"Hiệp sĩ" Bình Dương bắt 2 tên trộm xe máy trong nhà thờ

Sáng nay, các “hiệp sĩ” CLB PCTP phường Phú Hòa, Bình Dương đã bắt được nhóm đối tượng trộm chiếc xe máy của anh Nguyễn Tấn Thành vào tối qua.

Sáng nay, các “hiệp sĩ” CLB PCTP phường Phú Hòa, Bình Dương đã bắt được nhóm đối tượng trộm chiếc xe máy của anh Nguyễn Tấn Thành vào tối qua.

Theo anh Nguyễn Tấn Thành (ngụ tại xã Long Uyên, Bến Cát, Bình Dương) cho biết, chiếc xe Exciter bị mất mang BKS 61G1-17346, anh gửi tại bãi giữ xe của nhà thờ Phú Cường. Khi đi lễ nhà thờ ra thì xe mất, vé xe anh vẫn còn giữ. 
Nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phạm Văn Thúc, Phạm Anh Thường chia ra quần thảo khắp các tuyến đường trên địa bàn trong đêm. 
Đối tượng cùng chiếc xe máy bị mất.
Đến 9h sáng nay, các “hiệp sĩ” vào bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thì phát hiện 2 đối tượng đang dắt chiếc xe giống như anh Thành mô tả đi ra ngoài, các anh liền bám theo. 
Theo dõi qua nhiều đoạn đường, khi đến khu vực Chợ Đình thuộc phường Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một thì 2 đối tượng tấp vào tiệm làm chìa khoá.
Xác định đúng đối tượng, các “hiệp sĩ” nhanh chóng lao vào khống chế và dẫn giải về Công an Phường Phú Cường. 
Tại đây, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Long (SN 1991, ngụ Xuân Khánh, Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện tạm trú tại Khu 5, phường Phú Hoà, TX.TDM, Bình Dương) và Nguyễn Văn Cương (SN 1990, ngụ Thanh Hóa, hiện tạm trú Phường Phú Cường,TX.TDM, Bình Dương).
Thọ Lang

Đọc thêm