Hồ sơ vụ án một “Đại Hổ” tham nhũng

(PLO) -Tòa án Thiên Tân nhận định: Bị cáo Lệnh Kế Hoạch đã lợi dụng tiện lợi khi giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Mặt trận Trung ương ĐCS Trung Quốc, Phó chủ tịch Chính Hiệp, cùng vợ là Cốc Lệ Bình đưa hối lộ, mưu lợi cho người khác rồi đòi và nhận của người khác khoản tiền và đồ vật trị giá rất lớn; thu thập trái phép bí mật quốc gia, tình tiết nghiêm trọng; lạm dụng chức quyền, khiến tài sản công cộng, lợi ích của nhà nước và nhân dân bị tổn thất nghiêm trọng, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.
 Hình ảnh Lệnh Kế Hoạch cầm giấy đọc lời cuối trước tòa gây bàn tán
Hình ảnh Lệnh Kế Hoạch cầm giấy đọc lời cuối trước tòa gây bàn tán

Tội  lỗi và sự trừng phạt

Tuy nhiên do sau khi quy án, Lệnh Kế Hoạch đã thành thật khai báo mọi tội lỗi, có biểu hiện nhận tội, hối tội, có các tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ sự thực phạm tội, tính chất, tình tiết và mức độ nguy hại đối với xã hội, tòa án đã đưa ra mức án chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Trong quá trình xét xử, các nhân chứng như Lâu Trung Phúc (Chủ tịch Tập đoàn Quảng Hạ), Thôi Hiểu Ngọc (TGĐ công ty Duy Đức, Tứ Xuyên) đã ra làm chứng trước tòa về việc họ đưa hối lộ cho vợ chồng Lệnh Kế Hoạch – Cốc Lệ Bình để được giúp đỡ, kiếm lợi.

Vợ chồng Lệnh Kế Hoạch đã nhận của Lâu Trung Phúc 14,65 triệu NDT; Cốc Lệ Bình đã nhận của Thôi Hiểu Ngọc 14,38 triệu NDT; hai vợ chồng nhận của Phan Dật Dương (nguyên Phó chủ tịch Khu tự trị Nội Mông) 7,61 triệu NDT, nhận của Ngụy Tân Sở (Chủ tịch Tập đoàn Phương Chính) 6,43 triệu NDT, nhận của Lý Xuân Thành (UVTW dự khuyết, Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên) số euro quy thành 890 ngàn NDT, nhận của Bạch Ân Bồi (nguyên UVTW, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam) 600 ngàn NDT, nhận của một số người khác như Hoắc Khắc (Cục trưởng Thư ký, Văn phòng Trung ương) nhiều tiền, quà để giúp họ tấn thăng chức vụ…Tổng số tiền, vật nhận hối lộ quy đổi thành 77.085.383 NDT (269,8 tỷ VND). 

Về tội “thu thập bí mật quốc gia, tình tiết nghiêm trọng”, thông báo do Tân Hoa xã phát đi cho biết Lệnh Kế Hoạch thông qua thân tín là Cục trưởng Cục Thư ký Văn phòng Trung ương thu thập số lượng lớn tài liệu mật quốc gia.

Trước đây, báo chí đưa tin, Lệnh Kế Hoạch đã lấy cắp, tàng trữ hơn 2.700 văn kiện cơ mật gồm cả 3 mức: bí mật, cơ mật và tuyệt mật, liên quan đến nhiều mặt chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao và văn hóa.

Các tài liệu mật này đều được ban hành từ sau tháng 9/2012, tức là sau khi Lệnh Kế Hoạch không còn ở Văn phòng Trung ương nữa. Một trong những thủ đoạn ông ta dùng để thu thập bí mật quốc gia là lắp đặt trái phép máy nghe lén trong phòng làm việc của lãnh đạo trong suốt 3 năm.

Thiết bị nghe lén đã được lắp ở phòng làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khi đó là Hồ Cẩm Đào, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường và ông Vương Kỳ Sơn. 

NHững thành viên chính của Gia tộc tham nhũng (từ trái qua, trên xuống dưới) Lệnh Kế Hoạch, Lệnh Chính Sách, Lệnh Hoàn Thành, Cốc Lệ Bình, Cốc Nguyên Húc, Vương Kiện Khang
NHững thành viên chính của Gia tộc tham nhũng (từ trái qua, trên xuống dưới) Lệnh Kế Hoạch, Lệnh Chính Sách, Lệnh Hoàn Thành, Cốc Lệ Bình, Cốc Nguyên Húc, Vương Kiện Khang

Về tội “lạm dụng chức quyền”, Lệnh Kế Hoạch đã lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng để giúp đỡ những người có quan hệ và người thân trong việc điều động công tác, thăng tiến chức vụ, mua nhà, chuyển hộ khẩu…

Ngoài các tội hình sự, Lệnh Kế Hoạch còn có lối sống tha hóa: báo chí đưa tin ông ta có tới 27 người tình, trong đó duy trì quan hệ kiểu “định kỳ sống chung” với 7 người, có tới 5 đứa con riêng mang họ mẹ. Người nổi tiếng nhất trong số 27 người đẹp này là Phùng Trác, Phó chủ nhiệm Ban tin thời sự quan trọng của CCTV.  

Giao kèo ngầm về mức án và bản nhận tội viết sẵn 

Ngày 4/7/2006, Tòa án thành phố Thiên Tân kết thúc phiên tòa xét xử không công khai Lệnh Kế Hoạch - nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc, Trưởng ban Mặt trận thống nhất trung ương, từng là Bí thư trung ương, Chánh văn phòng trung ương, thư ký của cựu Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào - về các tội nhận hối lộ, thu thập trái phép bí mật quốc gia và lạm dụng chức quyền với phán quyết mức án tù chung thân.

Sau khi mức án được tuyên đã gây bàn tán xôn xao bởi trước đó nhiều ý kiến cho rằng với những tội lỗi rất nghiêm trọng, Lệnh Kế Hoạch chắc phải nhận mức án tử hình, hoặc tử hình hoãn thi hành.  

Tuy nhiên, tạp chí Tranh Minh số tháng 8/2016 phát hành hôm 3/8 đã đăng bài tiết lộ việc có một thỏa thuận giữa nhà đương cục với Lệnh Kế Hoạch về kết quả xét xử vụ án này. Theo đó, hai bên đã đạt được được một giao kèo, trong đó Lệnh Kế Hoạch cam kết 5 điểm:

Thứ nhất, không kháng biện, không phủ nhận trách nhiệm về những tội được viện kiểm sát cáo buộc; Thứ hai, không lôi những người lãnh đạo cao cấp không trực tiếp liên quan vào, khiến vụ án trở nên phức tạp; Thứ ba, không kháng cáo mức án sơ thẩm, từ nay về sau không đòi xét lại, không lật án; Thứ tư, cam kết và xác nhận không cung cấp, tiết lộ cho Lệnh Hoàn Thành (em trai hiện đang trốn ở Mỹ) những văn kiện cơ mật của đảng, chính phủ, quân đội và tài liệu bí mật hạt nhân nội bộ; nếu sau này phát hiện, thẩm tra có những hoạt động này sẽ bị truy cứu trách nhiệm và nghiêm trị; Thứ năm, cam kết tích cực phối hợp với cơ quan có liên quan khuyên bảo Lệnh Hoàn Thành nhận thức rõ tình thế, sớm quay trở về nước chấp nhận điều tra.

Với việc chấp thuận những điều thỏa thuận trên đây, Lệnh Kế Hoạch đã được xét xử khoan hồng, miễn hai hình phạt tử hình và tử hoãn (tử hình hoãn thi hành). Ngoài ra, nhà đương cục còn đề xuất một điều kiện phụ nữa: nếu Lệnh Kế Hoạch tích cực phối hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp khuyên nhủ dẫn dắt được Lệnh Hoàn Thành trở về nước chấp nhận điều tra thì ông ta sẽ được “bảo lãnh chữa bệnh tại ngoại” chỉ sau mấy năm thi hành án.

Ngày 4/7, Lệnh Kế Hoạch bị cáo buộc ba tội “nhận hối lộ, thu thập trái phép bí mật quốc gia và lạm dụng chức quyền”, bị kết án chung thân. Truyền thông nhà nước đưa tin, khi được phép nói lời cuối cùng trước tòa sau khi nghe phán quyết, Lệnh Kế Hoạch đã đọc tờ có giấy nội dung:

“Tôi chấp nhận toàn bộ cáo buộc, phục tùng phán quyết, tôi sẽ khắc cốt ghi lòng phiên tòa hôm nay” và bày tỏ cảm ơn viện kiểm sát, tòa án và hai vị luật sư.

“Đông Phương Nhật báo” ngày 5/7 đăng bình luận cho rằng: Những lời lẽ đó của Lệnh Kế Hoạch đã được người ta soạn thảo từ trước; nếu tiếp tục kháng cáo hoặc tranh biện trước tòa thì mức án dành cho ông ta sẽ không phải là chung thân, mà là tử hình.

Sáng ngày 5/7 trên nhiều trang mạng chính thức xuất hiện bài viết ký tên tác giả “Học Tư Thiển Ngữ” nhan đề “Giải thích 8 vấn đề pháp luật quanh phán quyết vụ án L. (tức Lệnh Kế Hoạch)”, trong đó tác giả phân tích, khẳng định Lệnh Kế Hoạch chỉ phải ngồi tù tối đa 17 năm, nhanh nhất là 13 năm rồi được phóng thích.

Tuy nhiên, sau đó bài viết đã bị gỡ bỏ. Tác giả mang bút danh này bắt đầu xuất hiện lần đầu ngày 16/1/2015 sau khi bế mạc Hội nghị lần 5 Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 18.

Người này tự xưng là cán bộ UBKTKLTW, thường viết những bài “bom tấn” liên quan đến các quyết định của ủy ban này, được người ngoài giới coi là đại diện phát ngôn của UBKTKLTW trên mạng xã hội.