Hạnh phúc được làm người chiến sĩ

(PLO) - Mùa xuân này, cùng với 10 công dân ưu tú của phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đảng viên trẻ Trịnh Anh Sang sẽ lên đường tòng quân. Từ khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, anh luôn trong tâm trạng hồi hộp, mong chờ và bây giờ biết mình đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đối với anh đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao.
Trịnh Anh Sang tìm đọc sách báo viết về quân đội
Trịnh Anh Sang tìm đọc sách báo viết về quân đội

Là thế hệ 9x năng động (sinh năm 1995), ngay từ những năm tháng còn học trong trường phổ thông, Trịnh Anh Sang đã ấp ủ ước mơ được công tác trong lực lượng vũ trang. Không đủ điểm chuẩn vào Đại học Phòng cháy chữa cháy, anh đành theo học Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) ngành kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành hệ thống điện.

Là sinh viên xuất sắc, vận động viên bóng rổ, dẫn chương trình duyên dáng, hoạt ngôn, anh được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu là Phó Bí thư liên chi đoàn Khoa điện, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường. Trong khóa học 2013-2016, anh được nhà trường, Quân đoàn Thanh Khê, Thành Đoàn Đà Nẵng tặng 18 bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận vì những thành tích trong học tập và tham gia các hoạt động phong trào. Ngày 2/2/2016, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Cao 1,69 mét, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe và học lực đều tốt, sau khi tốt nghiệp thủ khoa, anh được nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẵn sàng tiếp nhận. Đang là công nhân Cty CP Toàn Cầu Thịnh, đơn vị thi công các hạng mục cơ điện cho nhiều dự án lớn trên địa bàn miền Trung, với mức lương ban đầu 7,5 triệu đồng/tháng, ngày 30/12/2016, Trịnh Anh Sang xin thôi việc để gia nhập quân đội.

Anh tâm tình: “Tôi rất yêu thích quân đội và mong ước được trở thành quân nhân. Nguyện vọng tha thiết nhất của tôi là được phục vụ lâu dài, cống hiến khả năng, sức trẻ trong môi trường quân ngũ”. 

Những ngày Tết Đinh Dậu, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang bận rộn bươn chải để tăng thu nhập thì Trịnh Anh Sang lại âm thầm tìm đọc các sách báo viết về quân đội, xem kênh Quốc phòng Việt Nam, truy cập mạng Internet xem các chuyên mục quốc phòng toàn dân của LLVT Đà Nẵng, thích thú theo dõi gameshow truyền hình “Chúng tôi là chiến sĩ”, học các bài hát ngợi ca cuộc đời người chiến sĩ. Anh còn tích cực rèn luyện sức khỏe như hít đất, chạy ngắn, chạy dài hàng ngày, tập làm việc, nghỉ ngơi đúng giờ như một người lính thực thụ.

Cha của anh, chú Trịnh Ngọc Bá tự hào giới thiệu: “Tôi là cựu quân nhân từng công tác trong LLVT thành phố Đà Nẵng. Vợ chồng tôi có ba con, trong đó chỉ có Sang là trai. Từ nhỏ nó đã học giỏi, ngoan hiền, được mọi người tin cậy, quý mến. Thấy cháu quyết chí đi bộ đội, cả nhà đều hết lòng ủng hộ. Tôi cũng dặn dò con, quân đội là môi trường kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, con phải cố gắng phấn đấu bền bỉ không ngừng để xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Anh Trần Đình Định, Đội trưởng phường Thạc Gián cho biết: “Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đồng chí Sang tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương và có nhiều đóng góp tốt cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của phường, nhất là hưởng ứng tích cực hoạt động hè tình nguyện, làm đường bê tông, lắp các bóng đèn thắp sáng đường giao thông nông thôn… Anh cũng là một dân quân cơ động năng nổ, trách nhiệm, từng 10 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Chúng tôi tin tưởng, quân đội sẽ là trường học lớn giúp những thanh niên ưu tú như Trịnh Anh Sang được học tập, rèn luyện, tu dưỡng và trưởng thành, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Đọc thêm