Hé lộ thêm thông tin về nghi phạm xả súng ở Czech khiến 15 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đêm 21/12 (giờ địa phương), cảnh sát thủ đô Prague (Czech) tiết lộ thêm một số thông tin liên quan vụ xả súng làm 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương xảy ra ở Đại học Charles.

Cảnh sát trưởng Martin Vondrasek ngày 21/12 mô tả vụ xả súng tại khoa nghệ thuật Đại học Charles chiều cùng ngày là "tội ác khủng khiếp" và toàn bộ nạn nhân đều thiệt mạng bên trong tòa nhà. Theo truyền thông Czech, một số nạn nhân là bạn học của tay súng.

Giới chức chưa công bố danh tính nghi phạm, song truyền thông địa phương đưa tin người này là David Kozak, 24 tuổi, sinh viên Đại học Charles.

Theo truyền thông Czech, Kozak đã nhiều lần lên mạng xã hội Telegram thể hiện sự quan tâm đến các vụ thảm sát và giết người hàng loạt. Sinh viên này từng khoe khoang về kế hoạch thực hiện một vụ xả súng trường học.

Kozak nói kênh Telegram của đối tượng sẽ là "nhật ký" cuộc đời trước "vụ xả súng".

"Tôi muốn xả súng trường học và có thể sẽ tự sát. Tôi luôn muốn giết người. Tôi nghĩ mình có thể thành kẻ điên trong tương lai", Kozak viết.

Sinh viên Đại học Charles bám vào bờ tường để trú ẩn khỏi tay xả súng. Ảnh: X/renatavinklero1.

Sinh viên Đại học Charles bám vào bờ tường để trú ẩn khỏi tay xả súng. Ảnh: X/renatavinklero1.

Kozak không có tiền án tiền sự và là một chủ sở hữu súng hợp pháp. Người này thể hiện sự hứng thú với vũ khí.

Cảnh sát trưởng Martin Vondrasek cho biết thêm Kozak cũng bị tình nghi trong vụ giết một người đàn ông và con gái hai tháng tuổi của người này. Hai người này được tìm thấy tuần trước, bị bắn chết trong rừng ở một ngôi làng ngoại ô Prague. Ngoài ra, các nhà điều tra nghi kẻ xả súng đã giết cha mình hôm 14/12 ở quê nhà Hostoun, phía tây Prague.

Thông tin ban đầu, cảnh sát đã hạ tay súng, song giới chức sau đó nói hắn có thể đã tự sát.

Chính phủ Czech đã tuyên bố tổ chức quốc tang ngày 23/12.