Tử hình kẻ sát nhân giết người man rợ bằng búa bổ củi

(PLO) - Mới ra tù được hai tháng vì tội trộm cắp tài sản, nhưng đối tượng Đàm Ngọc Duy (SN 1988, ngụ thôn 10A, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) không chịu hoàn lương mà tiếp tục gây nên tội ác kinh hoàng cho người dân vô tội. Vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa đối tượng Duy ra xét xử lưu động tại địa phương trong một vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Tử hình  kẻ sát nhân giết người man rợ bằng búa bổ củi
Dùng búa bổ củi giết người
Nạn nhân trong thảm án kinh hoàng này là anh Phùng Văn Biên (SN 1975, hàng xóm của hung thủ, ngụ cùng xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo).
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, do quen biết nhau từ trước và có rẫy ở cạnh nhau nên sáng 23/10/2013, Đàm Ngọc Duy sang rẫy của anh Phùng Văn Biên (thuộc tiểu khu 102, Lâm trường Ea Wy, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo) để xin thuốc hút. Thấy anh Biên ở rẫy một mình nên Duy nảy sinh ý định giết anh Biên để cướp tài sản.
Cụ thể, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Duy cầm chai rượu sang rẫy của anh Biên cùng ăn cơm và uống rượu với mục đích chuốc cho anh Biên say mèm. Khi thấy anh Biên đã ngấm hơi men và nằm ngủ trên sàn gỗ thì Duy chạy xuống nhà lấy búa bổ củi dựng ở góc nhà, rồi đi đến chỗ anh Biên đang nằm ngủ. 
Duy lạnh lùng dùng sống búa đập liên tiếp 4 nhát vào mặt, trán và miệng anh Biên cho đến khi thấy máu nạn nhân chảy ra sàn nhà hắn mới chịu dừng lại. Để biết chắc chắn anh Biên đã chết, hung thủ cầm búa chọc vào sau gáy xem nạn nhân đã chết hay chưa. Khi thấy nạn nhân đã chết hẳn, Duy vội xuống bếp xúc tro bếp bỏ lên mặt anh Biên và nơi chảy máu trên sàn gỗ rồi dùng chăn, chiếu đắp lên người nạn nhân.
Gây án xong, Duy để mặc nạn nhân ở đó và đi tìm kiếm tài sản. Lục lọi trong người anh Biên, Duy tìm được 1 điện thoại Nokia màu đen, 1 túi ni lông bên trong có 1 cà vẹt xe máy, CMND và một số giấy tờ tùy thân có tên Phùng Văn Biên. 
Sau đó, Duy dắt chiếc xe máy hiệu Sirius ra ngoài nhà lấy 1 cưa lốc, 1 máy cắt cỏ buộc vào phía sau xe rồi chở các đồ vật đã cướp được ra trung tâm xã Ea Wy cầm cố lấy tiền. Duy bán đồ tổng cộng được tất cả 10.900.000 đồng, trong đó, chiếc điện thoại được 200.000 đồng; bán máy cắt cỏ và cưa lốc được 700.000 đồng. Chiếc xe máy được Duy đem ra trung tâm thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo) bán được 10.000.000 đồng. Duy sử dụng số tiền cướp được của nạn nhân cho việc mua sắm cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngay sau khi có được các manh mối và các bằng chứng xác đáng, Công an huyện Ea H’leo phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án truy bắt khẩn cấp tên tội phạm manh động, tàn ác giết người một cách man rợ. 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng sàng lọc các đối tượng nghi vấn và tiến hành bắt giữ Đàm Ngọc Duy. Tại cơ quan điều tra, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Duy khai nhận do nghiện ma túy nặng không có tiền mua hêrôin nên đã ra tay sát hại anh Biên nhằm cướp tài sản để bán lấy tiền hút chích.
Hàng trăm người căm phẫn vì tên sát nhân máu lạnh
Sáng 11/6/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án này ra xét xử lưu động tại UBND xã Cư A Mung. Đứng trước vành móng ngựa đối diện với những tội ác của mình gây ra, bị cáo Đàm Ngọc Duy đã run sợ và thành khẩn trong việc khai báo với Hội đồng xét xử. 
Phiên tòa đã nhận được sự quan tâm đông đảo của bà con địa phương và các xã lân cận. Nhiều người đã không khỏi rùng mình sợ hãi khi nghe lời thú tội của kẻ sát nhân máu lạnh. Cả hội trường lặng mình lắng nghe từng lời khai báo thốt ra từ chính miệng của Duy. Bà con địa phương càng xót xa thương cảm cho bị hại bao nhiêu thì lại càng bức xúc trước tội ác của bị cáo bấy nhiêu. 
Theo tìm hiểu được biết, Đàm Ngọc Duy sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo. Lúc trẻ tuổi, hắn không chịu học hành, tu chí làm ăn, mà còn đua đòi ăn chơi theo nhóm bạn xấu. Duy chơi ma túy từ cuối năm 2012 đến nay. Suốt 2 năm trời bán mình cho nàng tiên nâu nên hễ kiếm được đồng tiền nào thì hắn đều đốt vào làn khói trắng. Bao nhiêu tiền cũng không đủ làm thỏa mãn những cơn nghiện ngập. 
Đã thế, trong nhà có bao nhiêu của nả, hắn đều rình rập lúc bố mẹ vắng nhà hoặc đi làm trên rẫy là “thó” mang đi bán lấy tiền đốt thuốc. Chính vì thế mà trong nhà Duy chẳng có bất cứ vật gì đáng giá. Cha mẹ hắn nai lưng ra làm lụng vất vả cũng không lại được số của cải hắn mang đi cống nạp cho nàng tiên nâu. Thậm chí, từng con gà, quả trứng đến chiếc tivi cũ trong nhà hắn cũng chẳng tha. 
Lấy hết của nả trong nhà chưa đủ, hắn còn lân la dòm ngó nhà hàng xóm, rình rập nhà nào sơ hở là đột nhập vào để trộm cắp rồi bán lấy tiền. Người dân thôn Cư A Mung ai cũng biết, Đàm Ngọc Duy là đối tượng nằm trong danh sách đen của địa phương. 
Trong một lần đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp, Duy bị tóm gọn và giao nộp cho công an. Với hành vi trộm cắp tài sản, Đàm Ngọc Duy đã bị TAND huyện Ea H’leo xử phạt 12 tháng tù giam. Đó cũng là quãng thời gian xóm Cư A Mung bình yên trở lại và cũng là lúc bố mẹ Duy nhen nhóm hy vọng rằng, những ngày tháng cải tạo trong lao tù sẽ giúp Duy đoạn tuyệt với ma túy để có một tương lai tươi sáng hơn.
Sau 1 năm thi hành án phạt, đến tháng 3/2013, Duy mãn hạn tù và trở về địa phương. Ai nấy đều trông mong hắn từ bỏ lối sống phóng túng, hư hỏng trước đây để làm lại cuộc đời nhưng cú ngã đau ấy dường như chưa đủ làm hắn thấm thía. Duy không chịu “cải tà quy chính” mà tiếp tục trở về với làn khói trắng ma mị, tiếp tục là nỗi ám ảnh cho bà con địa phương xóm nghèo. Duy tiếp tục “ngựa quen đường cũ” bán hết các tài sản vật dụng trong nhà. 
Chị Sầm Thị Hiền (SN 1979, vợ anh Biên) nghẹn ngào: “Từ ngày anh ấy ra đi là biết bao khốn khổ đổ ập xuống gia đình tôi. Anh ấy chết thảm quá! Cũng từ đó, không một ngày nào tôi được ăn một bữa ngon miệng, ngủ một giấc an lành. Thật đáng sợ, không ngờ được Duy lại ra tay với chồng tôi một cách tàn độc như vậy. Ước gì điều đau đớn này đã không xảy ra”. 
Với hành vi tàn độc mà đối tượng đã gây ra đối với nạn nhân, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Đàm Ngọc Duy tử hình về tội “Giết người”; 05 năm tù về tội “Cướp tài sản”, án phạt chung cho cả hai tội danh là “tử hình”. 
Ngoài ra bị cáo còn phải có trách nhiệm dân sự bồi thường cho gia đình bị hại. 

Đọc thêm