Hải phòng họp khẩn, công bố khởi tố vụ án hắt luyn vào phản thịt

(PLO) - Đó là thông tin được Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình công bố tại cuộc họp báo khẩn được tổ chức sáng ngày 13/5.
Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi họp báo.

Theo báo cáo của UBND Quận Ngô Quyền, sáng 11/5, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa đang bán thịt lợn trước cửa nhà số 12 Lương Văn Can, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền thì bị Lê Thị Hoa (SN 1986, số 16 Lương Văn Can) và Hoàng Thị Dung (SN 1970, số 15 Phạm Minh Đức Phường Máy Tơ) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt trên sạp. Chất bẩn bắn lên cả người chị Xuyến.

Trước tình hình đó, Công an Quận Ngô Quyền đã tiến hành triệu tập các cá nhân có liên quan. Tại cơ quan điều tra, chị Xuyến và chị Hòa khai: Trước kia có bán tôm, cá ở chợ Lương Văn Can. Nhưng do ở quê, gia đình chị nuôi nhiều lợn mà không bán được nên chị tự giết lợn mang ra chợ Lương Văn Can bán được khoảng 10 ngày.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Dung nhưng thời điểm đó, cả hai đều vắng mặt tại địa phương.

Qua kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản”, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoa và Dung về hành vi “Hủy hoại tài sản” (theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật hình sự).

Phát biểu tại cuộc họp báo, Trưởng công an Quận Ngô Quyền Đặng Chinh Thưởng cho biết đến chiều tối ngày 12/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành truy bắt Hoàng Thị Thanh Dung; đến sáng 13/5 thì Lê Thị Hoa đã ra đầu thú.

Thẳng thắn bày tỏ quan điểm, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đề nghị UBND Quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Qua sự việc, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình đề nghị các cơ quan quản lý thị trường, Ban Quản lý các chợ, lãnh đạo địa phương nhanh chóng rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các chợ và trung tâm thương mại để đảm bảo quyền tự do kinh doanh và đảm bảo trật tự văn minh thương mại trên địa bàn. Hải Phòng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nông dân tiêu thụ được sản phẩm của gia đình tại các chợ, trung tâm thương mại.

Trở lại sự việc chị Xuyến bị hắt cả xô luyn và chất thải vào phản thịt do bán thịt lợn với giá rẻ, sự việc tuy nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn do nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ của cộng đồng mạng.

Cơ quan chức năng xác định nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ những mâu thuẫn về lợi ích. Theo quy luật tự nhiên, khi giá thịt lợn hơi giảm thì đồng nghĩa với việc giá thịt tại chợ và các siêu thị cũng phải giảm. Nhưng thực tế, khi giá lợn hơi hiện giảm xuống còn 20.000 đồng/kg - 25.000 đồng/kg, giá thịt lợn bán ở chợ vẫn từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, tương đương mức giá vào thời điểm lợn hơi được bán ở mức 45.000 đồng/kg. Chính điều này khiến người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng bị thiệt thòi, chỉ có những kẻ “trung gian” thì vẫn “ăn dày”.

Do vậy, với những người nông dân như chị Xuyến, chị Hòa thì để vớt vát chút vốn liếng cũng như “giải cứu” gia đình, hai chị đã tự mổ thịt lợn mang ra chợ bán. Tuy nhiên, việc làm này của hai chị đã không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của một số tiểu thương tại chợ, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trong khi phong trào "giải cứu thịt lợn" đang lan rộng khắp nơi nhằm giúp người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn thì hành động hắt luyn vào phản thịt đó đã khiến người dân, người tiêu dùng hết sức bức xúc. Hành động này không chỉ gói gọn ở việc cạnh tranh trong buôn bán mà còn liên quan đến đạo đức, nhân cách của những tiểu thương.

Việc Cơ quan cảnh sát điều tra công an Quận Ngô Quyền tiến hành khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp hai đối tượng hắt luyn vào phản thịt có thể là hơi “nặng tay nhưng là việc làm vô cùng đúng đắn, nhận được sự hoan nghênh của tất cả người dân Hải Phòng.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin:

Mấy ngày nay, hình ảnh một phụ nữ bán thịt tại chợ Lương Văn Can (Quận Ngô Quyền, Hải Phòng) với gương mặt bần thần sau khi bị một tiểu thương khác ở chợ hắt cả xô luyn trộn với nước thải vào phản thịt vừa chở từ quê lên chợ bán được các Facebooker chia sẻ đã thực sự gây bão mạng. Sự việc tuy nhỏ nhưng đã gióng lên hồi chuông về sự cạnh tranh không lành mạnh trong buôn bán nhỏ lẻ, về nỗi khổ mà những người nông dân đang phải hứng chịu khi giá lợn chạm đáy "kịch sàn". Và với dư luận, điều mà nhiều người quan tâm là liệu những kẻ "chơi bẩn" trên có bị xử lý hình sự?

Người phụ nữ bán thịt lợn đáng thương nói trên là chị Đỗ Thị Xuyến (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Chị là tiểu thương tại chợ này đã gần 4 năm nay. Thường ngày, chị Xuyến bán thủy sản nhưng do hàng chục con lợn ở nhà không bán được cho lái buôn nên gia đình mổ lợn đem ra chợ bán. Với mong muốn "gỡ gạc" được chút ít vốn liếng, chị bán thịt lợn với giá 50.000đ/kg, trong khi các tiểu thương khác tại chợ vẫn duy trì mức giá  80.000 đồng/kg. Vì vậy, mâu thuẫn đã xảy ra. 

 

Theo lời kể của những tiểu thương khác tại chợ, sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 11/5, tại khu vực quầy hải sản, chị Nguyễn Thị Hoa - con gái chủ một quầy thịt lợn nổi tiếng của chợ đã cùng bà giúp việc đã dùng dầu luyn và phân đổ lên phản thịt lợn của chị Xuyến. Khi sự việc xảy ra, chị Xuyến ngồi khóc bất lực mà không biết phải làm gì. Chị run đến mức không thể đi được xe máy mà phải nhờ một người bạn chở đến Công an Phường Máy Tơ để trình báo. Ngay sau đó, UBND phường Máy Tơ, Công an phường Máy Tơ đến lập biên bản và giải quyết theo thẩm quyền. Chị Xuyến chi biết, toàn bộ số thịt bị hắt luyn khoảng 90kg - 2 con lợn chị được chị mổ thịt từ nhà và chở đến chợ với tổng giá trị khoảng 6 triệu đồng. 

Ngày 12/5, ông Nguyễn Văn Thạo, Chủ tịch UBND Phường Máy Tơ cho biết hiện lực lượng công an đã vào cuộc để xác minh, xử lý. Ban đầu, đã xác định được hai đối tượng gây ra vụ hắt luyn vào phản thịt. 

Liên quan đến sự việc, Luật sư Lê Văn Kiên, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, với trường hợp này cần xác định chính xác giá trị tài sản thiệt hại. Nếu tổng giá trị tài sản trên 2 triệu đồng thì lực lượng chức năng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự hai kẻ "chơi bẩn" trên phạm tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 143 BLHS. Trường hợp giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì lực lượng chức năng sẽ xử phạt hành chính và yêu cầu hai kẻ "chơi bẩn" trên bồi thường dân sự. 

Theo ghi nhận của Báo Pháp Luật Việt Nam, sáng 12/5, quầy thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can đông khách hơn vì nhận được sự chia sẻ, cảm thông của khách hàng. Hơn nữa, chị Xuyến cũng cho biết chỉ bán hết chục con lợn trong chuồng rồi lại quay lại bán hải sản như trước kia. 

Thiết nghĩ, việc xử lý nghiêm hai đối tượng "chơi bẩn" trên là việc làm vô cùng cần thiết. Chỉ khi đó, pháp luật với sự tôn nghiêm vốn có mới được tôn trọng./.

Đọc thêm