Hải Dương: Người vợ trong vụ cháy nhà đã tử vong vì bỏng nặng.

(PLO) - Ngày 19/4, xác nhận với PV, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà cho biết, chị Mạc Thị Cẩm Tú (vợ anh Khoa), được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 20h tối qua (18/4).
Ngôi nhà bị phong tỏa sau khi xảy ra hỏa hoạn (Ảnh báo Người đưa tin)
Ngôi nhà bị phong tỏa sau khi xảy ra hỏa hoạn (Ảnh báo Người đưa tin)

Cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương cho biết thiệt hại trong vụ cháy cơ quan chức năng đang xác định. Tuy nhiên, các tài sản trong nhà có giá trị như ti vi, giường và một số tài sản khác bị cháy hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 7h15’ ngày 18/4, tại khu 4, thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà bà Nguyễn Thị Bê.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và tiến hành dập tắt ngọn lửa trong ngôi nhà bị cháy có diện tích 13,23 m2 sau ít phút.

Tuy nhiên, vụ cháy khiến anh Hoàng Phi Khoa (SN 1961), con rể bà Bê chết tại chỗ. Chị Mạc Thị Cẩm Tú (SN 1982), vợ anh Khoa bị thương nặng được đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, người nhà chị Tú đã chuyển chị lên Viện bỏng Quốc gia Hà Nội, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 20h cùng ngày.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, anh Hoàng Phi Khoa là người ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, khi lấy chị Tú thì dọn về khu 4, Thị trấn Thanh Hà để sinh sống. Hiện nay, hai vợ chồng có 3 người con. Thời gian gần đây, hai vợ chồng anh Khoa thường cãi nhau. Trước khi sự việc xảy ra ít phút, anh Khoa và chị Tú có vào phòng riêng để nói chuyện với nhau. Sau đó, ngọn lửa bất ngờ bùng lên./.

Đọc thêm