Hành trình 32 năm tận tâm với ngành Thi hành án dân sự

(PLVN) - Trong suốt hành trình hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Thi hành án dân sự, ông Nguyễn Huy Thanh, Phó Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang để lại nhiều dấu ấn sâu đậm không chỉ với đồng nghiệp mà còn trong lòng người dân và các thế hệ công chức kế nhiệm.  
Ông Nguyễn Huy Thanh, Phó Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Từ những ngày đầu tiên bước vào ngành với bộn bề khó khăn, ông đã không ngừng nỗ lực, đóng góp thầm lặng cho sự phát triển của hệ thống Thi hành án dân sự qua từng giai đoạn.
Một đời gắn bó với ngành

Sinh năm 1969, ông Nguyễn Huy Thanh từng công tác tại Tòa án thị xã Long Xuyên trước khi hệ thống Thi hành án dân sự được chuyển giao từ Tòa án sang cơ quan Tư pháp vào tháng 6/1993. Chính từ thời điểm đó, ông bắt đầu bước vào con đường làm công tác thi hành án và được bổ nhiệm Chấp hành viên vào tháng 10 cùng năm.

Ký ức về những ngày đầu thành lập đơn vị thi hành án dân sự vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Lúc bấy giờ, cả đơn vị chỉ có vỏn vẹn sáu cán bộ, cùng sáu cái bàn gỗ, một tủ sắt và ba tủ hồ sơ. Trang thiết bị thiếu thốn, nhân lực mỏng nhưng khối lượng công việc thì rất lớn với hơn 300 vụ việc cần thi hành. Trong điều kiện như vậy, những cán bộ đầu tiên như ông Thanh đã làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, đặt nền móng cho sự vận hành của hệ thống thi hành án tại địa phương.

Trải qua 32 năm công tác, ông Thanh là nhân chứng sống cho những chuyển biến mạnh mẽ của hệ thống Thi hành án dân sự – từ những bước đi đầu tiên còn nhiều lúng túng đến sự hoàn thiện về tổ chức, pháp lý và cơ sở vật chất. Từ Pháp lệnh Thi hành án đến khi hệ thống được nâng tầm thành Luật Thi hành án Dân sự với các Nghị định hướng dẫn đồng bộ. Từ trụ sở cũ kỹ đến những công trình khang trang, từ việc làm thủ công đến sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại – tất cả đều đánh dấu sự phát triển bền vững mà ông và đồng nghiệp luôn tự hào.

Không chỉ đóng góp trong vai trò quản lý, ông Nguyễn Huy Thanh còn trực tiếp tham gia giải quyết hàng trăm vụ việc với tinh thần công tâm, bản lĩnh và đặc biệt là sự khéo léo trong vận động, thuyết phục đương sự – điều mà ông gọi là “nghệ thuật mềm” của người Chấp hành viên.

Thuyết phục hơn cưỡng chế và những bài học sâu sắc

Một trong những vụ việc để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời công tác của ông Thanh là vào năm 1998, khi ông được giao thi hành bản án buộc hai người dân phải giao lại “Chùa Quảng Đức” cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Hai người phụ nữ đang sử dụng chùa đã phản ứng quyết liệt, thậm chí dọa tự thiêu nếu bị cưỡng chế.

Trước tình hình căng thẳng ấy, ông Thanh không chọn biện pháp cưỡng chế ngay mà quyết định phối hợp cùng chính quyền địa phương, tổ chức họp dân quanh khu vực để tạo sự đồng thuận. Ông còn kiên trì đến chùa nhiều lần, nhẹ nhàng thuyết phục, trò chuyện với đương sự.

Cuối cùng, chỉ ba ngày trước khi dự định cưỡng chế, hai bà đã đồng ý tự nguyện bàn giao. Vụ việc được giải quyết một cách êm đẹp, không cần dùng đến biện pháp cưỡng chế – một minh chứng rõ ràng cho tinh thần “thuyết phục hơn cưỡng chế” mà ông luôn theo đuổi.

Ông Nguyễn Huy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Một trường hợp khác là vụ chia tài sản và giao con tại xã Mỹ Hòa Hưng. Khi hai bên đương sự đến trụ sở UBND xã để thi hành án, không khí căng thẳng ban đầu đã dần lắng xuống nhờ sự lắng nghe, đồng cảm và khéo léo của ông Thanh.

Cuối cùng, không những tự thực hiện bản án tại nhà, hai người còn trở về chung sống với nhau. Một thời gian sau, người chồng quay lại mời ông dự lễ đầy tháng con mình – một kỷ niệm đẹp khiến ông không bao giờ quên.

Tận tâm và trách nhiệm

Theo ông Nguyễn Huy Thanh, công tác thi hành án không chỉ đơn thuần là thực thi các chế tài pháp luật mà còn là công việc đòi hỏi sự thấu hiểu tâm lý, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh xử lý tình huống. Một Chấp hành viên giỏi không chỉ biết đọc bản án, nắm rõ quy định mà còn phải có kỹ năng dân vận, có trái tim thấu cảm để dẫn dắt các bên đến sự đồng thuận.

Suốt 32 năm gắn bó với ngành, ông luôn tâm niệm: “Nếu hạn chế được cưỡng chế thì hiệu quả sẽ cao hơn, tốt hơn". Với ông, thành công của người làm thi hành án không nằm ở số lượng vụ việc đã cưỡng chế, mà là số lượng vụ việc được thi hành một cách hòa bình, tự nguyện, đúng pháp luật.

Những câu chuyện giản dị nhưng đầy tính nhân văn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ ông Nguyễn Huy Thanh chính là nguồn cảm hứng quý báu cho lớp cán bộ thi hành án dân sự hôm nay và mai sau. Không chỉ là một cán bộ mẫu mực trong công tác chuyên môn, ông còn là một tấm gương đạo đức nghề nghiệp, luôn nhẫn nại, khéo léo, cẩn trọng nhưng cũng đầy quyết đoán khi cần thiết.

Dù đã nghỉ hưu, nhưng hình ảnh người Chấp hành viên Nguyễn Huy Thanh với chiếc cặp hồ sơ cũ kỹ, ánh mắt kiên định và cách nói chuyện chân tình vẫn là biểu tượng sống động cho tinh thần của người làm công tác thi hành án – lặng thầm nhưng đầy bản lĩnh và trách nhiệm.

Đọc thêm