Hải Phòng: Nghệ nhân nấu ăn nổi tiếng bị sát hại tại nhà riêng

(PLO) - Vào khoảng 9h sáng ngày 15/9, người dân tổ Phương Lưu 9 (phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) bàng hoàng phát hiện ông Phạm Văn Can (68 tuổi) – nghệ nhân nấu ăn ẩm thực toàn quốc chết tại nhà riêng. 
Ngôi nhà của gia đình ông Can - nơi xảy ra sự việc.
Ngôi nhà của gia đình ông Can - nơi xảy ra sự việc.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thanh, hàng xóm của nghệ nhân Phạm Văn Can cho biết, vào khoảng thời gan trên, chị đi qua nhà ông Can thấy cửa nhà vẫn mở, nghe tiếng tivi đang nói. Thấy lạ chị liền đi vào trong nhà. Khi bước chân vào đến cửa chị giật mình khi thấy có nhiều vết máu ở dưới nền nhà. Còn ông Can vẫn nằm ở trên giường, phủ chăn kín người.  
Biết có chuyện chẳng lành, chị đã thông báo sự việc tới chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được thông báo chính quyền địa phương đã có mặt, nhận thấy sự việc nghiêm trọng đã báo cáo lên công an phường Đông Hải 1. 
Theo quan sát tại hiện trường, trên người ông Can có nhiều vết thương ở lưng, vai cổ. Dưới nền nhà máu chảy lênh láng. Mọi đồ vật trong nhà có sự xáo trộn.
Bà Đào Thị Lý, Tổ trưởng dân phố Phương Lưu 9 (phường Đông Hải 1, quận Hải An) cho biết, ông Can là đầu bếp có tiếng ở Hải Phòng. Ông từng được phong là nghệ nhân nấu ăn ẩm thực toàn quốc. 
Sự việc đang được lực lượng chức năng điều tra, đồng thời truy bắt đối tượng gây án để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Can./.
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của sự việc này...

Đọc thêm