“Hiệp sĩ” Bình Dương một ngày phá 2 vụ trộm, lừa đảo

Trên đường tuần tra, hôm qua, khi nghe một phụ nữ hô cướp và thấy một thanh niên cầm giỏ sách chạy thục mạng, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Sơn, Ngô Nguyễn Minh Khánh thuộc CLB PCTP Phường Phú Hòa, Bình Dương, liền đuổi theo bắt được tên này.

Trên đường tuần tra, hôm qua, khi nghe một phụ nữ hô cướp và thấy một thanh niên cầm giỏ sách chạy thục mạng, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Sơn, Ngô Nguyễn Minh Khánh thuộc CLB PCTP Phường Phú Hòa, Bình Dương, liền đuổi theo bắt được tên này. 

Tên Lê Văn Bình.
Tên Lê Văn Bình bị khống chế.

Tại Công an phường Phú Hòa, đối tượng khai nhận là Lê Văn Bình (SN 1986, quê  Đô Lương, Nghệ An). Tang vật trộm là 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại và 2 cái loa gắn vào máy tính. Người bị hại là chị Đặng Thúy Cúc (ngụ Vũng Tàu, hiện tạm trú tại phường Phú Hòa, TX.Thủ Dầu Một).

Chiều cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thành Châu, Thạch Đạt phối hợp với các anh Nguyễn Văn Nghĩa, Giang An, thuộc đội PCTP phường Phú Tân bắt 2 thanh niên giả nhân viên điện lực bán bạt che mái, khi chúng đang ngồi chia nhau tiền. 
Đối tượng giả nhân viên điện lực bị khống chế.
Đối tượng giả nhân viên điện lực bị khống chế.

Trên đường đưa về công an phường, một đối tượng định hối lộ các hiệp sĩ 4 triệu đồng.  

Tại Công an phường Phú Tân, hai đối tượng khai nhận là Huỳnh Công Khánh (SN 1972, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh) và Phạm Văn Tứ (SN 1977, ngụ Thuận An, Bình Dương). 
Bằng thủ đoạn giả danh là nhân viên điện lực, chúng đến các công ty khoe có những tấm bạt che mái, bán lại với giá rẻ. Khi nhận tiền xong là chúng nhanh chóng tẩu thoát.
Số tiền Khánh và Tứ lừa đảo là 12 triệu đồng. 
Thọ Lang

Đọc thêm