Hành trình gây án của gã sinh viên si tình máu lạnh

Chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án giết người, cướp của chấn động dư luận tỉnh Yên Bái, lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng truy xét, khoanh vùng đối tượng và bắt khẩn cấp Hoàng Hữu Hùng (SN 1991, trú tại bản Cốc Mối, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) khi hắn trên đường về nhà ở huyện Bắc Hà- cách nơi gây án gần 200 km.  

Chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án giết người, cướp của chấn động dư luận tỉnh Yên Bái, lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng truy xét, khoanh vùng đối tượng và bắt khẩn cấp Hoàng Hữu Hùng (SN 1991, trú tại bản Cốc Mối, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) khi hắn trên đường về nhà ở huyện Bắc Hà- cách nơi gây án gần 200 km.  

Hung thủ vụ án
Hung thủ vụ án
Vụ án mạng kinh hoàng 
Khoảng 9 giờ ngày 12/11/2012, tại TP. Yên Bái đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yên (SN 1963, trú tại số nhà 271, tổ 72, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) bị đâm chết bằng nhiều nhát dao tàn độc, ngay trong bếp nhà mình.  
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra. Chồng nạn nhân, ông Đặng Văn Đức (SN 1958, cán bộ hưu trí) là người đầu tiên phát hiện vụ án mạng cho biết: 
Như mọi ngày khoảng 8 giờ sáng hôm đó ông đi ăn điểm tâm, vợ ông ở nhà đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 9 giờ kém, ông về nhà thì phát hiện sự thật kinh hoàng trên. 
Tại hiện trường, ông Đức cho biết có chiếc xe máy đã được chuyển hướng (quay đầu phía trong hướng ra phía cửa), chìa khoá cắm ở ổ khoá đã bật. Khi lên tầng 2 kiểm tra, ông Đức phát hiện đồ đạc có dấu hiệu bị lục soát, xáo trộn. Ngạc nhiên là ông phát hiện toàn bộ tài sản bị mất được gói ghém trả lại nguyên vẹn, có thể hung thủ bỏ sót hoặc chưa kịp mang theo. Kinh hoàng hơn, ông Đức tìm thấy bộ quần áo vấy máu của hung thủ để lại.    
Được biết, ông Đức và bà Yên đều là cán bộ hưu trí, con cái đã trưởng thành. Hai ông bà sống hiền lành, lương thiện không gây thù chuốc oán với ai, cũng không bị ai thù hằn. Chính điều đó càng là khó khăn cho cơ quan công an khi xác định hung thủ. Vụ trọng án gây rúng động dư luận, khiến nhân dân hoang mang và bất an. Chính vì vậy, Công an tỉnh Yên Bái quyết tâm phải sớm phá án trong thời gian ngắn nhất, trả lại bình yên cho nhân dân. 
Khoanh vùng và truy xét nhanh đối tượng gây án, chỉ một thời gian ngắn ,công an đã xác định hung thủ gây ra vụ án mạng là Hoàng Hữu Hùng. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai hết sức khẩn trương và chính xác, đến 14 giờ 30 cùng ngày, công an Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt được hung thủ  tên Hùng tại huyện Bắc Hà (Lào Cai), cách nơi gây án khoảng 200 km.
Gã sinh viên si tình máu lạnh
Hung thủ Hoàng Hữu Hùng (SN 1991) quê ở bản Cốc Môi, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Là người dân tộc, xuất thân từ một bản vùng sâu vùng xa nhưng Hùng có vẻ bề ngoài đẹp trai, sáng sủa ra dáng một thiếu gia chốn thị thành. 
Năm 2009, tốt nghiệp cấp 3, Hùng thi đậu vào trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hà Nội. Không lo học Hùng suốt ngày lướt net, tán gẫu với bạn bè trong thế giới ảo nhiều cô gái đã rơi vào cái bẫy của Hùng.
Trong một lần “cứu net”, Hùng đã xơi trái đắng khi trót đưa một bạn net 15 tuổi “vào đời”. Kết cục là chỉ sau khi đeo mác sinh viên chừng hơn 1 tháng, Hùng đã sa vào lao lý về tội “Giao cấu với trẻ em”, lĩnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.  Giảng đường Đại học và thời sinh viên đã khép lại với hắn. 
Hùng bị trả về địa phương trong nỗi nhục nhã và thất vọng ê chề của gia đình. Năm 2010, Hùng thi đỗ vào Trường Cao đẳng Y tế Yên. Thế nhưng một lần nữa Hùng phụ lòng tin của gia đình. Xuống Yên Bái nhập học được vài tháng thì Hùng lại bị đình chỉ học một năm do vi phạm quy chế ký túc xá. Tháng 11/2011, Hùng nhập học vào khóa sau, thuộc lớp K43- C3 của Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái. Quá trình theo học tại đây, hắn vướng vào tội trộm cắp nên đến tháng 10/2012 bị đuổi học về quê. 
Ngày 9/11/2012 hắn từ Bắc Hà xuống Yên Bái thăm bạn gái và thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Phương Thuý (cách điểm gây án khoảng 1km). Nhưng do không có tiền thanh toán phòng nghỉ nên Hùng rất lo lắng. Sáng 12/11, lấy cớ đi ăn sáng, Hùng đi bộ một mình từ khách sạn Phương Thúy dọc theo phố Nguyễn Thái Học, mục đích thấy nhà ai sơ hở thì lẻn vào trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu.
Khi đi qua số nhà 271 đường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, Hùng thấy cửa mở. Hắn kín đáo quan sát thì thấy chủ nhà là bà Nguyễn Thị Yên ra ngoài. Nhân cơ hội đó,  Hùng đã lẻn vào nhà và lục lọi đồ đạc trong buồng ngủ nhằm tìm tiền và những đồ vật có giá trị. Tuy nhiên, khi hắn chưa khoắng được món đồ nào thì đã phát hiện thấy bà Yên đi về nhà.
Hoang mang chưa biết làm gì, hắn bèn nấp vào chân cầu thang, đợi nạn nhân đi vào đến nơi, hắn bất ngờ quàng tay ôm cổ nạn nhân và dùng dao gấp đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phát hiện quần áo bị dính nhiều máu nên hắn điềm nhiên vào tắm rửa và lấy quần áo của con trai nạn nhân mặc vào người. Sau đó, Hùng lấy hai con dao ở bếp mang lên tầng hai cậy tủ lấy một số đồ vật có giá trị và tiền bạc của gia đình. Tất cả những thứ hắn trộm cắp được và bộ quần áo dính máu nạn nhân đều được hắn cho vào túi du lịch tìm được trong nhà.
Xong xuôi, hắn chuẩn bị trộm cắp chiếc xe máy thì hắn phát hiện một người đàn ông đoán là chồng nạn nhân về. Hắn liền để lại toàn bộ số tài sản vừa trộm cắp được và lên tầng hai chui qua khe hẹp nhảy xuống khu vực phía sau trốn thoát. Hùng thuê xe ôm vòng về khu vực cổng bệnh viện tỉnh Yên Bái vay tiền bạn rồi tiếp tục thuê xe ôm chạy thẳng về Bắc Hà. Hắn biết trước tội ác sẽ bị trừng trị nhưng không ngờ lại bị công an “sờ gáy” nhanh đến vậy. Hiện công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hữu Hùng về tội Giết người, Cướp tài sản.
 Pha Lê

Đọc thêm