Hành trình xóa sổ băng cướp đêm hoành hành trên quốc lộ 1A

Lực lượng công an  vừa tóm gọn băng cướp chỉ trong 4 ngày đã chớp nhoáng gây ra 11 vụ cướp đêm tại tỉnh Thừa Thiên Huế khiến người dân kinh hoàng.

Khát tiền ăn nhậu, chơi số đề, các đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp. Chỉ trong 4 ngày, 7 đối tượng dùng các hung khí như: mã tấu, kiếm, dao… chớp nhoáng gây ra 11 vụ cướp đêm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
“Đàn quạ” đi “ăn” 5 lần … một đêm
“Cả thẩy bọn chúng có 2 xe máy, thằng cầm mã tấu, đứa cầm dao, người mang kiếm và gậy tiến đến gần. Quá hoảng hốt, mẹ con tôi chỉ còn biết “xuống nước” khẩn cầu xin tha”- bà Trần Thị Lộc nhớ lại cái đêm được con trai là Hồ Trung (Trú P. Phú Hội) chở đi theo hướng về huyện Quảng Điền trên đường Tản Đà có việc gấp thì bất ngờ gặp một nhóm thanh niên không rõ lai lịch lù lù xuất hiện, dàn trận trấn lột.
Lúc này, bà Lộc vốn sẵn bệnh cao huyết áp thấy các đối tượng với vẻ mặt hung hãn, đe dọa khiến bà được phen khiếp đảm. Các đối tượng thấy nạn nhân mặt cắt không ra giọt máu càng được thể lấn tới, dùng lời nói đe nẹt và lấy của anh Trung 1ĐTDĐ và 1 triệu đồng nhẹ như bấc. 
các đối tượng trong băng cướp trên QL 1A
Các đối tượng trong băng cướp trên QL 1A
Vụ việc đầu tiên xảy ra  lúc 0h 30p ngày 17/7, trên QL1A đoạn đường qua địa bàn P. Hương Sơ (TP Huế). Vụ cướp thành công một cách dễ dàng vì không có phản ứng gì của nạn nhân, nhóm thanh niên tẩu thoát mất hút trong bóng đêm nhòa tối. Trên đường Tản Đà chỉ còn hai mẹ con nạn nhân đứng đợi ít phút hoàn hồn rồi liền tới CAP Hương Sơ trình báo sự việc.  
Ngay trong đêm CAP được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh TT- Huế, lực lượng CS hình sự tỉnh và TP Huế phối hợp truy nóng các đối tượng có hành vi cướp tài sản trong đêm. Giữa lúc CA đang chia nhau thành nhiều mũi đi về nhiều hướng tiến hành rà soát hòng không để tội phạm ngoài tầm ngắm thì tại một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh CA liên tục nhận được tin nhiều nạn nhân đang đi ở Cầu Tuần (gần đường tránh Huế) vừa bị một nhóm thanh niên như mô tả của mẹ con anh Trung cướp.
Điểm giống nhau của các vụ cướp này là nạn nhân đều bị chấn điện thoại di động và tiền. Nhóm gây án chưa rõ tung tích gồm 2 xe máy, cùng mã tấy, kiếm, dao, gậy với phương thức hù dọa người đi đường. 
Chỉ sau hai ngày, lực lượng CSHS CA tỉnh đã nhanh chóng xác định các nghi phạm gồm: Bùi Văn Tuấn (1993), Võ Văn Dương (1994), Bùi Văn Tí (1990), Hồ Văn Dương (1993), Nguyễn Đình Mậu (1980, đều trú phường Hương Sơ), Nguyễn Đình Rồi (1987) và Võ Văn Toàn (1980, trú phường Kim Long, đều TP Huế) từ nguồn tin quần chúng cung cấp. 
Ngay sau đó, cả 7 tên “quạ đêm” lập tức được Phòng CSĐTTPVTTXH CA TT- Huế đã cho triệu tập tới trụ sở để làm việc . Tại cơ quan CA, các đối tượng khai bao gian dối, vòng vo quanh co chối tội. Qua đấu tranh, khi những chiếc điện thoại cơ quan điều tra thu được từ các đối tượng đang sử dụng không chứng minh được nguồn gốc mà lại giống y như những chiếc điện thoại của các nạn nhân khai báo. Chúng khai, chỉ trong tối 17/7, nhóm đối tượng này đã gây ra 5 vụ cướp trên QL1A..
Nhận mặt “đàn quạ đêm”
Nghi ngờ các đối tượng này không chỉ lần đầu gây án, cơ quan CA mở rộng điều tra, phát hiện tại nhà các đối tượng một số ĐTDĐ của các nạn nhân trong những vụ cướp xảy ra gần đây trên địa bàn TT- Huế.
Lúc bấy giờ, 7 tên cướp mới khai nhận bọn chúng còn gây ra 6 vụ cướp tài sản khác tại các địa bàn huyện Quảng Điền, TX Hương Thủy và TP. Huế trước đó. Trong 6 vụ cướp này, nạn nhân hầu hết đều là các cặp tình nhân, thời gian gây án là vào đêm khuya và khoảng cách giữa các vụ án thường chỉ trong vài giờ… với “đồ nghề” được chuẩn bị kỹ càng một cách chuyên nghiệp, có tổ chức.
 Một Điều tra viên cho biết: “Khi lấy lời khai từ các nạn nhân cho thấy, khi gây án các đối tượng nồng nặc mùi rượu, bia. Một số nạn nhân bị đe dọa, khống chế đã kêu cứu giúp đỡ, thì bọn chúng dí kiếm và dao vào cổ, khiến họ vô cùng hoảng sợ”. Băng cướp 7 tên cũng “tạp nham” nghề: Tuấn làm phụ thợ hồ, Toàn phụ đóng cốp pha; Mậu, Dương phụ thợ sơn. Các đối tượng này thường được một số chủ thầu thuê chung để xây dựng, sửa chữa nhà cửa…
Nếu chăm chỉ làm ăn, biết tằn tiện thì cũng đủ sống nhưng cả 7 tên gặp nhau ở bản tính lười lao động lương thiện chỉ thích ăn chơi, đàn đúm, tụ tập bù khú nhậu nhẹt. Tên Mậu thuật lại, sau khi Tuấn, Toàn, Mậu và Võ Văn Dương bàn bạc, thống nhất đi cướp thì Tuấn bảo rằng, có một số người quen vô công rỗi nghề và có “hàng nóng” nên rủ rê thêm được Tí, Hồ Văn Dương hưởng ứng theo tích cực giúp sức thực hiện.
Trời nhá nhem tối, các đối tượng tập kết ở khu đất trống của phường Hương Sơ uống vài xị rượu và bàn bạc phương thức, thủ đoạn, phân công vai trò của từng đối tượng. Mọi đường đi nước bước đã được vạch ra rõ ràng cụ thể. Khoảng hơn 23 giờ, các đối tượng đèo nhau trên 2 xe chạy dọc trên các tuyến QL 1A và các đường tỉnh lộ về các huyện thực hiện hành vi cướp tài sản của mình. Chỉ vòng 4 ngày, “đàn quạ” đã gây ra 11 vụ cướp, chiếm đoạt hàng chục ĐTDĐ, tiền, nhẫn vàng. 
Với thành tích truy bắt sớm các hung thủ gây ra hàng loạt vụ cướp trong đêm khuya của lực lượng CSHS CA TT- Huế vừa qua, Phòng CSĐTTPVTTXH đã được Ban giám đốc CA tỉnh TT- Huế thưởng nóng 10 triệu đồng./.
Bảo Hòa

Đọc thêm