh phối hợp công an huyện Châu Thành, công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được hai anh em Hoàng Ngọc và Hoàng Pu.
Sáng 11/7, Ngọc đã được thả ra. Trò chuyện với phóng viên, Ngọc biện minh: “Hôm đó em có uống rượu nhưng chưa xỉn. Nhậu xong, em với bạn định đi uống cà phê. Vì không có tiền nên khi thấy Phương, em ghé vào hỏi mượn 10 ngàn nhưng không được. Sau đó, Phương cằn nhằn vì cho rằng em nẹt pô xe, rồi em bị cha con Phương đánh nên bỏ chạy. Khoảng 15 phút sau, em trai của em xách “đồ” lên kiếm Phương thì em chạy theo. Tại em sợ bên đó đông người, sợ em trai em… bị người ta đánh”.
Không đồng ý về lời biện minh này, con trai nạn nhân phản đối: “Trước đây em với Pu và Ngọc đều chơi chung. Khi xảy ra xô xát, em cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Hôm đó trời mưa rất lâu, mặt đất trơn trượt, hầu như ai chạy cũng bị té. Lúc mang hung khí tới nhà em, Ngọc và Pu rất hung dữ, tụi em chỉ kịp chạy chứ không có gì chống trả. Gía như lúc trước em có 10 ngàn cho Ngọc mượn, có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều”.
Nạn nhân nghèo đến mức không có di ảnh
Ngồi thẫn thờ trong căn nhà mái tranh xập xệ, bà Kim Thị Hồng (SN 1970, vợ nạn nhân) vừa xòe bàn tay chai sần, vừa giơ bàn chân nhuộm vàng màu phèn ra nói: “Nhìn vào tay chân là biết tôi khổ như thế nào rồi. Quanh năm tôi đi dặm lúa mướn, chồng thì phun thuốc, bón phân, vác lúa cho người ta để kiếm tiền mua gạo sống đắp đổi qua ngày. Nhà nghèo đến nỗi khi chết, chồng tôi cũng không có một tấm di ảnh để đặt lên bàn thờ”. Nói xong, bà ôm mặt khóc rưng rức.
Người nhà nạn nhân quên ăn, quên ngủ vì quá đau đớn trước cái chết người thân suốt những ngày qua
 Người nhà nạn nhân quên ăn, quên ngủ vì quá đau đớn trước cái chết người thân suốt những ngày qua 
Vợ chồng bà sinh được bốn người con trai. Người con đầu sức khỏe yếu ớt, hay bệnh vặt. Người con út đang đi tu vì ông ngoại mất (theo truyền thống của người Khmer). Cả bốn người con đều không được ăn học đến nơi đến chốn vì gia cảnh quá khó khăn. Khi xảy ra chuyện, trong nhà không có tiền, tất cả mọi chi phí để lo ma chay cho chồng như mua quan tài, thuê thầy cúng… đều phải vay mượn của bà con. Trưa ngày 11/7, cả nhà đã đưa xác ông Phen lên chùa để hỏa thiêu.
Gia cảnh đối tượng Pu khó khăn không kém. Phải chăng đây cũng là một trong những lý do dẫn đến việc đối tượng ít học này ngông cuồng gây án. Pu là con út trong một gia đình có bảy anh chị em. Trước khi gây án, Pu sống với mẹ là bà Trần Thị Khen (SN 1951). Hung thủ đã cưới vợ năm 2013 và có một con trai bảy tháng tuổi, vợ con Pu đang ở nhà bà ngoại tại ấp Trung Nô (xã An Ninh). 
Theo ông Lý Pho, trưởng ấp Xà Lan: “Trên địa bàn ấp có 99% là đồng bào Khmer, chỉ có 2 hộ người Hoa và 22 hộ người Kinh. Nhìn chung trình độ dân trí và mức sống của người dân còn thấp. Cả hai gia đình trong vụ án trên đều thuộc diện nghèo khó, không có ruộng đất sản xuất, phải đi làm thuê làm mướn. Trước đây, hai bên chưa có bất kì xích mích nào. Sự việc xảy ra khiến bà con trong ấp hết sức bàng hoàng”.
Sau khi được thả về, Hoàng Ngọc tỏ ra lo lắng vì sợ bị gia đình nạn nhân trả thù: “Em đi đâu cũng phải cẩn thận. Bây giờ tinh thần em rất hoang mang, chỉ sợ gia đình người ta kiếm mình để gây chuyện”. 
Phía gia đình nạn nhân quả quyết, sẽ để mọi chuyện cho pháp luật xử lý. “Mọi chuyện bắt đầu từ Ngọc, không hiểu vì sao Ngọc lại được thả ra. Dù rất đau đớn nhưng gia đình sẽ không trả thù. Mọi chuyện sẽ có pháp luật giải quyết”, con trai nạn nhân chia sẻ./.

Đọc thêm